Chuyên mục
Tuấn Hưng: Gái Bắc ngoan hiền đủ để giữ chân
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Tuấn Hưng: Gái Bắc ngoan hiền đủ để giữ chân

Thứ tư 28/03/2012 05:06 GMT + 7

Nổi tiếng "sát" gái, đào hoa và cũng dễ "chạy làng" trong tình yêu, đó là những gì người ta hay nhắc đến Tuấn Hưng. Trò chuyện với anh, mới thấy một Tuấn Hưng hoàn toàn khác.

Khi đã yêu rồi tôi như một gã khờ

Anh không thích cánh phóng viên gọi anh là “gã đào hoa, sát thủ tình trường…”, vậy trong chuyện tình yêu, đâu mới là một người đàn ông Tuấn Hưng thật sự?

Không hẳn những cụm từ trên ám chỉ sự không đứng đắn của một người đàn ông trong tình yêu, nhưng với cách nói như vậy dễ khiến công chúng có những cái nhìn không mấy thiện cảm về người nghệ sĩ. Nhưng miệng người đời thì không thể ngăn cản được nên tôi cũng đành chịu.

Tình yêu vốn dĩ là điều rất thiêng liêng, khi đã yêu rồi tôi như một gã khờ, sẽ lao theo tiếng gọi của trái tim cho dù người ấy có là ai đi chăng nữa. Nhưng dường như hạnh phúc chưa thật sự mỉm cười với tôi, nó đến nhanh rồi lại bỏ tôi ra đi vời những thời khắc quan trọng trong cuộc đời .

Những mối tình lãng mạn của nghệ sĩ thường không lâu dài, có lúc nào anh suy nghĩ đến việc lập gia đình cùng một cô gái bình thường?

Đừng nên nhìn vào những cuộc tình chóng vánh của nghệ sĩ để rồi đánh đồng tất cả. Trong tình yêu, sự chân thành được thể hiện qua suốt quá trình hai người yêu nhau. Nghệ sĩ cũng là một người bình thường, khi  yêu sẽ có những vấp váp, sai lầm nên chẳng may tình yêu vuột mất khỏi tầm tay cũng là chuyện không ai muốn.

Tính tôi trước giờ vẫn dở dở ương ương, lớn rồi mà vẫn còn ham chơi lắm (cười)… nhưng mà một khi đã quyết định làm cái chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời thì chắc chắn sẽ phải suy nghĩ thấu đáo. Tình yêu không phân biệt sang hèn hay giai cấp, một cô gái miền Bắc dịu dàng, ngoan hiền cũng đã đủ để giữ chân được tôi.

Tình yêu không phân biệt sang hèn hay giai cấp, một cô gái miền Bắc dịu dàng, ngoan hiền cũng đã đủ để giữ chân được tôi.
Tình yêu không phân biệt sang hèn hay giai cấp, một cô gái miền Bắc dịu dàng, ngoan hiền cũng đã đủ để giữ chân được tôi. 

Vài nhân vật được cho là “tình cũ” của anh lại phản ứng khá gay gắt khi tên họ bị anh nhắc đến? 

Họ đã đúng và điều đó tôi đã từng nhắc một vài phóng viên là hãy để những người yêu trước đây của tôi giờ đã lập gia đình được bình yên với cuộc sống riêng mà họ lựa chọn.


“Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em, nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời”, một câu hát trong “Tìm lại bầu trời” được khá nhiều cư dân trên mạng để status thời gian qua. Câu chuyện tình yêu gần đây của anh với một người đẹp phải chăng cũng được gởi gắm trong ca khúc này?

Đó chỉ là lời bài hát, tôi hát theo cảm xúc chứ không phải cho một câu chuyện tình nào cả. Cách đây không lâu người ấy cũng đã thẳng thắn công khai mối quan hệ giữa cô ấy và người yêu, còn tôi thì đỡ phải lên tiếng vì những tin đồn không đâu (cười). Nhưng bài hát này đánh trúng tâm trạng của nhiều người thật nhỉ, đôi khi yêu một ai đó cũng phải biết cách buông tay để người ấy ra đi.

Hiện tại anh đã “Tìm lại bầu trời” chưa và với anh hai chữ “bình yên” được cảm nhận như thế nào?

"Bầu trời" của tôi đã xuất hiện (cười) nhưng việc có biến được bầu trời thành khoảng trời của riêng mình hay không thì cần phải có thời gian. Còn bình yên đối với tôi được hiểu theo một cách đơn giản là: có một nơi chốn để đi về, là điểm tựa trước những sóng gió trong cuộc đời và đôi khi chỉ cần những giây phút được ở bên người mình yêu đã là bình yên.

Chàng lãng tử Tuấn Hưng đã tìm lại được
Chàng lãng tử Tuấn Hưng đã tìm lại được "bầu trời" 

Đàn ông ai lại chẳng thế 

Anh quan niệm thế nào về chuyện “kiều nữ và đại gia”, nếu phải lòng một cô gái xinh đẹp, liệu anh có sẵn sàng làm “đại gia” cho cô ấy?

Những người đàn ông thành đạt luôn cố gắng chiếm hữu những điều mà họ muốn và “kiều nữ” cũng không ngoại lệ, đôi khi đó là một mối quan hệ “có qua, có lại”. Tôi không phủ nhận mình dễ bị thu hút bởi những cô gái đẹp, nhưng mà đàn ông ai lại chẳng thế.

Đã là phái mạnh tất nhiên luôn phải thể hiện mình là “đại gia” (cười lớn)… nhưng hai chữ đại gia mà tôi muốn nói ở đây chính là người làm chủ trong gia đình, là người có trách nhiệm gánh vác đem đến một cuộc sống sung túc cho người mà họ yêu thương.

Anh đang chuẩn bị tổ chức một show diễn để kỉ niệm 10 năm ca hát với những điều đặc biệt gửi gắm trong đêm nhạc này?

Khi đã quyết định dấn thân vào con đường nghệ thuật thì đồng nghĩa với việc chấp nhận những quy luật của sự đào thải. Ngày mới đi hát thì cứ mong nhận được nhiều lời mời biểu diễn là vui rồi, rồi khi lặn lội nhiều với các sân khấu lại mơ ước có ngày mình được nổi danh.

Nhưng khi đạt được danh vọng thì phải đối diện với những sóng gió. Nhưng tất cả những gì đã qua chỉ làm cuộc sống thêm thi vị mà thôi. Một bản nhạc hay chắc hẳn không thể thiếu những nốt trầm buồn đúng không? (cười).


"Những gì đã qua chỉ làm cuộc sống thêm thi vị "- Tuấn Hưng chia s 

Một buổi tối để kể lại quãng thời gian “bụi đời” của tôi, mọi thứ bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từ ước mơ của một chàng trai trẻ, lao vào đời với tất cả sự nồng nhiệt. Tôi muốn đem đến cho khán giả một không gian âm nhạc ấm cúng, nơi tôi có thể trải lòng mình với những kỉ niệm, những buồn vui trong những tháng ngày đã qua. Những người bạn đến với tôi trong đêm diễn cũng chính là những người bạn thân thiết của tôi ở ngoài đời. 

Còn riêng với một người con Hà Nội, thì “ngày về” có thể được hiểu như thế nào?

Trở về với nơi sinh ra và lớn lên đó là mơ ước của tất cả những người xa nhà đi lập nghiệp. Cuộc sống đôi khi buộc người ta phải bôn ba, tha hương cầu thực. Nhưng dù có đi đâu xa xôi chăng nữa thì họ vẫn luôn muốn quay về, luôn hướng về nơi có gia đình.

Còn cô nàng “Linh Đan” của “Trần Vũ” Tuấn Hưng trong phim thì sao? Hai người tiếp tục “yêu” nhau như thế nào trên sân khấu của “Ngày về”?

Mỹ Tâm là một người bạn biết nghĩ, biết cư xử và rất đáng yêu . Chúng tôi mãi dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp. Trong một đêm nhạc có ý nghĩa với tôi như vậy thì chắc hẳn khó có thể thiếu sự hiện diện của cô ấy. Hai chúng tôi sẽ trình bày lại ca khúc Trống vắng và Dĩ vãng cuộc tình, đây cũng có thể xem là một trong những điểm nhấn cho chương trình.


"Mỹ Tâm là một người bạn biết nghĩ, biết cư xử và rất đáng yêu" 

Công ty của anh thành lập cũng đã khá lâu, nhưng có vẻ anh chưa thật sự đẩy mạnh hoạt động cũng như quảng bá? 

Tôi thành lập công ty chủ yếu đế phục vụ cho các dự án của cá nhân, nhưng bên cạnh đó tôi cũng chú ý đến một số ca sĩ trẻ và nhận lời giúp đỡ.

Hoa Vân (thực hiện)

Nguồn: bee.net.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.