Chuyên mục
Trong tâm hồn, anh là người Nga và phụng sự Tổ quốc
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trong tâm hồn, anh là người Nga và phụng sự Tổ quốc

Chủ nhật 22/02/2026 20:17 GMT + 7

Nhân Ngày Bảo vệ Tổ quốc 23/2, chúng ta tôn vinh những người lính, tri ân các cựu chiến binh và những người đang ngày đêm bảo vệ nền độc lập của đất nước.


Nguyễn Quốc Dũng – với biệt danh “Việt Cộng” – là một người lạc quan và luôn khẳng định: trong tâm hồn mình, anh là người Nga. Cha mẹ anh sang Liên Xô theo chương trình trao đổi sinh viên: cha học tại một trường đại học luyện kim ở Kuzbass, sau đó mẹ sang thăm. Họ ở lại, xây dựng cuộc sống tại đây và nuôi dạy hai người con. Lớn lên giữa hai nền văn hóa, Dũng đã chọn phụng sự nước Nga – nơi anh coi là quê hương.


Từ nhỏ, Dũng đã mơ được khoác lên mình quân phục và tiếp nối truyền thống binh nghiệp của gia đình, ông anh là trung tá từng chiến đấu chống Mỹ để bảo vệ tổ quốc. 

 


Ít ai nghĩ rằng từ cậu bé hiếu động ngày nào lại trưởng thành thành một quân nhân điềm tĩnh, kỷ luật. Ở trường, Dũng yêu thích thể thao, đồng thời quan tâm đến các môn khoa học xã hội như lịch sử, sinh học. Taekwondo và sự dìu dắt của người huấn luyện viên đầu tiên đã rèn giũa ý chí và bản lĩnh cho anh – sau này anh giành danh hiệu á quân giải vô địch Nga.


Sau khi tốt nghiệp Học viện thuộc Cơ quan Thi hành án Liên bang Nga (FSIN), Dũng nhập ngũ theo lệnh gọi. Nhận ra quân ngũ là con đường của mình, anh ký hợp đồng phục vụ chuyên nghiệp và được điều về một trung đoàn bộ binh cơ giới. Năm 2023, theo nguyện vọng cá nhân, anh tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt. Tại khu vực Mariupol, đơn vị của anh thực hiện các nhiệm vụ được giao.


“Chúng tôi giải phóng thành phố,” Dũng nhớ lại. “Nhưng các đợt pháo kích vẫn xảy ra thường xuyên. Phần lớn người dân địa phương chào đón chúng tôi bằng sự vui mừng, dù cũng có người còn hoài nghi.”

Điều gì giúp anh đứng vững trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt? Dũng trả lời giản dị: đó là đồng đội – những người đã trở thành gia đình thứ hai, và là người thân luôn hiện diện trong tâm trí anh. Khi ấy, cha mẹ anh chưa biết con trai mình đang ở khu vực chiến sự.

“Những ngày đầu, cảm giác lo sợ là điều bình thường,” anh chia sẻ. “Nhưng sự thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau giữa các quân nhân tạo nên điểm tựa.”

Trong ký ức của Dũng còn có những đêm tuần tra trên bờ biển Azov, nơi đơn vị anh nhiều lần phát hiện các nhóm phá hoại. Có trường hợp đối tượng bị phát hiện và bắt giữ khi đang lẩn trốn dưới nước.

Theo anh, tình đồng đội hình thành trong quân ngũ sẽ gắn bó suốt đời: những người lính tiếp tục nâng đỡ nhau cả trong công việc lẫn cuộc sống.

“Nếu tôi được gọi ra tiền tuyến một lần nữa, tôi sẽ đồng ý mà không do dự,” Dũng khẳng định. “Kẻ thù không được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Bổn phận của chúng tôi là bảo vệ đất nước và nhân dân.”

Với anh, bảo vệ nghĩa là gìn giữ từng con người, không phân biệt nguồn gốc. Trong hàng ngũ, anh đã sát cánh cùng những người đến từ nhiều vùng miền khác nhau: người Nga, Belarus, Ukraina, Dagestan, Chechnya, Kalmykia, Buryatia và nhiều dân tộc khác – những người đang cùng nhau tiến gần tới chiến thắng trước chủ nghĩa tân phát xít.

Nửa năm trước, Dũng được điều chuyển lên vùng Bắc cực nước Nga. Nơi đây gây ấn tượng với anh bởi thiên nhiên hùng vĩ, ánh sáng phương Bắc rực rỡ, những đêm địa cực và khí hậu khắc nghiệt. Dù có lời mời trở về quê tổ tiên, anh vẫn coi nước Nga là Tổ quốc của mình.

 


“Mục tiêu của tôi là phục vụ và phát triển tại đây,” viên sĩ quan trẻ chia sẻ.

 

Albina Saltykova


Nguồn: Báo Thời đai của những người hùng
3 bạn đọc
Đánh giá tốt
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.