Chuyên mục
Thể thao tổng hợp ngày 14/6
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Thể thao tổng hợp ngày 14/6

Thứ bảy 14/06/2014 17:57 GMT + 7
Trận thua 1-5 trước Hà Lan là thất bại nặng nề nhất của đội tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 1963. Thất bại này đã khiến báo chí Tây Ban Nha bị "sốc nặng".

 
Báo chí Tây Ban Nha "than khóc" sau khi "bò tót" thảm bại. Ảnh: Sport

Tờ AS giật lên trang nhất dòng tít: "Cơn ác mộng tệ hại nhất của nhà vô địch thế giới" kèm theo đó là những dòng bình luận đầy cảm xúc như: "Chúng ta vẫn còn đó những ngôi sao được trao huy hiệu chiến thắng nhưng giờ đây họ đã không còn là chính mình. Một thất bại thật nghiệt ngã và khó chấp nhận nổi. Những sai lầm của Casillas là dấu hiệu của sự sụp đổ".  

Tờ nhật báo thể thao Marca  - tờ có lượng phát hành cao nhất Tây Ban Nha cũng đau đớn thốt lên: "Tây Ban Nha đã bị tàn phá bởi Hà Lan ở trận mở màn bảng B". Báo điện tử thể thao tiếng Tây Ban Nha Sport viết: "Một cơn ác mộng không thể tồi tệ hơn cho Tây Ban Nha. Chúng ta đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch với một bi kịch".

Báo thể thao Mundo Deportivo có bài bình luận với giọng đầy châm biếm: "Hà Lan đã biến Tây Ban Nha thành trò cười. Thất bại này là một thảm họa của Tây Ban Nha". Tờ báo thể thao Super Deporte có lượng phát hành xếp thứ 5 ở Tây Ban Nha nhận định: "Hà Lan đã làm nhục Tây Ban Nha. Màn trình diễn nghèo nàn của Casillas và lối chơi tuyệt vời của Hà Lan đã mang đến đêm ác mộng cho nhà vô địch thế giới".

Italy nhận tin sốc trước thềm 'đại chiến' Anh

Ngay trước thềm đại chiến với Anh trong khuôn khổ bảng D World Cup 2014, đội tuyển Italy đã phải đón tin dữ từ thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon và hậu vệ Mattia di Sciglio.

 

Theo ban huấn luyện viên đội bóng Thiên thanh, trong buổi tập mới nhất của đội ở Manaus, thủ thành Buffon đã phải bỏ dở buổi tập vì bị trật mắt cá chân.

Nếu Buffon không thể ra sân, đây thực sự là mất mát rất lớn cho Italy. Ngôi sao 36 tuổi không chỉ xuất sắc trong khung gỗ mà còn là chỗ dựa tinh thần không nhỏ với các đồng đội.

Ngay sau sự việc này, HLV Cesare Prandelli đã lên tiếng trấn an người hâm mộ, khi cho biết thủ thành Buffon đang được điều trị tích cực, cũng như cho rằng anh vẫn có thể ra sân ở trận đấu với tuyển Anh trên sân Amazonia Arena ở thành phố Manaus, vào rạng sáng mai 15/6 (theo giờ Việt Nam).

"Buffon dính chấn thương mắt cá nhưng ở mức rất nhẹ. Cậu ấy đang nhận những chăm sóc y tế và không có vấn đề gì quá nghiêm trọng."

Không chỉ Buffon, hàng thủ của Italy cũng đang gặp bất an sau khi hậu vệ trái Mattia di Sciglio dính chấn thương căng cơ và có thể sẽ không có mặt ở cả 3 trận đấu vòng bảng.

Trái ngược với Italy, bên kia chiến tuyến, HLV Roy Hodgson vừa đón nhận tin vui từ Danny Welbeck. Theo vị HLV này, Welbeck đã kịp phục hồi thể lực để cùng Tam Sư sẵn sàng quật ngã "đội quân thiên thanh".

Hiện tại, đội tuyển Anh chỉ còn duy nhất một cầu thủ đang phải chạy đua với chấn thương, đó là tiền vệ trẻ Alex Oxlade-Chamberlain.

FIFA bảo vệ trọng tài Nhật đã "giết" Croatia ở trận khai mạc

 
Trọng tài Yuichi Nishimura được bảo vệ sau những cáo buộc của Croatia. (Nguồn: EPA)

Trưởng ban trọng tài của FIFA, ông Massimo Busacca đã lên tiếng bảo vệ quyết định của trọng tài Yuichi Nishimura trao cho Brazil quả phạt 11m trong trận đấu với Croatia.

Trong cuộc họp báo diễn ra ở thành phố Rio De Janeiro, ông Busacca cho rằng quyết định thổi phạt đền cho Brazil của trọng tài Nishimura đã chính xác.

Theo bức ảnh được ông Busacca đưa ra, trung vệ Dejan Lovren không chỉ sử dụng tay trái mà còn cả tay phải để cản trở tiền đạo Fred của Brazil trong vòng cấm địa. “Trọng tài Nishimura có vị trí quan sát tốt trong tình huống đó. Nếu bạn tác động từ phía sau như thế, trọng tài có quyền thổi phạt.”

Trước câu hỏi liệu ông Nishimura có được điều hành thêm các trận đấu khác ở World Cup 2014 sau những rắc rối trong trận khai mạc, ông Busacca đã từ chối đưa ra câu trả lời. Trưởng ban trọng tài của FIFA cho biết thêm ông và nhóm trợ lý đang tiến hành phân tích toàn diện những quyết định của ông Nishimura trong trận đấu vừa qua trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, quyết định của trọng tài người Nhật Bản đã tạo ra một làn sóng phản đối dữ dội từ đội Croatia. Nhiều ý kiến cho rằng tình huống va chạm giữa trung vệ Lovren chưa đủ mạnh để khiến một tiền đạo có thể hình như Fred phải nằm sân và đợi chờ tiếng còi như vậy.

“Nếu World Cup cứ diễn ra theo chiều hướng này, mọi thứ chả khác gì một gánh xiếc. Nếu đó là một pha phạm lỗi, chúng tôi sẽ chuyển sang chơi bóng rổ, thay vì chơi đá bóng. Hãy trao luôn chức vô địch cho Brazil,” huấn luyện viên Kovac của Croatia trả lời đầy bức xúc về tình huống bị thổi phạm lỗi của học trò./.


tuoitre.vn
tienphong.vn
vietnamplus.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.