Chuyên mục
World Cup 2014 tổng hợp ngày 24/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

World Cup 2014 tổng hợp ngày 24/6

Thứ ba 24/06/2014 05:42 GMT + 7
Với tâm lý thoải mái sau khi chính thức bị loại, Cameroon đã chơi đầy tự tin dù phải đối mặt với đội chủ nhà. Dẫu vậy Brazil vẫn là đội vượt lên dẫn trước sau pha dứt điểm cận thành dễ dàng của Neymar từ đường chuyền của Gustavo bên cánh trái. Sau bàn thua, “Các chú sư tử bất khuất” dồn lên và tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về phía cầu môn của Cesar.

 

Ít phút sau khi chịu bàn thua, Nyom đi bóng dũng mãnh bên cánh trái, chuyền vào trong cho Matip kết thúc cân bằng cách biệt. Hấp dẫn chưa dừng lại ở đó, 2 bàn thắng khiến cho trận đấu càng trở nên sôi động hơn. Brazil thể hiện quyết tâm giành thắng lợi với những pha lên bóng nhanh. Vẫn là Neymar với một pha di chuyển khéo léo và dứt điểm hiểm hóc đưa Selecao vượt lên dẫn trước lần thứ hai.




Bước sang ngay đầu hiệp 2, Brazil đã cụ thể hóa những pha lên bóng liên hồi bằng bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Fred. Có được cách biệt an toàn, các cầu thủ áo vàng dần giảm nhịp độ trận đấu đồng thời rút Neymar ra khỏi sân để anh có điều kiện dưỡng sức. Lối chơi chắc chắn của Selecao khiến đối thủ cũng không thể dâng cao và đến cuối trận Fernandinho tung ra cú đòn ấn định thắng lợi đậm đà cho đội nhà.

Hà Lan 2-0 Chile: Thắng lợi tuyệt đối

Điểm nhấn của trận đấu được báo chí gán cho tên gọi tránh Brazil ở vòng 1/16 nằm ở hiệp 2 với những lần thay người  đầy hiệu quả của Hà Lan. Theo đó, những tiền trẻ Leroy Fer và Memphis Depay đáp lại sự kỳ vọng của HLV Van Gaal khi mang về các bàn thắng cho ‘cơn lốc màu da cam’. Một điểm chú ý ở đây là Leroy Fer và Memphis Depay đều còn trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia.

 

Trước giờ bóng lăn, nhiều người dự đoán Hà Lan sẽ hạ Chile nhờ thực lực vượt trội hơn hẳn với đối thủ. Song, điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết bởi thực tế 90 phút trên sân cho thấy Chile đã tạo ra không ít những khó khăn cho đối thủ. Bằng lối chơi áp sát và giữ cự ly đội hình rất hợp lý, đại diện của Nam Mỹ đã vô hiệu hóa thành công các pha phối hợp của Hà Lan suốt 2/3 thời gian thi đấu.

Song, đoàn quân dưới trướng HLV Van Gaal vẫn có thể làm tung lưới đối thủ nhờ các pha làm bàn của Leroy Fer và Memphis Depay. Trong bàn đầu tiên, Leroy Fer bật cao đánh đầu đẹp mắt còn Memphis Depay đệm bóng cận thành sau pha bứt tốc độ dũng mãnh nơi Arjen Robben. Cả hai bàn thắng này cho thấy khả năng giải quyết trận đấu của Hà Lan rất đa dạng trong một trận cầu đậm chất toan tính về chiến thuật.



Tựu chung, Hà Lan theo quan điểm nhiều người thi đấu không đẹp mắt và thuyết phục ở trận này. Tuy nhiên, điều quan trọng ở một giải đấu khắc nghiệt như World Cup là bàn thắng để giải quyết vấn đề. Nói về khía cạnh này, Hà Lan đã hoàn thành rất tốt. Hơn hết, Chile không phải đối thủ có thể dễ dàng làm ngơ để đại diện châu Âu thực hiện những pha đan bóng hay phối hợp. Tuy nhiên, kết thúc trận đấu thì Hà Lan vẫn ghi được 2 bàn.

Vượt qua Chile, Hà Lan kết thúc vòng bảng với 3 trận toàn thắng và ghi được 10 bàn, một con số rất ấn tượng. Qua từng trận đấu, người ta lại thấy đoàn quân dưới sự dẫn dắt của HLV Van Gaal ngày một trở nên hoàn hảo về lối chơi lẫn tính thực dụng rất cần thiết để tiến xa. Đáng nói, những cầu thủ trong đội đều còn khá trẻ nhưng sau mỗi lần ra sân đều để lại dấu ấn đậm nét. Đúng là trong tay Van Gaal có quá nhiều quân bài lợi hại!

Australia 1-3 TBN: Quà ngày chia tay

Đã chính thức trở thành các nhà cựu VĐTG sau 2 trận thua trước Hà Lan và Chile, nhưng Tây Ban Nha cũng rất muốn chia tay Brazil bằng một trận thắng để vớt vát phần nào danh dự. Quyết tâm đó đã được Seleccion thể hiện bằng việc có khá nhiều thay đổi trong đội hình ra sân và cách nhập cuộc. Việc những Cazorla, Koke, Torres, Villa vào sân ngay từ đầu đã khiến thế trận tấn công của Tây Ban Nha tốt hơn rất nhiều.

 

Phút 36, sau một pha dàn xếp tấn công tốt, Villa đã dứt điểm chính xác bằng một pha đánh gót điệu nghệ để mở tỉ số từ đường căng ngang thuận lợi của Juanfran. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các học trò HLV Del Bosque.

Sang hiệp 2, Tây Ban Nha tiếp tục là đội nắm thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Trước một ĐT Úc kém về mọi mặt, đàn "bò tót" đã không mấy khó khăn để có thêm 2 bàn thắng được ghi do công của Torres và Mata.



Chia tay World Cup rất cay đắng, nhưng dẫu sao Tây Ban Nha cũng có chiến thắng chấp nhận được trước Úc để vớt vát phần nào danh dự. Còn Úc ra về với 3 trận toàn thua.

Croatia 1-3 Mexico: 15 phút điên rồ

Chỉ cần giành 1 điểm để đoạt tấm vé đi tiếp, Mexico chủ trương chơi thận trọng trong khi Croatia buộc phải dâng lên để tìm kiếm bàn thắng. Sự chắc chắn của hàng phòng ngự El Tri đã khiến các ngôi sao tấn công của đối phương như Rakitic, Modric hay Mandzukic gặp khá nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Ochoa.

 

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Sau giờ nghỉ HLV Kovac thực hiện một số điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự nhưng cũng không thể giúp Croata chơi khởi sắc hơn. Ngược lại Mexico càng đá càng lỳ lợm và trong một tình huống cố định lão tướng Marquez đã đưa đội bóng Trung Mỹ vượt lên dẫn trước.



Chưa dừng lại ở đó, chỉ 3 phút sau, Guadrado nhân đôi cách biệt cho Mexico và gần cuối trận Chicharito đánh đầu cận thành tung lưới Pletikosa ghi bàn thứ 3 cho đội nhà. Pha lập công danh dự của Perisic sau đó không đủ giúp Croatia nuôi hy vọng. Với kết cục này Mexico lọt vào vòng 16 đội gặp Hà Lan.

Costa Rica vs Anh: Ngôi đầu cho 'Ngựa ô'

ĐT Anh đã chắc chắn bị loại, Costa Rica cần một trận hòa để đảm bảo ngôi đầu bảng.

 

Hai trận đấu đã qua cho thấy Costa Rica đặc biệt nguy hiểm trong những pha tổ chức phản công nhanh. Và trong trận đấu cuối của vòng bảng trước Anh, đại diện Bắc Mỹ có được tâm lý thoải mái và càng có nhiều cơ hội thể hiện lối chơi sở trường của họ. Nhất là khi Anh nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để tìm kiếm điểm số đầu tiên, nhưng lại sở hữu những trung vệ chậm chạp như Gary Cahill

 

Thông tin lực lượng:

Costa Rica: Ra sân với đội hình mạnh nhất.

Anh: Bỏ ngỏ khả năng ra sân của Alex Oxlade-Chamberlain.

Italy vs Uruguay: Arzurri đừng mơ thủ hòa

Trong 3 lần chạm trán gần nhất trước Uruguay, Italy chỉ toàn hòa với thua.

 

Trận thua trước Costa Rica đã phơi bày tất cả những hạn chế của Italy, họ bế tắc trong tấn công trong khi hàng thủ vốn được cho là điểm mạnh cũng tỏ ra không chắc chắn. Trong khi hàng công của Uruguay với sự góp mặt của Luis Suarez còn được đánh giá cao hơn cả Anh và Costa Rica, nên khả năng Italy bị thủng lưới nhiều hơn một bàn là rất cao. Trong thế trận mà Italy chủ động thủ hòa, Uruguay sẽ làm nên chuyện.

 

Thông tin lực lượng:

Italy: Khả năng ra sân của De Rossi còn bỏ ngỏ.

Uruguay: Alvaro Pereira và Diego Lugano chưa rõ khả năng ra sân.
Nguồn: vnbongda.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.