Chuyên mục
Nỗi niềm nữ sinh chấp nhận yêu thạc sĩ có vợ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nỗi niềm nữ sinh chấp nhận yêu thạc sĩ có vợ

Chủ nhật 16/09/2012 17:25 GMT + 7
Chị mong muốn mọi người khi nghe tâm sự của mình sẽ có một suy nghĩ khác, cảm thông chia sẻ hơn bởi người thứ ba không phải lúc nào cũng là kẻ đáng trách.

Sinh năm 1980, Ngân hiện đang là nhân viên kế toán cho một công ty viễn thông, chị không phải quá xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn với nước da trắng trẻo, dáng người cao ráo và nụ cười có duyên đã cho tôi khá nhiều thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xuất thân từ Cẩm Phả - Quảng Ninh lại là chị cả trong một gia đình có hai chị em gái, chị là người cá tính và mạnh mẽ, biết lo toan và khá chuẩn mực. Tài có, sắc có những tưởng chị sẽ rất hạnh phúc nhưng cuộc sống thật trớ trêu.

Mối tình đầu mộng mơ của cô sinh viên năm nhất

May mắn đỗ vào Khoa Kế toán của một trường Đại học Kinh tế ở Hà Nội, cuộc sống của chị cũng như bao cô sinh viên lúc bấy giờ, cũng thuê trọ, cũng miệt mài học, cũng mộng mơ, hồn nhiên.

Thế rồi, Trường xuất hiện như cuộc gặp gỡ định mệnh với Ngân. Anh đã 29 tuổi nhưng rất đẹp trai và ăn nói có duyên, quê ở Hải Dương, đã đi làm và đang tranh thủ học thêm lấy bằng thạc sĩ.

Trước sự quan tâm chăm sóc nhiệt tình của Trường, hai người đã yêu nhau sau một thời gian ngắn. Nhắc lại thời gian này, Ngân không khỏi bồi hồi: “Sinh viên năm đầu, sống cùng các bạn đều đã có người yêu, lại xa nhà nên đúng là chị đã thực sự hút hồn bởi vẻ đẹp trai, tài ăn nói và rất biết quan tâm của anh ấy.


Ngân mong muốn mọi người khi nghe tâm sự của mình sẽ có một suy nghĩ khác, cảm thông chia sẻ hơn bởi người thứ ba không phải lúc nào cũng là kẻ đáng trách.

Lúc đầu chỉ là những hỏi han về chuyện gia đình, chuyện học hành, sau đó là những giúp đỡ dù là nhỏ như đóng hộ giá sách, sửa cái ổ điện, múc giúp gầu nước…rồi xa hơn là những lần tâm sự, hẹn hò và rồi yêu nhau lúc nào không hay”.

Bạn bè chị ai cũng khen hai người đẹp đôi. Mặc dù anh hơn chị khá nhiều tuổi nhưng bù lại anh tâm lý, chiều chị hết mực và đặc biệt không như mấy cậu sinh viên, anh là người đã đi làm nên không lo về vấn đề tài chính khi hẹn hò.

Chị được anh đưa đi chơi đến những nơi mà bạn bè chị ai cũng ao ước nào là đi ăn những món mà chị yêu thích, đi dã ngoại mỗi buổi cuối tuần rồi những món quà mỗi dịp lễ.

Cho đến bây giờ, sau bao sóng gió đã xảy ra nhưng mỗi khi nghĩ tới những kỷ niệm tình yêu giữa hai người, ở nơi nào đó của trái tim, chị luôn dành cho anh, những kỷ niệm về anh những tình cảm thật đặc biệt mà không thể nào nói hết được bằng lời.

Thạc sĩ đã có vợ

Thế nhưng gần 1 năm yêu nhau, chị phát hiện ra một sự thật tày trời anh đã có vợ con ở quê. Sau hơn 3 tuần về quê nghỉ hè năm thứ nhất, xóm trọ tổ chức buổi liên hoan họp mặt. Hôm ấy, cùng một số người con trai trong xóm, Trường đã uống quá chén đến nỗi say mèm.

Ngân cùng một số chị em khác trong xóm đang ngồi dọn dẹp thì bỗng điện thoại của Trường kêu lên inh ỏi. Những cuộc gọi không ngớt buộc Ngân phải cầm máy. Nghe tiếng xưng hô trong điện thoại chị sững người và đoán biết chắc đó là vợ của anh.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi sau cuộc gọi và lục tìm những tin nhắn trong điện thoại mà chị đã trải qua bao nhiêu tâm trạng, từ ngạc nhiên, căm giận đến thất vọng, chán nản.

Cuối cùng, Trường đã thú nhận về việc mình đã có vợ và con ở quê một cách thản nhiên, chị khóc lóc trách anh là đồ lừa đảo, giả dối nhưng anh chỉ giải thích rằng:

“Từ trước tới nay anh chưa hề nói là anh chưa lập gia đình và em cũng không hỏi anh điều đó; tình cảm dành cho em là có thật nhưng khi đã biết chuyện này rồi, có chấp nhận hay không là tùy ở em; cũng đúng lúc căn nhà chung cư anh mua đã có thể đến ở anh sẽ chuyển đi cho em đỡ thấy khó xử, nhưng em cứ suy nghĩ kỹ đi, anh sẽ vẫn chờ em”.

Sau hôm đó, anh Trường đã dọn ra ngoài còn Ngân thì vẫn ở lại, đối mặt với những đau đớn và nỗi cô đơn trống trải trong lòng mà anh đã gây ra.

Chấp nhận làm kẻ thứ ba - vẫn yêu dù biết anh đã có vợ con

Sau gần 1 tuần khóc hết nước mắt, chị lạnh lùng và nghĩ rằng thật may là mình đã phát hiện ra sớm, mình còn trẻ, tương lai còn đang ở phía trước và tự nhủ sẽ cố quên.

Thế nhưng một tuần, hai tuần,… rồi một tháng trôi qua, dù đã rất quyết tâm nhưng thực sự không lúc nào chị không nhớ về Trường, nhớ về những kỷ niệm giữa hai người.

Lúc nào chị cũng cầm điện thoại mong có một cuộc gọi hay một tin nhắn từ anh mặc dù tất cả các số đó đều đã bị sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi và tin nhắn đến từ lâu. Từ ngày Trường đi, chị rất hay ngồi thẫn thờ một mình, chợt vui rồi lại chợt khóc.

Có đến hàng trăm lần chị bấm số của anh nhưng không dám gọi, soạn một tin nhắn rất dài nhưng lại xóa và xóa. Cũng có một số người con trai khác tỏ ý quan tâm đến chị nhưng làm bất cứ chuyện gì chị cũng nhớ về anh, cũng đem so sánh với anh, rằng trong trường hợp này anh sẽ làm gì, sẽ nói gì và nghĩ như thế nào.

Và theo tiếng gọi của trái tim, sau bao dằn vặt, chị đã gọi cho anh, tự an ủi rằng“chỉ cần có anh, có tình yêu của anh là đủ, mình đâu cần danh phận gì”. Hai người gặp nhau với nỗi nhớ nhung kìm nén chôn chặt bao lâu nay, vừa căm giận, vừa tủi hờn, vừa xấu hổ nhưng lại vừa yêu thương.

Cứ như thế, một lần nữa chị lại như con thiêu thân lao vào tình yêu một cách mù quáng dù biết rằng nó rất nhiều ngang trái và không có lối thoát. Nhưng đối với chị lúc đó, tình yêu là tất cả, không có nó, chị còn thấy đau khổ hơn, chị lại yêu như chưa bao giờ được yêu và không muốn nghĩ đến ngày mai.

Chị đã quen với những lịch trình hàng tháng anh về thăm vợ con, quen với những kiểu nói dối bố mẹ, bạn bè rằng đã thực sự chia tay anh dù biết mình là người có lỗi vì đã là kẻ thứ ba đang dần phá vỡ hạnh phúc một gia đình cũng như phá vỡ niềm tin yêu và hi vọng của bố mẹ.

Nhà trọ nơi chị ở giờ chị rất ít khi lui về, chị dành nhiều thời gian ở nhà anh, để chăm sóc anh, hai người đã sống với nhau như vợ chồng, chỉ có điều không có con. Đối với chị, đó chính là hạnh phúc, dù chỉ là hạnh phúc bị san sẻ, chui lủi nhưng như thế là đủ.

Có thể vì tài khôn khéo của Trường mà cuộc tình tội lỗi của hai người kéo dài được khá lâu. Đến khi Ngân học hết 4 năm đại học, nhờ sự quen biết của anh, chị đã được nhận vào vị trí kế toán của công ty viễn thông nọ.

Thế nhưng, có lẽ thông tin rò rỉ từ những người đồng nghiệp của anh mà không may chị Bình – vợ Trường đã biết chuyện của hai người. Không như những kiểu ghen Hoạn Thư khác, Bình bản tính vốn là người chua ngoa và mưu mô, Bình vẫn đối xử tốt với chồng thậm chí còn ngon ngọt hơn trước khiến Trường thực sự thấy bất ngờ và Ngân thấy lo lắng.

Từ sau hôm đó, Ngân chuyển hẳn về nhà trọ sống và hai người chỉ dám hẹn hò bí mật chứ không còn dám công khai như trước.

Quyết định có con và sự hối hận muộn màng

Trường đề nghị có con khiến Ngân rất ngạc nhiên bởi từ trước đến nay hai người luôn cố tình lảng tránh và phủ nhận chuyện này. Anh giải thích anh yêu Ngân và muốn nhìn thấy tình yêu của họ đơm hoa kết trái, rằng chẳng bao lâu nữa anh sẽ bỏ Bình và có con là điều sớm muộn, rằng anh muốn xác định lâu dài với Ngân.

Bất ngờ là một phần nhưng có lẽ vui nhiều hơn bởi Ngân nghĩ rằng 31 tuổi, mình cũng không còn trẻ nữa rồi, thời gian qua quả là một thử thách lớn đối với chị và thực sự giờ phút này chị cũng chỉ muốn có một mái ấm gia đình với người đàn ông mà chị yêu và những đứa con xinh xắn.

Tuy nhiên, khi chưa có gì chính thức, hai người đã quyết định không cho ai biết chuyện này. Chị xin nghỉ làm không lương, đến nhà anh ở, 7 tháng liền chị không về nhà, luôn lấy lý do bận việc cơ quan và đi học nghiệp vụ.

Chị đã sinh con trong âm thầm và bí mật, đối với chị đó cũng không phải là điều quá khó bởi bên cạnh chị, Trường luôn quan tâm rất mực, thậm chí còn hơn cả trước kia khi hai người mới bắt đầu yêu. Cu Zin sinh ra trong sự háo hức và vui mừng khôn xiết của cả hai.

Thế nhưng, hạnh phúc chẳng tày gang, sau khi tổ chức buổi sinh nhật cho con tròn 1 tuổi, Trường lạnh lùng tuyên bố: “Anh phải về chăm sóc vợ, vợ anh bị ốm. Có lẽ nhà trên này anh cũng sẽ bán, anh phải chuyển về luôn.

Em và anh mặc dù sống với nhau như vợ chồng nhưng đối với mọi người, em vẫn là gái chưa chồng, anh không xứng với em, em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh. Cu Zin cứ để anh chăm sóc, em có thể về thăm con bất cứ khi nào em muốn”.

Từng lời nói của anh như sét đánh ngang tai mà có thể cho đến khi chết chị vẫn còn nhớ từng từ, từng chữ. Chị như hóa điên dại ôm con vào lòng trong giây phút ấy.

Sau bao nhiêu đêm ôm con thức trắng, chị đã suy nghĩ rất kỹ và biết rằng không còn cách nào khác ngoài việc làm theo ý anh bởi nếu bây giờ chị nuôi con thì danh tiếng của chị sẽ như thế nào, bố mẹ chị sẽ ra sao, và cu Zin cũng sẽ bị thiệt thòi bởi với đồng lương ít ỏi, một mình làm sao chị có thể lo cho con đủ đầy.

Dù biết thế nhưng đó quả là quyết định khó khăn đối với chị. Mãi sau này, tìm hiểu ra chị mới biết được vợ anh đã không thể sinh do bị u xơ tử cung sau khi sinh bé gái thứ nhất nên hai người đã tính chuyện kiếm một đứa con trai từ chị và thực ra hai người chưa bao giờ có ý định ly hôn, thậm chí nhờ chuyện này giờ họ còn thân thiết hơn trước.

Giờ đây chị lại tiếp tục đi làm và sống cuộc sống riêng, chỉ khác một điều là không có Trường, không sống vì anh, không yêu mù quáng như trước nữa. Khi đã bước sang cái tuổi 33, chị cũng đã có một vài mối và giờ đã đang chuẩn bị đi đến kết hôn với một người đàn ông kém chị 2 tuổi nhưng lại rất yêu chị.

Mong rằng quyết định lần này của chị sẽ là một quyết định đúng đắn để có thể đưa chị đến con đường hạnh phúc sau bao nhiêu sóng gió của cuộc tình đầu.

Thi Hạnh
Nguồn: phunutoday.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.