Chuyên mục
World Cup 2014 tổng hợp ngày 26/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

World Cup 2014 tổng hợp ngày 26/6

Thứ năm 26/06/2014 05:47 GMT + 7
Ngôi sao của Argentina đã lập cú đúp trong dịp sinh nhật lần thứ 27 của mình, qua đó đưa Argentina vào vòng trong với thành tích toàn thắng.

Do không phải mắc quá nhiều yêu cầu thành tích, cả Nigeria lẫn Argentina đều thoải mái bước vào trận đấu cuối cùng của bảng F.

HLV Stephen Keshi của Nigeria sau khi thua trận chỉ biết thốt lên: "Messi là người đến từ sao Mộc", sau khi chứng kiến chủ nhân của 4 Quả bóng vàng gần đây.

Khi trận đấu chưa đến 10 phút, cả 2 đã có bàn thắng cho riêng mình. Ngay phút thứ 3 Lionel Messi tiếp tục đà ghi bàn đáng sợ với pha mở tỉ số trước lúc Musa đưa trận đấu về vạch xuất phát chỉ một phút sau đó.

 
Không thể cản Messi

Thế đôi công tiếp tục được hai bên phô diễn, tuy nhiên phải đợi đến cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2 các bàn thắng mới kéo đến.

Vẫn Messi tỏa sáng trên sàn đấu khi anh ghi bàn từ quả đá phạt ngoài vòng cấm, và vẫn Musa là người khiến trận đấu kịch tính thêm khi san bằng điểm số ngay đầu hiệp 2.

Argentina trong tâm lý kẻ trên đã tấn công điên cuồng và tung ra tổng cộng 10 pha dứt điểm trúng đích, tuy vậy chỉ ghi thêm 1 bàn ấn định tỉ số 3-2 nhờ công của hậu vệ Marcos Rojo.

 
Messi rực sáng, tiến sát Chiếc giày vàng

Kết quả này đưa Argentina đứng đầu bảng F với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Nigeria dù thua trận vẫn lọt vào vòng trong do đối thủ Iran đã thua Bosnia trong trận đấu cùng giờ.


Với riêng Messi, cú đúp này đưa anh ngang bằng thành tích của người đồng đội Neymar tại Barcelona với 4 bàn ghi cho Brazil. Cuộc chiến giành ngôi "Vua phá lưới" đang bắt đầu gay cấn.

Bosnia 3-1 Iran: Thêm đại diện châu Á về nước


Thua Bosnia&Herzegovina, Iran là đại diện mới nhất từ châu Á phải vẫy chào tạm biệt World Cup 2014.

Sau Úc và Nhật Bản, Iran trở thành đại diện thứ ba bị loại khỏi vòng 1/16 đội năm nay.

Ba bàn thắng của Edin Dzeko, Miralem Pjanic và Avdija Vrsajevic đã mang về chiến thắng trọn vẹn cho Bosnia & Herzegovina. Chiến thắng này sẽ đi vào lịch sử bóng đá Bosnia với tư cách là trận thắng đầu tiên của ĐTQG nước này tại World Cup.

 
Dzeko cùng các đồng đội ăn mừng chiến thắng

Dù chỉ thua 0-1 trước Argentina và hòa Nigeria, song đội tuyển Bosnia&Herzegovina lại hứng chịu áp lực cực mạnh từ đội bị đánh giá thấp Bosnia.

Bị dẫn từ sớm, Iran không thể đá rình rập như phong cách của mình. Sau bàn thua là cơn lồng lộn của đội bóng này, nhưng sau khi bỏ lỡ nhiều cơ hội, họ bị dẫn bàn thứ 2.



Hy vọng của Iran nhen nhóm khi Reza Ghoochannejhad rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2, tuy nhiên niềm vui ấy bị dập tắt khi Bosnia có bàn thứ 3.

Kết quả này khiến Bosnia và Iran cùng nhau… về nước. Dâu sao, đây cũng là trận cầu của nhiều kỷ lục.

Bosnia có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup của họ, trong lúc Iran có bàn đầu tiên kể tử lú tranh tài ở đây.

Thụy Sĩ 3-0 Honduras: Ngày của Shaqiri

Người ta gọi Xherdan Shaqiri là 'Messi của dãy Alps'. Nhưng so sánh cầu thủ này với siêu sao Lionel Messi có lẽ hơi quá tầm. Chính vì vậy, biệt danh 'chàng lùn ma thuật' nghe hợp lý hơn.

Ở Thụy Sĩ, người ta thích chinh phục dãy Alps vì mong muốn được cả thế giới ngước nhìn. Nhưng với Xherdan Shaqiri, anh không cần leo tận ngọn núi hùng vĩ ấy mà vẫn có được sự ngưỡng mộ từ bao ánh mắt khác. Không chỉ vậy, Xherdan Shaqir chỉ cao 1m69, thuộc loại không được cao xét về chuẩn vóc dáng của dân châu Âu. Tuy nhiên, chàng lùn lại có một đêm khiến nhiều người phải ngước nhìn.

 

Rạng sáng nay, Xherdan Shaqiri lâp cú hat-trick giúp Thụy Sĩ đè bẹp Honduras ở lượt trận cuối. Khoan hãy nói đến ba bàn thắng vào lưới đối thủ, tiền vệ sinh năm 1991 chỉ với cú đúp ghi được cũng trở thành cầu thủ Thụy Sĩ đầu tiên ghi được 2 bàn tại World Cup từ sau Adrian Knup làm tung lưới Romania hồi năm 1994. Nhưng ở đây, Shaqiri còn làm được nhiều hơn cả bậc tiền bối, vì anh có tới 3 bàn.

Ở tuổi 22, tài năng của Shaqiri là điều không phải bàn cãi. Vốn biết Thụy Sĩ không phải vùng đất sản sinh ra những nghệ sĩ sân cỏ, song Bayern Munich vẫn giành lấy tiền vệ này từ Basel cách đây 2 năm với giá 11.6 triệu euro. Và ở mùa đầu tiên chơi cho đội bóng Đức, Shaqiri đã chơi 39 trận và ghi 8 bàn trên mọi đấu trường, qua đó giành cú ăn ba lịch sử.
 
 

Rồi khi Jupp Heynckes ra đi, tưởng như Shaqiri không còn đất diễn dưới thời Pep thì mọi chuyện lại khác. Guardiola là HLV rất thích sử dụng những cầu thủ trẻ và tạo điều kiện cho họ phát huy tiềm năng. Dù đội hình Bayern Munich mùa này có nhiều sự xáo trộn, nhưng Shaqiri vẫn được sử dụng ở mọi mặt trận.

Chính phong độ ấn tượng đó giúp tiền vệ thuận chân trái này trở thành niềm hy vọng cho Thụy Sĩ tại World Cup 2014. Không phụ lòng NHM, Shaqiri liên tục cho thấy màn trình diễn ấn tượng trong 3 trận vòng bảng. Chính anh trở thành cầu thủ được bình chọn hay nhất trận khi gặp Ecuador và rất có thể là Honduras mới đây. 


Trên SportsMail, cây bút Riath Al-Samarrai bình luận về Xherdan Shaqiri đầy xúc tích như sau: "Tôi có thể hiểu tại sao Liverpool lại thích Shaqiri. Khả năng đọc trận đấu của anh ấy thật tuyệt vời và cả khả năng dứt điểm nữa. Cầu thủ này vừa giúp giá chuyển nhượng của mình được tăng lên sau màn trình diễn vừa qua". 

Như vậy là Thụy Sĩ đã giành quyền vào vòng trong nhờ sự diệu kỳ đến từ c'hàng lùn ma thuật'. Chưa biết Thụy Sĩ và Xherdan Shaqiri liệu có tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng như vậy khi vào vòng đấu loại trực tiếp hay không, nhưng phải khẳng định một điều chính Xherdan Shaqiri đang giúp Thụy Sĩ tạo nên những nét lạ tại World Cup 2014.

Ecuador 0-0 Pháp: TIễn Ecuador về nước

Chẳng thể khiến mảnh lưới đối thủ rung lên, nhưng việc cũng không để cho Pháp ghi bàn, đặc biệt là tinh thần chiến đấu rất tuyệt vời khi phải thi đấu thua người, Ecuador hoàn toàn có quyền ngẩng cao đầu rời World Cup năm nay.

Trái với những dự đoán về một thái độ thi đấu dè dừng sau khi đã có tấm vé đi tiếp, thậm chí là cả ngôi đâu bảng nhờ hệ số phụ khá cao (+6), tuyển Pháp vẫn bước vào trận đấu với Ecuador bằng một thái độ rất tôn trọng đối thủ và đầy nhiệt huyết.

Thực tế thì họ cũng chính là những người làm tạo được những cơ hội đầu tiên của trận đấu, điển hình như tình huống dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc của Griezmann ở phút 11, và bên cạnh đó là một thế trận hoàn toàn lấn lướt trong phần lớn hiệp một.
 
 

Tuy nhiên nếu coi đó là một thế trận đấu dễ dàng cho những chú Gà Trống, thì đó là hoàn toàn sai lầm, vì trong một thế trận co cụm phòng thủ như thế, Ecuador thỉnh thoảng vẫn tỏ ra rất nguy hiểm với những tình huống phản công chớp nhoáng của mình, đặc biệt là khi bóng đến được vị trí của E Valencia ở phía trên.

Đáng nói nhất là trong khoảng 15 phút cuối hiệp một, khi thông tin về việc Thụy Sĩ đã có bàn thắng để vượt lên dẫn trước Honduras, Ecuador đã khiến hàng thủ của tuyển Pháp phải làm việc khá vất vả với sự vùng lên của mình, chỉ tiếc rằng đã không có một bàn thắng nào dành cho đại diện của châu Mỹ trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Tuy nhiên bước vào hiệp hai, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, khi Ecuador chẳng còn mấy khi tìm được cơ hội tiếp cận khung thành của thủ thành Lloris, vì từ phút 48 trở đi, họ chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân sau chiếc thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài dành cho A Valencia từ tình huống vào bóng rất nguy hiểm với Digne. 


Đến lúc này, khi mà phần lớn thời gian bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân của Ecuador, thì đó cũng là lúc người ta thán phục tình thần thi đấu quật cường của đội bóng này, vì với 10 người trên sân, họ cũng chẳng để Pháp muốn làm gì thì làm, thậm chí là chẳng thể ghi bàn, khi mà sự chắc chắn vẫn còn đó trong bức tường thành đứng chắn trước khung thành của Dominguez.

Đó là chưa kể trong những phút ít ỏi cuối trận, đội bóng áo vàng đã dồn ép Pháp phải lùi về phần sân nhà để chống đỡ với hàng loạt tình huống bắn phá của mình, và nếu không phải các học trò của HLV Deschamp thi đấu quá bản lĩnh, thì có thể trận đấu đã không kết thúc với tỷ số 0-0.

Một tinh thần thi đấu rất xứng đáng nhận được những lời khen ngợi từ các cầu thủ Ecuador, và dù cho điều đó chẳng thể giúp họ giành lấy chiến thắng để có được tấm vé đi tiếp, nhưng chắc chắn họ hoàn toàn có quyển ngẩng cao đầu rời khỏi giải đấu năm nay.

Ghana chồng tiền thưởng, mua quyết tâm

Chính phủ Ghana đã phải chuyển nóng 3 triệu USD tiền mặt bằng máy bay đến Brazil để làm yên lòng các thành viên tuyển Ghana dự World Cup 2014 trước trận đấu quyết định gặp Bồ Đào Nha.

Số là hồi đầu tuần, có những tin đồn xuất hiện về việc tuyển Ghana sẽ bỏ tập để phản đối việc không hài lòng liên quan đến chuyện tiền thưởng. Dù các cầu thủ đã phủ nhận điều này, nhưng để tránh rủi ro thì chính phủ Ghana buộc phải can thiệp. Được biết, mỗi cầu thủ Ghana theo đó sẽ được nhận từ 75.000 USD tới 100.000 USD.

  

Theo DailyNews, HLV Kwesi Appiah đã phải trải qua một đêm mất ngủ khi các học trò và ban huấn luyện nháo nhào chuyện tiền thưởng. Thậm chí, tổng thống John Dramani Mahama của Ghana phải lên tiếng trấn an các cầu thủ rằng tiền đang được chuyển đến cho họ tức thì.

Với Ghana, cơ hội đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp với họ lúc này khá mong manh khi buộc phải đánh bại Bồ Đào Nha, đồng thời hy vọng Đức giành chiến thắng trước tuyển Mỹ với tỷ số đậm.
Nguồn: vnbongda.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.