Một tài xế đã bị lạnh đến chết và nhiều người khác bị tê cóng khi xe của họ bị mắc kẹt tại một con đường trong vùng Orenburg, thuộc vùng núi Ural.

Gần một nửa triệu người đã xem vide của Pavel Gusev trên Youtube.

“Tôi thỉnh cầu ngài, Vladimir Vladimirovich Putin. Tôi đề nghị ngài giải quyết điều này, giúp những người bị tê cóng nghiêm trọng và trừng phạt bộ tình trạng khẩn cấp”, thông điệp của Gusev gửi gắm qua video.

Theo Gusev, một số cuộc gọi đề nghị giúp đỡ đã được nhân viên cứu hộ đáp lại rằng: “Ông nên ở nhà và không nên ra ngoài”.

Các công tố viên Ủy ban điều tra Nga đang kiểm tra phản ứng khẩn cấp vào đêm 3.1, khi những chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết trên tuyến đường Orenburg-Orsk.

Những người sống sót nói rằng, trận bão tuyết mạnh đến nỗi không còn có thể nhìn thấy gì.

Kênh Vesti TV của Nga đưa tin, một cảnh sát đã trao chiếc áo khoác của mình cho một phụ nữ đang tê cóng và trao găng tay cho một người đàn ông trong quá trình cứu hộ, sẽ nhận được huy chương của Sở Nội vụ khu vực.

Sự trợ giúp của Danil Maskudov được xem như một hành động anh hùng. Hiện tại sĩ quan cảnh sát này cũng đang trong bệnh viện với những ngón tay bị tê buốt nghiêm trọng.

Thảo Nguyên.