Chuyên mục
World Cup 2014 tổng hợp ngày 27/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

World Cup 2014 tổng hợp ngày 27/6

Thứ sáu 27/06/2014 05:50 GMT + 7
Ronaldo đã có bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2014 nhưng từng ấy chỉ giúp Bồ Đào Nha có chiến thắng đầu tay mà không thể giành vé vào vòng 2 do thua Mỹ về chỉ số phụ.

 
Ronaldo ghi bàn cho Bồ Đào Nha nhưng không đủ

Trận đấu với Ghana, nhân vật nổi bật nhất và đáng chú ý nhất vẫn là C.Ronaldo. Một chiến thắng đậm trước Ghana là rất khó khăn nhưng một chiến thắng với tỉ số tối thiểu lại nằm trong khả năng của Bồ Đào Nha. Vấn đề là “đầu tàu” C.Ronaldo sẽ thi đấu ra sao. 

Trước một Ghana không quá mạnh về khâu phòng thủ, C.Ronaldo đã được bố trí chơi tự do trên hàng tấn công. Khả năng di chuyển rộng cũng như chọn vị trí và tốc độ của của cầu thủ này được phát huy. Nhờ vậy, C.Ronaldo có bóng nhiều hơn, có nhiều không gian hơn để dứt điểm. Tuy nhiên điều cần hơn cả là hiệu quả trong các pha dứt điểm của chân sút số 1 Bồ Đào Nha lại thua kém hơn hẳn khi anh thi đấu cho Real Madrid. Chỉ trong hiệp 1, Ronaldo đã có tới 4 pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Ghana. Tuy vậy, không lần dứt điểm nào thành bàn thắng. Ngay phút thứ 5, C.Ronaldo đã dứt điểm từ biên ngang đưa bóng trúng xà ngang. Đến phút 19, trong tư thế thoải mái trước vạch 5m50, tiền đạo này lại đánh đầu đưa bóng trúng vị trí của thủ thành Ghana. Đến cuối hiệp 1, Ronaldo còn 2 tình huống dứt điểm đáng chú ý khác. Một lần anh sút phạt trúng vị trí thủ thành Dauda của Ghana. Lần khác, với pha đi bóng ở gần rìa vòng cấm địa sở trường, tiền đạo này đã dứt điểm nhanh và mạnh nhưng không đủ hiểm để khuất phục Dauda. 

Khi C.Ronaldo chưa thể ghi bàn, Bồ Đào Nha lại có bàn dẫn trước 1-0 từ tình huống phản lưới nhà của trung vệ Boye vào phút 30. Từ đường tạt bóng chéo tầm thấp từ biên vào trung lộ của hậu vệ Miguel, trung vệ Boye đã lóng ngóng phá bóng bằng ống đồng đưa bóng vào góc cao, giúp Bồ Đào Nha dẫn 1-0. Trong hiệp đấu này, các đường tạt chéo từ biên vào vào khu vực 16m50 đã được Bồ Đào Nha chú trọng với sự dâng cao của 2 hậu vệ biên. Thực tế, 1 bàn thắng là quá ít so với những cơ hội được Bồ Đào Nha tạo ra. 

 

Trong khi đó, Ghana không tạo được nhiều pha tấn công đáng kể. Những nỗ lực cá nhân của các tiền đạo đều không mang lại hiệu quả trước các trung vệ mạnh mẽ và tinh quái của Bồ Đào Nha. Kể cả khi Ghana gây sức ép mạnh mẽ sau bàn thua để giành một trận thắng, qua đó hy vọng giành vé vào vòng 2 thì số cơ hội tiếp cận khung thành Bồ Đào Nha trong hiệp 1 cũng không đáng kể. 

Nhưng hiệp 2 lại khác khi Ghana đã tranh chấp bóng mạnh mẽ và quyết liệt hơn để tận dụng ưu thế về thể lực. Họ cũng chú ý bịt kín hai biên để tránh các quả tạt bóng của Bồ Đào Nha. Nhờ vậy, Ghana đã có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Bồ Đào Nha. Còn các cầu thủ Bồ Đào Nha lại có vẻ không bắt kịp lối chơi của Ghana nên lâm vào thế bị động. Đến phút 56, những nỗ lực gây sức ép của Ghana được cụ thể hóa thành bàn thắng. Từ pha phản công nhanh, Asamoah đã vầy bóng điệu nghệ đến đúng đà băng xuống của Gya. Công việc của tiền đạo này khá đơn giản là đánh đầu ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho Ghana. Đây là bàn thắng thứ 6 của A,Gyan tại các kỳ World Cup, đưa anh trở thành cầu thủ châu Phi ghi nhiều bàn thắng nhất trong các lần tham dự World Cup. 


Bàn thắng này càng tiếp thêm hưng phấn cho Ghana và sau đó ít phút, họ suýt ghi bàn thắng từ tình huống tấn công tương tự. Chỉ tiếc, cú đánh đầu của Waris lại đưa bóng chệch cột dọc. 

Thoát khỏi bàn thua thứ hai, Bồ Đào Nha trở nên mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong các pha tranh chấp, phối hợp. Càng về cuối trận, Ghana càng dồn lên tấn công vì chỉ cần thắng trận là có cơ hội vào vòng 2.

Còn Bồ Đào Nha cũng chấp nhận đôi công và C.Ronald đã có quá nhiều đất diễn cũng như cơ hội ghi bàn. Phải đến phút 80, từ tình huống đấm bóng không dứt khoát cảu thủ thành Dauda, C.Ronaldo kịp có mặt để tung cú úp mu vào góc xa khung thành, đưa Bồ Đào Nha dẫn 2-1.

Đến phút cuối, C.Ronaldo bỏ lỡ hai cơ hội ghi bàn trông thấy. Một lần anh băng vào đặt bóng sạt xà ngang. Lần khác, anh đã đối mặt thủ thành Ghana song lại sút bóng trúng người thủ thành Dauda. Ngoài Ronaldo, Nani cũng thử vận may bằng những cú sút xa song đều không thành công.

Thắng 2-1 trong một trận cầu hấp dẫn, kịch tính, Bồ Đào Nha vẫn phải ngậm ngùi chia tay World Cup 2014. Họ cùng được 4 điểm như Mỹ nhưng thua về hiệu số bàn thắng - thua (4-7 so với 4-4) nên phải xếp thứ 3 trong khi Mỹ xếp nhì. C.Ronaldo dù đã nỗ lực hết sức song sự vô duyên trong dứt điểm của anh trong trận này (dù đã ghi 1 bàn) đã không thể kéo nổi con tàu Bồ Đào Nha vào vòng 2.

Đức 1-0 Mỹ: Cả nhà cùng vui

Trong lượt trận hạ màn, nếu Bồ Đào Nha hoặc Ghana thắng đậm đối thủ của mình với hiệu số bàn thắng đủ để cạnh tranh vị trí thứ 2 trên BXH, còn trận Đức và Mỹ có kết quả thắng thua thì họ sẽ là đội đi tiếp. Trong trường hợp ngược lại, nếu như màn so kè giữa Đức và Mỹ bất phân thắng bại, thì Đức và Mỹ sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng 16 đội.

 
Bước vào trận đấu mang tính chất quyết định của bảng G, hai đội Đức và Mỹ thi đấu hết sức quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Ảnh Getty Images
 
Chỉ cần 1 điểm để giành vé đi tiếp nhưng cả Đức lẫn Mỹ đều cho thấy họ không có ý định tìm kiếm một kết quả hòa. Như đã tuyên bố, ĐT Đức đã không đá lỏng chân và quyết giành chiến thắng trước ĐT Mỹ. Nói là làm, ngay sau khi bóng lăn, Đức đã dồn lên và chiếm được ưu thế trên sân nhờ khả năng kiểm soát của các tiền vệ. Liên tiếp các pha phối hợp nhỏ, xuống cánh được “Cỗ xe tăng” thực hiện để gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, trong một ngày khâu dứt điểm của các cầu thủ Đức chưa đạt độ chính xác cao khiến họ không thể khoan thủng mành lưới của đối phương trong hiệp 1.

 
Muller có được bàn thắng thứ 4 của mình tại mùa World Cup năm nay, nâng tổng số bàn thắng anh ghi được ở các kì tham dự lên con số 9. Ảnh: Getty Images

Bước sang hiệp 2, Mỹ bắt đầu lùi sâu hơn để thiết lập hàng phòng ngự nhiều tầng lớp nhằm bảo vệ khung thành đội nhà. Nhưng với sức mạnh và thế trận tấn công được tạo ra dồn dập của Đức, Mỹ đã không thể ngăn chặn Muller thực hiện cú đệm bóng căng như kẻ chỉ mở tỷ số phút 55. Đây là bàn thắng thứ 4 của anh tại giải, đồng thời vươn lên xếp ngang hàng với Neymar và Messi ở danh sách “Vua phá lưới”.

 
Hòa chung niềm vui của ĐT Đức, ĐT Mỹ dù thua trận nhưng họ vẫn vui vẻ khi ở trận đấu cùng giờ Bồ Đào Nha chỉ thắng Ghana với tỉ số 2-1. Ảnh Getty Images


Những phút thi đấu sau đó, Đức vẫn là đội thi đấu ép sân nhưng hàng phòng ngự của Mỹ đã chơi khá chặt chẽ và đứng vững. Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên dù thua trận nhưng Mỹ vẫn có thể nở nụ cười, bởi dù thua trận nhưng họ vẫn cùng Đức tiến vào vòng sau.

Algeria 1-1 Nga: Cáo bản lĩnh hơn gấu

Hai cú đánh đầu đã tạo nên kết cục chia nửa buồn vui của trận đấu, mà trong đó các cầu thủ Algeria tỏ ra bản lĩnh hơn và cuối cùng đã đạt được mục tiêu là tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

Vẫn nắm trong tay quyền tự quyết nếu đánh bại Algeria, Nga đã sớm đẩy đội hình lên cao ngay sau khi nhập cuộc. Sức ép lớn được đội bóng của Capello tạo ra và họ đã sớm cụ thể hóa được áp lực bằng bàn mở tỷ số từ cú đánh đầu của Koronin ngay phút thứ 6. Trong pha bóng này Kombarov đã thực hiện một đường chuyền khá tốt cho người đồng đội.

Có được bàn thắng sớm Nga thi đấu có phần chậm lại và quyết định không tiếp tục dâng lên để đè bẹp đối phương đã khiến họ phải ôm hận. Algeria đã cho thấy sự nguy hiểm trong các đợt lên bóng, ngược lại các chân sút của Nga mất dần đi tính sắc sảo trong các pha phối hợp dù vẫn là đội cầm bóng nhỉnh hơn.

 
Pha bóng quyết định trận đấu

Hiệp 1 trôi qua tấm vé vẫn trong tay đội bóng châu Âu bởi cùng giờ Hàn Quốc không thể tạo nên bất cứ điều gì trước Bỉ. Tuy nhiên 15 phút sau giờ nghỉ, họ đã phải trả giá. Cũng là một cú đánh đầu, lần này đến lượt Brahimi thực hiện đường treo bóng để Slimani bật cao hơn tất thảy và sau đó đánh bại Akinfeev.



Những nỗ lực nhằm điều chỉnh sau đó của Capello không giúp được cho đội nhà bởi Algeria đã lùi xuống và bảo vệ thành công kết quả hòa, qua đó giành tấm vé đi tiếp với 4 điểm. Trong khi đó Nga xách vali về nước với 2 điểm sau vòng bảng.

Hàn Quốc 0-1 Bỉ: Hết rồi bóng đá châu Á

Với trận thua trước tuyển Bỉ, Hàn Quốc trở thành đại diện châu Á cuối cùng rời World Cup 2014 sau Australia, Nhật Bản và Iran.

Mặc dù thi đấu đầy cố gắng, và chơi với lợi thế hơn người suốt cả hiệp đấu thứ hai sau khi Steven Defour nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 44 sau pha vào bóng nguy hiểm với Kim Shin-Wook thế nhưng thầy trò HLV Hong Myung-Bo vẫn không thể làm được điều bất ngờ trước một đối thủ rất mạnh là tuyển Bỉ. 

Bàn thắng duy nhất của Jan Vertonghen ở phút thứ 77 đã khiến hy vọng đi tiếp vốn đã rất mong manh của Hàn Quốc tan thành mây khói. Với trận thua tối thiểu 0-1 trước tuyển Bỉ, Hàn Quốc trở thành đại diện châu Á cuối cùng rời World Cup 2014 sau Australia, Nhật Bản và Iran. Một kỳ World Cup thực sự đáng quên của bóng đá châu Á.

 

Do Bỉ đã sớm giành quyền đi tiếp sau 2 lượt trận đầu toàn thắng, HLV Marc Wilmots đã mạnh dạn cho một số trụ cột như Hazard, Lukaku hay Witsel nghỉ ngơi. So với trận thắng Nga cách đây vài ngày, đội hình xuất phát của Bỉ có tới 7 sự thay đổi. Mặc dù vậy, với đẳng cấp của mình, Bỉ vẫn không khó để làm chủ thế trận trước Hàn Quốc.

Tuy nhiên, việc thiếu vắng nhiều trụ cột khiến lối chơi của Bỉ khá đơn điệu và bế tắc trong việc tiếp cận với khung thành của đội bóng xứ Kim chi. Trong phần lớn hiệp thi đấu thứ nhất số cơ hội mà đại diện châu Âu tạo ra chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong đó đáng kể nhất có pha bỏ lỡ trong tư thế đối mặt với thủ môn ở phút thứ 25 của Mertens.

Bên kia chiến tuyến, Hàn Quốc ra sân với tinh thần rất cao. Dẫu biết rằng cơ hội để đi tiếp là rất ít nhưng thầy trò HLV Myung-Bo Hong vẫn cho thấy sự quyết tâm của mình. Với đội hình tối ưu nhất, đại diện châu Á không ít lần khiến khung thành của Thibaut Courtois phải đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, việc thiếu vắng những cá nhân có khả năng gây đột biến, sự hạn chế trong lối chơi khiến việc tiếp cần khung thành đối thủ của Hàn Quốc gặp không ít trở ngại. Bằng chứng những cơ hội mà đại diện châu Á tạo ra chủ yếu là những pha dứt điểm cầu may từ bên ngoài vòng cấm.

Khó khăn của Hàn Quốc chỉ thực sự được giảm bớt khi họ bắt đầu bước vào hiệp đấu thứ hai khi được chơi với lợi thế hơn người. Trước đó, ở phút cuối hiệp 1 Defour của Bỉ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau cú vào bóng bằng gầm giày khá nguy hiểm đối với Kim Shin-wook. Mặc dù vậy lợi thế này thực tế chỉ giúp Hàn Quốc thi đấu dễ thở hơn, chứ không giúp đại diện châu Á có được thế trận lấn lướt và tạo ra cơ hội rõ ràng trước hàng thủ chơi đầy tập trung của Bỉ.

Trong khi đó ở chiều ngược lại dù mất đi một mắt xích nhưng Bỉ vẫn chơi rất nhịp nhàng dưới sự điều tiết của Mertens. Không những thế, đội tuyển Bỉ còn có một bàn thắng mở tỉ số 1-0 ở phút 77. Từ một pha chuyền bóng hỏng của hậu vệ Hàn Quốc, Origi có bóng tung cú sút từ xa hiểm hóc buộc thủ môn Seung Gry Kim đẩy ra trước mặt khung thành, trên đà lao xuống đội trưởng Vertonghen sút bồi làm tung lưới đội Hàn Quốc. Thời gian còn lại, Hàn Quốc uy hiếp khung thành Bỉ không ngừng nhưng vẫn không thể thành công.


Thua 0-1 trong thế hơn người, Hàn Quốc rời Brazil với một nỗi thất vọng tràn trề xen lẫn luyến tiếc. Bởi ở World Cup 2014, đội bóng xứ sở Kim chi nhận được rất nhiều kỳ vọng sẽ góp mặt ở vòng 1/8 do nằm chung bảng với những đối thủ vừa tầm. Còn với người Bỉ, 3 điểm có được ở trận này giúp họ vượt qua vòng bảng với thành tích hết sức ấn tượng bằng chuỗi trận toàn thắng. Đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp của thầy trò HLV Marc Wilmots sẽ là tuyển Mỹ của HLV Jurgen Klinsmann.

Xác định được các cặp đấu vòng 1/8 WC2014

Sau các trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra đêm qua và rạng sáng nay, đã xác định được danh tính 16 đội góp mặt tại vòng 1/8 World Cup 2014. Cùng điểm qua các cặp đấu ở vòng knock-out.

Như vậy, sau 2 tuần tranh tài, vòng đấu bảng World Cup 2014 đã chính thức khép lại với không ít bất ngờ. Đáng kể nhất là việc những “ông lớn” như Tây Ban Nha, Croatia, Bờ Biển Ngà, Anh, Italia hay Bồ Đào Nha sớm phải “xách vali” về nước.

Kết thúc vòng đấu bảng, đã xác định được 16 gương mặt giành vé đi tiếp gồm: Brazil, Mexico (bảng A), Hà Lan, Chile (bảng B), Colombia, Hy Lạp (bảng C), Costa Rica, Uruguay (bảng D), Pháp, Thụy Sĩ (bảng E), Argentina, Nigeria (bảng F), Đức, Mỹ (bảng G), Bỉ, Algeria (bảng H).

 
Đội chủ nhà Brazil sẽ đụng độ với gã láng giềng Chile ở vòng knock-out.

Trong số 16 đội góp mặt ở vòng knock-out, châu Âu đóng góp 6 đại diện (Hà Lan, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Pháp, Đức và Bỉ). Nam Mỹ góp mặt 5 đại diện (Brazil, Chile, Colombia, Uruguay và Argentina), khu vực CONCACAF có 3 đại diện (Mexico, Costa Rica và Mỹ). Châu Phi có 2 cái tên là Nigeria và Algeria. Đáng chú ý, châu Á đã bị “quét sạch bóng” sau khi vòng đấu bảng khép lại. 

Với thể thức phân nhánh của LĐBĐ thế giới (FIFA), các cặp đấu ở vòng 1/8 đã được xác định như sau:

Brazil - Chile (23h ngày 28.6, giờ Việt Nam, sân Estadio Mineirao). 

Colombia - Uruguay (03h, 29.6, sân Estadio do Maracana).

Hà Lan - Mexico (23h, 29.6, Estadio Castelao). 

Costa Rica - Hy Lạp (03h, 30.6, sân Arena Pernambuco).

Pháp - Nigeria (23h, 30.6, sân Estadio Nacional Mane Garrincha), 

Đức - Algeria (03h, 1.7, sân Estadio Beira-Rio).

Argentina - Thụy Sĩ (23h, 1.7, Arena Corinthians). 

Bỉ - Mỹ (3h, 2.7, sân Arena Fonte Nova).
Nguồn: vnbongda.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.