Chuyên mục
World Cup 2014 tổng hợp ngày 25/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

World Cup 2014 tổng hợp ngày 25/6

Thứ tư 25/06/2014 05:21 GMT + 7
Ngay sau trận thua đầy nghiệt ngã trước Uruguay, HLV Cesare Prandelli đã chính thức đệ đơn từ chức.

Chỉ cần giành 1 điểm trước Uruguay để có thể giành vé vào vòng trong nhưng sau cùng, Italia đã thất bại 1 cách đầy cay đắng. Ít phút sau khi trận đấu kết thúc, HLV của đội bóng áo Thiên thanh, Cesare Prandelli đã bất ngờ tuyên bố từ chức. 

 
Chiến lược gia của Italia đã tuyên bố từ chức ngay sau trận thua trước Uruguay.

Phát biểu trước báo chí, cựu HLV của Fiorentina và AS Roma cho hay: "Italia đã thất bại bởi chiếc thẻ đỏ của Marchisio. Đội bóng đã bị loại khỏi World Cup và tôi là người chịu trách nhiệm cho điều này. Kể từ thời điểm hiện tại, tôi sẽ không tiếp tục công việc tại đội bóng nữa, hy vọng người kế nhiệm tôi sẽ chèo lái con thuyền này vững chắc hơn".

Ông Cesare Prandelli đảm nhận cương vị HLV trưởng đội tuyển Ý kể từ năm 2010. Dưới thời của Prandelli, Azzurri đã giành ngôi Á quân tại Euro 2012, xếp thứ 3 tại Confederations Cup 2013. Tuy nhiên việc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup năm nay có lẽ là điều khó chấp nhận đối với chính chiến lược gia này, dẫn tới quyết định từ chức của ông.

 
Prandelli đã có 4 năm khá thành công với Azzurri.

Không chỉ HLV Prandelli, Chủ tịch LĐBĐ Italia, Giancarlo Abete cũng tuyên bố từ chức sau cú sốc này. Ông nói: “Tôi đã quyết định từ chức. Thực tế, tôi đã có ý định như vậy từ trước World Cup".

Uruguay khiến Italy chia tay World Cup trong nước mắt 

Tuyển Italy kiên cường chiến đấu dù mất người từ phút 59, nhưng cuối cùng thầy trò HLV Prandelli vẫn phải dừng cuộc chơi sau pha lóe sáng của Godin ở phút 81.


Sau khi Marchisio nhận thẻ đỏ rời sân không lâu, Diego Godin hạ gục Buffon, mang về chiến thắng tối thiểu để giúp Uruguay đoạt vé dự vòng 1/8 với ngôi nhì bảng D.

Bước vào cuộc chiến giành tấm vé đi tiếp, tuyển Italy lợi thế so với Uruguay khi có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Một trận hòa là đủ cho thầy trò Prandelli bước tiếp vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2014. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Marchisio và phút lóe sáng của Godin khiến Italy phải thu xếp hành lý về nước trong nước mắt.

Bất cứ ai cũng phải thừa nhận sự chuẩn bị của Prandelli cho trận gặp Uruguay là khá kỹ càng và cẩn thận. Điều đó được thể hiện qua cách ông bố trí đội hình 3-5-2. Quyết định để 5 cầu thủ thường xuyên có mặt ở khu trung tuyến giúp Azzurri dễ dàng kiểm soát thế trận.

Đáng tiếc là tính toán của Prandelli không diễn ra theo đúng kế hoạch. Đầu tiên là Balotelli sớm bị đau sau tình huống va chạm đầu trận. Sau khi chân sút trụ cột không có thể lực tốt nhất, khả năng tấn công của Italy bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Super Mario còn bị dính thẻ vàng và có tâm lý không tốt nên HLV Prandelli phải rút anh ra nghỉ ở đầu hiệp 2 để tránh nhận thẻ đỏ.

 
Marchisio bị truất quyền thi đấu khiến tuyển Italy gặp khó khăn trước sức tấn công của Uruguay. Ảnh: FIFA

Mọi chuyện càng trở nên khó khăn cho Italy khi Marchisio nhận thẻ đỏ ở phút 59 sau phạm lỗi với Arevalo. Việc phải thi đấu thiếu người khiến đội tuyển xứ sở mỳ ống phải gồng mình chống lại những pha tấn công của Uruguay. Cũng phải có lời khen cho các học trò Prandelli, bởi họ thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường trong việc phòng ngự bảo vệ khung thành thủ môn Buffon.

Tuy nhiên, phút lóe sáng của Godin với bàn thắng trong tình huống lên tham gia phạt góc khiến cố gắng và nỗ lực của Italy tan thành mây khói. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải ở phút 81, trung vệ khoác áo số 3 dứt điểm bằng vai khiến thủ môn Buffon không thể cản phá.

Đây không phải lần đầu Godin ghi những bàn quyết định ở những trận cầu quan trọng. Godin chính là chủ nhân bàn thắng vàng giúp Atletico Madrid đoạt ngôi vô địch La Liga ngay trên sân Barca. Ngoài ra, anh cũng xé lưới Casillas ở chung kết Champions League trong một pha không chiến.

Chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 đủ giúp Uruguay vượt qua chính Italy để vươn lên vị trí thứ 2 bảng D tử thần. Ở cặp đấu còn lại giữa Costa Rica và ĐT Anh, không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút. Kết quả trên giúp Costa Rica khép lại vòng bảng với thành công ngoài mong đợi khi có thành tích bất bại.

Trong khi đó, ĐT Anh và Italy chia tay World Cup trong sự bẽ bàng, bởi họ được đánh giá là hai ứng viên hàng đầu cho chủ nhân của tấm vé đi tiếp, nhưng lại phải sớm dừng cuộc chơi sau 3 trận.

Anh 0-0 Costa Rica: Tam sư thất vọng về nước

Bước vào trận đấu này, Roy Hodgson đã thay đổi tới 9 vị trí so với 2 vòng đấu đầu tiên. Ông tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ như Luke Shaw, Smalling hay Barkley thể hiện mình ở 90 phút cuối cùng này. 
 
Dù vậy, những cái tên này cũng đủ sức giúp Anh có một  thế trận tốt trước các cầu thủ Costa Rica vốn đã giành vé vào vòng sau. Các cầu thủ Anh cầm bóng nhiều hơn nhưng lại không tạo ra được nhiều tình huống sóng gió. Trong khi đó, Costa Rica thì cũng thi đấu "giữ mình" trước khi bước vào vòng knock-out.
 
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ở phút thứ 2 Campbell đã khiến khung thành Foster chao đảo với cú ra chân khá mạnh, bóng khẽ chạm vào một hậu vệ tuyển Anh trước khi đi chệch cột dọc trong gang tấc.
 
Mãi đến phút 12, Anh có cơ hội đầu tiên để ghi bàn thắng mở tỷ số. Wilshere xử lý rất tốt và thực hiện pha kiến tạo, nhưng Sturridge dứt điểm đi chệch khung thành thủ môn Keylor Navas trong gang tấc. Chưa dừng lại ở đó, Phút 19, lại là Sturride với cú dứt điểm từ xa, rất tiếc là bóng vẫn chưa đi trúng khung thành Costa Rica.

Được kỳ vọng sẽ có một trận đấu tưng bừng chia tay World Cup, nhưng suốt 90 phút trước Costa Rica, Anh thi đấu hết sức mờ nhạt, thiếu sự đột biến cần thiết, qua đó chấp nhận rời Brazil bằng một trận hòa không bàn thắng.

 

Dù thi đấu chậm rãi, nhưng Costa Rica cũng suýt có bàn thắng. Tiền vệ Celso Borges thực hiện cú sút đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp, bóng chạm tay thủ môn Foster, khẽ đập xà ngang trước khi ra ngoài.

Ngay lập tức, Anh sau đó cũng có màn đáp trả. phút 35, trong pha đá phạt góc, Jones thực hiện pha chuyền bóng bằng đầu rất thuận lợi, nhưng tiền đạo của Liverpool đánh đầu nối vọt xà từ cự ly chỉ chưa đầy 5m.

Mặc dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng cả Anh và Costa Rica trong hiệp đấu thứ nhất sức cống hiến của hai đội gần như không có.

Lối đá của Anh rất thiếu lửa. Những cầu thủ trẻ trung của họ không tạo ra nhiều những pha bóng sôi nổi, hấp dẫn ở trận đấu tuyển Anh cần một màn trình diễn và kết quả tốt để rửa mặt.  Costa Rica lại chơi theo kiểu giữ chân, chủ động chơi chắc bên phần sân nhà. Chính vì thế, sau khi hiệp 1 kết thúc không có bàn thắng nào được ghi không khiến nhiều người bất ngờ.

Bước vào hiệp t 2, Anh cố gắng dồn lên tấn công, nhưng một vài cơ hội không thực sự cứ lần lượt trôi qua. Phút 53, Lallana lên bóng tốc độ bên cánh trái, rất tiếc ở tình huống căng ngang vào trong của cầu thủ này đã không thể qua được thủ thành Navas.
 
Chưa dừng lại ở đó, phút 65, Sturridge tiếp tục cho thấy sự vô duyên của mình khi bở lỡ cơ hội mười mười sau cú dứt điểm cận thành ra ngoài. Đây không biết đã là cơ hội thứ bao nhiêu bị anh bỏ lỡ rồi!.
 
Thế trận tấn công của Tam sư cũng không có nhiều biến đổi, ngay cả khi HLV Hodgson có những điều chỉnh. Lần lượt những Sterling, Gerrard và Rooney được tung vào sân nhằm cải thiện tốc độ của trận đấu. Bên phía Costa Rica, HLV Pinto cũng rút dần một số trụ cột trên sân với Campbell, Brenes và Borges để tạo cơ hội cho những cầu thủ dự bị.
 
Tuy ở những phút còn lại, Anh và cả Costa Rica dù rất nỗ lực nhưng không có bàn thắng nào được ghi từ cả hai đội.
 
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0, với kết quả này Costa Rica giành được 7 điểm sau 3 lượt trận và bước vào vòng trong với tư cách là đội đầu bảng, trong khi đó Tam sư rời cuộc chơi với vẻn vẹn 1 điểm ( 1 hòa, 2 thua).

Nhật 1-4 Colombia: Hết rồi tinh thần Samurai

Khi Colombia nay đã và đang bay rất cao với phong độ chói sáng rực rỡ của tiền vệ số 10 James Rodriguez.

Không ít sự hoài nghi được dành cho Colombia khi họ thiếu vắng chân sút chủ lực Radamel Falcao tại World Cup 2014. Tuy nhiên, ở thời điểm kết thúc 3 lượt trận của bảng C thì người ta không còn nhắc đến Falcao nữa. Thật vậy, nếu James Rodriguez tiếp tục thi đấu ấn tượng kể từ đầu giải, chẳng mấy chốc chính cầu thủ 22 tuổi này mới trở thành ngôi sáng giá nhất trong đội hình Colombia.

 

Nhìn lại màn trình diễn của tiền vệ đang khoác áo AS Monaco trong chiến thắng 4-1 trước Nhật Bản, có thể 45 phút hiệp 2 đã trở thành sàn diễn để tôn vinh số 10 của Colombia. Với hai pha kiến tạo để đồng đội lập công, và bản thân cũng lên tiếng bằng pha ấn định tỷ số ở phút cuối, James Rodriguez kỳ thực làm nức lòng người hâm mộ trên khán đài.

Nhưng trước tiên, NHM phản thán phục tài thay người của HLV Pekerman và tinh thần rất chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc hiệp 1, chiến lược gia người Argentina của Colombia tung át chủ bài vào sân khi tỷ số đang là 1-1. Quyết định này có phần mạo hiểm vì Colombia đã chắc suất đi tiếp, theo đó sử dụng một trong những trụ cột không phải thượng sách.
 
 

Nhưng chính quyết định dũng cảm đó của HLV Perkerman đã trở thành yếu tố quan trọng dẫn đến thắng lợi đậm đà cho đội nhà, qua đó kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng cả 3 trận và làm tung lưới đối phương đến 9 lần. Đáng nói, chính James Rodriguez chỉ 10 phút sau khi có mặt trên sân đã thực hiện đường kiến tạo cho Martinez lập công.



Vượt qua Nhật Bản với tỷ số đậm, Colombia sẽ chạm trán Uruguay ở vòng đấu loại trực tiếp. Thực lực của đối thủ chắc chắn không phải tầm như Nhật Bản, Bờ Biển Ngà hay Hy Lạp. Vả lại, cả hai cũng rất quen mặt do nằm ở khu vực Nam Mỹ. Song, điều đó cũng không làm Colombia run sợ, bởi lúc này họ đang có một James Rodriguez tài năng.

Hy Lạp 2-1 BBN: Ngả mũ trước 'các vị thần'

Tưởng chừng như đã phải dừng bước, nhưng bàn thắng ngay đúng phút cuối của Samaras đã giựt lại tấm vé đi tiếp từ tay Bờ Biển Ngà  về cho Hy Lạp.

Đúng với tính chất của một trận 'chung kết' cho tấm vè đi tiếp còn lại của bảng C, trận đấu tại sân Castelao giữa Hy Lạp và Bờ Biển Ngà đã diễn ra vô cùng hấp dẫn và đầy kịch tính ngay từ khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Ecuador, C. Vera vang lên.

 
 
Với việc đang đứng chót bảng đấu và buộc phải có được chiến thắng thì mới có thể giành quyền đi tiếp, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi Hy Lạp đã chủ động từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường của mình để sớm dâng cao đội hình tấn công tìm bàn thắng.

Có lẽ khi chứng kiến cái cách mà những đứa con của thần Zeus dồn ép đối thủ về phần sân nhà để phòng ngự, nhiều người cũng đã tự hỏi tại sao họ lại không áp dụng lối chơi này sớm hơn, điều biết đâu đã có thể giúp họ tránh khỏi phải rơi vào thế rượt đuổi như hiện tại.

Thật sự là như vậy, trong phần lớn thời gian của hiệp một, Hy Lạp luôn là đội nắm toàn bộ thế trận trên sân, và cũng là đội tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn, điển hình như tình huống đưa bóng chạm xà ngang ở phút 33 của Maniatis.

Sau rất nhiều lần thử tài thủ thành Bary, những nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đại diện đến từ châu Âu cũng đã nhận được một kết quả xứng đáng, khi trong một tình huống cướp bóng phản công từ đường chuyền ngang rất ẩu của Tiote ở phút 42, Samaris đã thoát xuống và ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà.

Lúc này, trong thế không còn gì để mất, Bờ Biển Ngà đã có sự vùng lên vô cùng mạnh mẽ và dần đưa thế trận trên sân cân bằng hơn, trước khi bắt đầu tạo ra những cơ hội về phía cầu môn của Karnezis, mặc dù xét về chất lượng thì những đại diện đến từ châu Phi vẫn chưa thể sánh được với đối thủ.

Nhưng trong một thế trận như thế, Bờ Biển Ngà đã bất ngờ trở thành đội bóng đầu tiên có được bàn thắng trong hiệp hai, khi Bony tung ra một cú sút sệt đầy quyết đoán bên trong khu vực 16m50 hạ gục thủ thành Barry để quân bình tỷ số 1-1 ở phút thứ 74.


Bị giựt tấm vé đi tiếp khỏi tay, Hy Lạp cũng đã nhanh chóng đưa ra những lời đáp trả, để rồi một cái kết không thể tin nổi đã đến, vì ngay đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Hy Lạp bất ngờ được hưởng một quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi của đối với Samaras trong vòng cấm, và chính Samaras đã bước lên và mang về bàn thắng đưa Hy Lạp thẳng vào vòng đấu loại trực tiếp.

Kết quả chung cuộc là 2-1 cho Hy Lạp, một kết quả khó tin nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng dành cho tinh thần chiến đấu đầy quả cảm của những đưa con thần Zeus.

Argentina vs Nigeria: Thắng vì ngôi đầu

 

Nigeria từng 4 lần đối đầu với các đại diện của Nam Mỹ ở các kỳ World Cup trước đây và họ đều là người phải nhận thất bại. Lối đá hoa mỹ đậm chất kỹ thuật chính là khắc tinh của trường phái bóng đá chuyên về thể lực. Trước thềm World Cup, Argentina cũng đã chọn 1 đối thủ có lối đá tương tự Nigeria là Trinidad & Tobago. Kết quả trận đấu đó Albicelestes đã có chiến thắng với tỉ số 3-0! Đêm nay, Messi và các đồng đội vẫn phải chiến đấu vì ngôi đầu bảng.

 

Thông tin lực lượng:

Argentina: ra sân với đội hình mạnh nhất.

Nigeria: Godfrey Oboabona khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.
Nguồn: kenh14.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.