Chuyên mục
Sao Việt lên cơn nóng gáy, rụng tim, muốn bạt tai...
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sao Việt lên cơn nóng gáy, rụng tim, muốn bạt tai...

Chủ nhật 22/04/2012 23:46 GMT + 7
Làng giải trí, trong khi kẻ ăn không hết, người lần không ra. Đàm Vĩnh Hưng ngao ngán vì đạt quá nhiều giải thưởng; Nhật Kim Anh lần thứ 3 được vinh danh giải thưởng mà sướng rụng rời chân tay; Thanh Thảo trở về sau chuyến lưu diễn tiếp tục ‘dằn mặt’ Ngô Kiến Huy….

Thanh Thảo: 'Ngô Kiến Huy vẫn còn may vì gặp gia đình tôi'


Trong đêm nhạc do Thanh Thảo làm chủ xị, có sự xuất hiện trở lại sân khấu ca nhạc sau thời gian nghỉ ngơi sinh con của em gái Thanh Thảo. Đích thân Thanh Thảo đã ra sân khấu để giới thiệu phần biểu diễn của em gái Thuỵ Anh. Cô nói trong nước mắt rằng mình cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được em gái trước sóng gió.

Trả lời báo chí vì bị dư luận lên án ‘kẻ khơi mào’ cuộc chiến ẫm ĩ tiết lộ danh tính cha của bé Jacky Minh Trí – con trai của Thụy Anh (em gái Thanh Thảo), một lần nữa Thanh Thảo lại nóng gáy kêu oan.

 
"Tôi thấy trong viêc này tôi nhịn quá giỏi và nhân nhượng với Ngô Kiến Huy, chẳng qua cũng vì không muốn làm khổ em mình. Nếu tôi muốn phanh phui hay làm khó Ngô Kiến Huy thì tôi đã làm lâu rồi, tại sao đợi đến bây giờ? " 

“Những ai cho rằng tôi khơi mào thì hãy suy nghĩ lại xem, chị em tôi gắn bó từ nhỏ, thương yêu không hết, sao nỡ tâm mang em, mang cháu ra cho thiên hạ mổ xẻ? Ai cũng có bản năng bảo vệ và gìn giữ cho gia đình của mình hết, nhất là mọi sự phấn đấu của tôi đều vì gia đình. Hãy chỉ cho tôi bằng chứng tôi lên tiếng trước để tố giác Ngô Kiến Huy hay khơi mào scandal xem?

Tất cả bắt nguồn từ bài trả lời rất tàn nhẫn của Ngô Kiến Huy, rồi nhân vật chính trở thành nạn nhân của các báo. Họ giật những tiêu đề đọc vào đau đến thắt lòng, thỉnh thoảng còn kéo tôi vào, đổ tội cho tôi vì khoe hình con cháu lên blog cá nhân nên mới có chuyện.

Tôi là ca sĩ nhưng cũng là người mẹ bình thường, tôi yêu con yêu cháu, tôi có quyền bày tỏ yêu thương chứ. Tôi khoe hình con cháu trên blog cá nhân cũng là chuyện bình thường thôi mà.

Tôi thấy trong viêc này tôi nhịn quá giỏi và nhân nhượng với Ngô Kiến Huy, chẳng qua cũng vì không muốn làm khổ em mình. Nếu tôi muốn phanh phui hay làm khó Ngô Kiến Huy thì tôi đã làm lâu rồi, tại sao đợi đến bây giờ? Tôi làm gì cũng nghĩ cho em mình trước, bao giờ phụ nữ cũng thiệt thòi hơn cả.

Nói chung là Ngô Kiến Huy vẫn còn may mắn vì gặp gia đình tôi. Nếu gia đình khác chắc gì đã để yên cho Ngô Kiến Huy trốn tránh trách nhiệm suốt cả năm, đùng một cái lên báo xúc phạm người phụ nữ để họ đau đớn ê chề, và sau đó còn nhởn nhơ xuất hiện tiếp trên báo chí, kêu bạn gái lên "văn vở" dăm ba câu cứu nguy tình thế, rồi phủi tay xem như chưa từng có gì xảy ra.”


Phương Thanh: 'Tôi không rảnh để tát vào mặt ai'


Những bức ảnh mới nhất của Phương Thanh được đăng tải trong một bài phỏng vấn đã khiến cư dân mạng bức xúc. Trong bức ảnh, Phương Thanh tươi cười trong trang phục váy áo rực rỡ cùng đôi giầy cao gót nổi bật, cô đứng trên cả một chồng sách cũ nhiều năm tuổi.

Hành động này của Phương Thanh khiến nhiều người nổi nóng và tỏ ra bực mình khi thấy chị Chanh dẫm đạp lên tri thức.

Trước những thông tin không tốt về bộ ảnh của mình, chị Chanh chính thức lên tiếng bực bội và khẳng định không rảnh đề tát vào mặt ai.

 Phương Thanh chia sẻ:  


Phương Thanh chia sẻ: "Sự thật là tôi không tự khơi mào hay cố ý gây sốc. Tôi không rảnh để tát vào mặt ai, vì hình này được đăng đã lâu, nhiều người kiểm chứng. Tôi nghĩ chả ai tát vào mặt ai được bằng những ngôn từ trong sách, vì ai cũng có thể tự đọc sách mà chẳng cần ai đọc giùm"

“Sự thật là tôi không tự khơi mào hay cố ý gây sốc bằng chuyện này. Tôi không rảnh để làm chuyện này. Người ta nói tôi tát vào mặt người yêu sách, nhưng tôi đâu có làm vậy, vì những tấm hình này được chụp đã lâu.

Chả ai tát vào mặt ai được bằng những ngôn từ trong sách vở, vì ai cũng có thể tự đọc sách, vẫn có thể tự tìm hiểu về sách mà chẳng cần ai đọc giùm. Tôi không đọc giùm cho ai và chẳng ai cần tôi đọc giùm. Sách chỉ là vật truyền tải thông tin, có thông tin tốt và cũng có thông tin xấu, nên sách cũng không phải là cái gì đó quá to tát để nói tôi dẫm lên trí thức.

Sự thật là tôi đã đứng trên một cái bục gỗ, nhưng sau đó ê-kíp thực hiện bài phỏng vấn và chùm ảnh đã ghép tôi đứng trên những cuốn sách. Đó là ý tưởng của họ.

Khi chụp, tôi cứ đứng chụp để mong sao có được những tấm hình ảnh đẹp minh họa cho một bài chân dung thôi. Và tôi nghĩ, đây chỉ là những tấm hình minh họa cho một bài, nên chỉ cần chụp sắc diện, không đòi hỏi ý tưởng nhiều. Lúc đó tôi chỉ mong hình sẽ đẹp để có bài phỏng vấn dễ thương, còn ý tưởng ra sao thì do họ.”


Đàm Vĩnh Hưng: 'Đoạt giải hoài cũng chán'


Giải thưởng HTV Awards với mục đích tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho HTV và được khán giả yêu thích. Đồng thời, những người có vinh hạnh được giải thưởng vinh danh cũng là cơ hội khẳng định đẳng cấp, tên tuổi trong nghề và hầu hết các nghệ sĩ đều khao khát có được giải thưởng cao quý này.

Đàm Vĩnh Hưng lại hoàn toàn khác, anh phát chán vì được HTV Awards vinh danh quá nhiều. Đàm Vĩnh Hưng cũng thẳng thắn bầy tỏ chắc tới đây, anh sẽ phải nghiêm khắc hơn với mình để có thêm can đảm mà từ chối bớt giải thưởng.

Đàm Vĩnh Hưng:  
Đàm Vĩnh Hưng: "Nhưng thêm lần này, chắc tới đây, tôi sẽ phải nghiêm khắc hơn với mình để có thêm can đảm mà từ chối bớt giải thưởng. "

“Nói thiệt là chính tôi cũng thấy chán rồi! Chán thiệt đó, khi không còn nữa cảm giác bất ngờ, hồi hộp, háo hức… Dù rằng, vẫn cảm ơn hết sức những lá phiếu bình chọn của khán giả và cũng tự thấy không phải là mình không xứng đáng, sau những gì đã không ngừng đổ sức…

Tôi cũng từng một đôi lần từ chối rồi đó chớ, ở một số giải thưởng. Nhưng một mặt, vẫn không thể phủ nhận, giải thưởng ít nhiều là sự bảo chứng cho độ “hot” của một ngôi sao nên để mà ngoảnh mặt làm ngơ với nó, quả là cả một sự “giằng xé”.

Đúng là trước đây, tôi cũng từng lo sợ bị soán ngôi, từng nghĩ phải không ngừng gia cố chắc hơn nữa vị trí của mình để không một nhân tố mới nào có thể làm mình rớt hạng và nếu như không còn được yêu mến (mà bằng chứng là các tin nhắn bình chọn) thì quả là buồn lòng biết bao…

Nhưng thêm lần này, chắc tới đây, tôi sẽ phải nghiêm khắc hơn với mình để có thêm can đảm mà từ chối bớt giải thưởng. Bởi chừng nào tôi còn ngồi đó, và quyền quyết định là các tin nhắn thì cá chắc, các đối thủ của tôi sẽ không bao giờ “có cửa”.”

Cách trả lời của Mr Đàm chẳng khác nào anh quá hót, khán giả không thể chán anh nên mọi thứ đến với anh là lẽ tự nhiên. Thêm vào đó, khi phóng viên ngỏ ý muốn anh nhường nhịn những giải thưởng mà anh phát chán đó cho các nghệ sĩ khác, Đàm Vĩnh Hưng khẳng định: nếu anh có nhường chưa chắc người khác đã thèm nhận.

“Chính vì sự nhường nhịn là khó khăn, nên để dựng một cái tên đã khó, giữ nó trụ hạng, lại càng khó hơn. Chưa nói, nghệ sĩ mình toàn những người tự ái cao như núi, nên để mà nhường, chưa chắc người ta đã thèm nhận. Nhưng dù gì thì ít ra, sự rút lui của mình cũng chừa ra được một chỗ trống. Có chỗ trống ấy thì người ta mới có thể đứng vào được và nắm lấy cơ hội…”

Nhật Kim Anh: Rụng tim khi giải thưởng sướng tên

Trong khi Mr Đàm tỏ ra thờ ơ vì đạt quá nhiều giải thưởng, nữ ca sĩ trẻ Nhật Kim Anh lại sung sướng muốn rụng tim vì hạnh phúc đến bất ngờ.

Nhật Kim Anh:  
Nhật Kim Anh: "Tôi chỉ muốn hét thật to. Ba lần đứng trên sân khấu nhận giải, nhưng không lần nào tôi bình tĩnh được, cơ thể run bần bật."

“Khi tên tôi được đọc to trên sân khấu, tôi gần như muốn quỵ xuống, ngất xỉu ngay tại chỗ vì quá bất ngờ. Tôi chỉ muốn hét thật to. Ba lần đứng trên sân khấu nhận giải, nhưng không lần nào tôi bình tĩnh được, cơ thể run bần bật. Tôi không thể được như anh Đàm Vĩnh Hưng hay chị Hồ Ngọc Hà, họ phát biểu rất từ tốn và tự tin còn tôi lại cứ run và vấp lời.”

Đoạt giải đồng nghĩa với việc đẳng cấp của một diễn viên được nâng cao, theo đó, cát-xê cũng cao hơn. Nhưng Nhật Kim Anh lại thấy ngại khi mở miệng đòi tăng cát-xê:

“Tôi chưa bao giờ đánh tiếng đòi tăng cát-xê ca hát và đóng phim. Thỉnh thoảng có vài nơi tự tăng giá cho tôi. Thời buổi vật giá tăng ào ào, nhưng đồng lương vẫn đứng im một chỗ. Làm nghệ thuật cũng vậy, tôi biết khá chật vật, nhưng tôi không thích mở miệng đòi tăng cát-xê vì làm như thế tôi thấy hơi khó chịu.”


Đông Bích

Nguồn: phunutoday.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.