Chuyên mục
Thể thao tổng hợp ngày 15/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thể thao tổng hợp ngày 15/6

Chủ nhật 15/06/2014 06:31 GMT + 7
Anh và Italia là cặp đấu đáng chờ đợi tại World Cup năm nay. Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn chất lượng. Tam Sư thi đấu không hề tồi, nhưng chất Ý đã đem lại thắng lợi cho đoàn quân của Prandelli.



Tuyển Anh và Italia đã nhập cuộc với sự tự tin cao độ, cả hai đội đều thể hiện ngay ý đồ tấn công và lối đá sở trường thay vì thăm dò đối thủ như thường lệ. Italia kiểm soát bóng với sự già rơ ở những đường chuyền, nhưng Tam Sư mới là đội tạo ra đột biến từ 2 pha sút xa rất nguy hiểm của Sterling và Henderson ở phút thứ 4 và 5 của trận đấu.

Nhận thấy Buffon không đứng trong khung gỗ Italia mà là Sirigu, các cầu thủ tuyển Anh rất thường xuyên sút xa nếu có cơ hội. Sau 15 phút đầu trận khá cân bằng, sức trẻ của đội tuyển xứ sương mù dần tạo ra được sức ép lên hàng thủ Italia. Sterling và Welbeck liên tục dùng tốc độ thọc sâu vào nách trung lộ để căng ngang, tất cả chỉ dừng ở mức nguy hiểm nhưng cũng là lời báo động cho đoàn quân của Prandelli.

 
Sturridge ghi bàn san hòa 1-1 nhanh chóng cho Tam Sư

Đến phút thứ 35, pha phối hợp hoàn hảo bắt nguồn từ đường trả bóng ngược của Verratti, Pirlo bỏ bóng thông minh khiến cầu thủ Anh bị hút theo, Marchisio nhận bóng trống trải và tung cú sút chìm sấm sét găm vào lưới Joe Hart mở tỉ số 1-0 cho Italia.

Nhưng lợi thế của đoàn quân màu áo Thiên Thanh chỉ tồn tại đúng 3 phút, Rooney dốc bóng tốc độ đúng kiểu Anh bên cánh trái trước khi tạt bóng hoàn hảo cho Sturridge đệm bóng tung lưới Sirigu san hòa 1-1. Bị mất thế dẫn bàn quá nhanh, Italia được điểu chỉnh thi đấu thận trọng hơn, và họ là đội làm chủ những phút cuối hiệp một.

Balotelli và Marchisio suýt chút nữa tạo ra bàn thắng trong những phút bù giờ hiệp một, khi hậu vệ Jagielka phải đánh đầu giải nguy từ pha lốp bóng qua đầu Joe Hart của ‘Siêu quậy’ Balo và pha sút bóng đập cột của Marchisio ngay trước khi hiệp một kết thúc.

 
Pha đánh đầu cận thành nâng tỉ số của Balotelli

Sang hiệp hai, thế trận giằng co diễn ra thì phẩm chất của người Ý lại lên tiếng. Candreva có bóng bên cánh phải và bình tĩnh ngoặt bóng loại Baines đang theo kèm trước khi tạt bổng vào vòng cấm. Mario Balotelli chọn vị trí chính xác đánh đầu cận thành nâng tỉ số 2-1 cho Italia ở phút 50.

Lúc này, Tam Sư buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. HLV Prandelli thay sao trẻ Verratti bằng cầu thủ kinh nghiệm Thiago Motta nhằm củng cố hàng thủ. Còn HLV Hodgson thay Ross Barkley vào sân để tạo đột biến. Những phút sau đó, Italia nhường thế trận và chủ tập trung trước cầu môn Sirigu. Dù vậy, Rooney và đồng đội lại bỏ lỡ rất nhiều pha dứt điểm từ các tình huống bóng sống lẫn đá phạt ở cự li thuận lợi.

Thời gian trôi về phút cuối, HLV Hodgson thay cả Wilshere và Lallana vào sân nhưng cũng không thể xuyên thủng hàng thủ trứ danh xứ mỳ ống. Phút bù giờ 90+4, nếu có duyên hơn thì lão tướng Pirlo còn có thể nâng tỉ số 3-1 khi pha sút phạt của danh thủ này không chạm xà ngang đầy nuối tiếc.

 
Bản lĩnh của người Ý đã khuất phục chú 'sư tử non' Anh Quốc

Kết thúc trận đấu, Italia là đội nở nụ cười với 3 đểm có được trước đối thủ chính để hướng đến ngôi nhất Bảng. Tuyển Anh tuy thất bại nhưng màn thể hiện của họ là cơ sở để tin tưởng trong 2 trận đấu còn lại để có tấm vé qua vòng bảng.

Uruguay 1-3 Costa Rica: Thêm một cơn địa chấn

Sự chủ quan trong 45 phút cuối khiến Uruguay nhận thất bại cay đắng 1-3, qua đó đứng trước nguy cơ phải nói lời chia tay World Cup 2014 ngay từ vòng bảng.



Uruguay đến với World Cup lần này ở vị thế của một ông lớn thay vì đội lốt ẩn số như vài VCK gần đây. Trong tay HLV Oscar Tabarez là một dàn hảo thủ chất lượng trải đều ở cả 3 tuyến và đó là lý do tất thảy đều tin họ sẽ dễ dàng làm gỏi đối thủ yếu nhất bảng D, Costa Rica ngay cả khi cất Luis Suarez trên băng ghế dự bị.

 

Thực tế trên sân cũng cho thấy, Uruguay là đội bóng nhập cuộc tốt hơn. Sau một vài pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, các học trò của HLV Oscar Tabarez cũng cụ thể hóa được ưu thế đó bằng bàn thẳng vượt lên dẫn trước. Tình huống kéo áo quá lộ của hậu vệ Costa Rica với đội trưởng Diego Lugano trong vòng cấm mang về quả đá phạt đền cho La Celeste. Trên chấm 11 m, Edinson Cavani lạnh lùng hạ gục thủ thành Keylor Navas để có tổng cộng 22 bàn thắng, vươn lên xếp thứ 8 trong danh sách các chân sút vĩ đại nhất của ĐT Uruguay.


Tưởng như bàn thắng mở tỷ số sẽ giúp đoàn quân của HLV Oscar Tabarez thi đấu thăng hoa hơn nhưng trái lại, họ tỏ ra quá chủ quan. Sự chững lại của Uruguay khi hiệp 2 bắt đầu vô hình chung tạo điều kiện để Costa Rica vùng lên mạnh mẽ. Hai bàn thắng liên tiếp ở các phút 53 và 58 của Joel Campbell và Oscar Duarte chỉ là hệ quả tất yếu sau những pha hãm thành liên tiếp mà đại diện đến từ Concacaf tạo ra.

Bị thua ngược nhưng Uruguay vẫn không thể trình diễn một bộ mặt sáng sủa hơn. Thậm chí trước khi trận đấu khép lại, Marco Urena xát thêm vào lỗi đau của La Celeste bằng pha thoát xuống và dứt điểm đẳng cấp.

Thất bại 1-3 trước đối thủ được xem là yếu nhất bảng như Costa Rica khiến cơ hội giành vé vào vòng 1/8 của Uruguay bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu muốn giành quyền đi tiếp, nhiều khả năng Luis Suarez cùng các đồng đội sẽ phải đánh bại cả hai ông lớn Anh và Italia ở loạt trận tiếp theo.

Tuyển Pháp bị máy bay không người lái theo dõi

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã mở cuộc điều tra về việc có nhiều máy không người lái được sử dụng để theo dõi các buổi tập luyện của tuyển Pháp.

 
HLV Didier Deschamps đang hướng dẫn các cầu thủ Pháp tập luyện ở Porto Alegre ngày 14-6. Ảnh: Reuters

Trong buổi tập của đội tuyển Pháp trên sân Porto Alegre ngày 14-6, HLV  Didier Deschamps và cầu thủ Pháp đã phát hiện ra "vật thể lạ" đang lượn quanh nơi họ tập luyện. Nhưng khi nhìn kỹ, họ mới phát hiện đó là những chiếc máy bay không người lái đang "do thám" nội tình và chiến thuật của đội tuyển Pháp. Ngay lặp tức, HLV Didier Deschamps đã báo cáo với FIFA và yêu cầu phải mở cuộc điều tra để xem ai là kẻ chủ mưu.

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Goal.com, HLV Didier Deschamps cho biết: "Rất nhiều máy bay không người lái đã được sử dụng để theo dõi chúng tôi trong những ngày qua. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy rất khó chịu vì chúng tôi không muốn gặp phải bất kỳ sự xâm nhập riêng tư nào. FIFA đã chịu trách nhiệm xử lý và mở cuộc điều tra". 


vnbongda.vn
tuoitre.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.