Chuyên mục
Không môn đăng hộ đối, thì chia tay?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Không môn đăng hộ đối, thì chia tay?

Thứ sáu 16/03/2012 09:11 GMT + 7
Em đang không biết phải làm sao để níu giữ mối tình này.


Em và người yêu bằng tuổi. Cô ấy đang học trong Sài Gòn. Cô ấy rất ngoan và được bố mẹ rất chiều chuộng. Chúng em yêu nhau đã được nửa năm và tình yêu cứ lớn dần lên theo năm tháng. Em cũng chăm chút và vun vén cho mối tình ngọt ngào này và tự nhận thấy mình khá chu đáo.

Chúng em đều đang học Đại học nhưng em lại học ở Hà Nội, còn nàng học ở Sài Gòn. Em rất hãnh diện và tự hào về mối tình này bởi cô ấy ngoan và rất xinh xắn nữa. Cô ấy có rất nhiều tính tốt khiến em cũng ngưỡng mộ. Thi thoảng tự nghĩ mình là con trai nên có thể chưa suy nghĩ chín chắn như cô ấy nhưng phải công nhận đó là một cô gái hiếu thảo, biết suy nghĩ, lo toan cho bố mẹ, công việc, tương lai. Vấn đề của chúng em nảy sinh ở chỗ, cô ấy là người xuất thân trong gia đình gia giáo, học hành còn  bố mẹ em bán hàng ngoài chợ.

Không môn đăng hộ đối, thì chia tay?, Tình yêu -  Giới tính, xuat than, mon dang ho doi, ran nut, phan doi, ban linh, chia tay, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

Em rất yêu cô ấy, em không muốn vì lý do này mà chúng em chia tay (Ảnh minh họa)

Thực ra em chẳng suy nghĩ gì nhiều về điều này đến khi em nghe tin bố mẹ nàng không đồng ý cho em qua lại bởi em thấp bé, nhẹ cân và không môn đăng hộ đối. Bố mẹ nàng ra sức khuyên can nàng đừng yêu em và bảo nàng nên tập trung vào học hành. Các bác cũng mong con gái được thành đạt, có địa vị trong xã hội.

Chắc bây giờ chị Bình có thể hình dung ra vấn đề em nói. Bố mẹ cô ấy ngăn cản đến với em và thêm vào đó, cô ấy rất nghe lời bố mẹ, không muốn họ vì mình mà phiền lòng lo lắng. Em ra sức thuyết phục với nàng rằng em sẽ thành đạt, sẽ học thật tốt để ra trường đi làm, là chỗ dựa vững chắc cho cô ấy nhưng cô ấy vẫn khóc và nói muốn dừng lại. Cô ấy muốn dừng lại khi chúng em đang yêu nhau, đang hạnh phúc nhất.

Em nói thế nào cô ấy cũng khăng khăng và muốn ra đi vì quá mệt mỏi với những ý kiến của người xung quanh. Bây giờ em phải đứng trước nhiệm vụ giữ tình cảm với người con gái học xa em và cô ấy muốn chia tay vì gia đình ngăn cấm. Em rất mong chị cho em lời khuyên.

Em trai Hà Nội

Trả lời:

Chào em,

Chị đã đọc thư của em và chị nhận thấy em là một chàng trai giàu cảm xúc, có trách nhiệm và yêu thương bạn gái mình. Em đang không biết làm thế nào với mối tình đang trên bờ vực thẳm. Thế này em ạ! Khi người trong một nhà không có tiếng nói chung thì hạnh phúc cũng trở nên méo mó và tội nghiệp. Người trong cuộc đã mệt mỏi vì phải chịu đựng nhau, hạnh phúc rạn nứt là điều khó tránh khỏi.

Nếu gia đình cô ấy điều chỉnh để có được sự thông cảm thì mới đảm bảo được cuộc sống dễ thở và người yêu em mới không suy nghĩ gì nữa. Cái khó của em là bạn gái em ở quá xa, những lúc như thế này nếu có em ở bên cạnh mọi việc sẽ đơn giản hơn là em và cô ấy chỉ trao đổi qua điện thoại.

Trong trường hợp của em, bố mẹ cô ấy phản đối em và cô ấy mang tính hơi chủ quan. Dẫu biết rằng, cha mẹ nào cũng thương yêu và mong muốn đem lại cho con cái điều tốt đẹp nhất.

Không môn đăng hộ đối, thì chia tay?, Tình yêu -  Giới tính, xuat than, mon dang ho doi, ran nut, phan doi, ban linh, chia tay, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu

Em sẽ chứng tỏ bản thân mình sẽ là trụ cột cho cô ấy trong tương lai (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, trường hợp cha mẹ phản đối con cái vì những lí do chủ quan như không môn đăng hộ đối, phản đối vì bố mẹ người yêu là dân buôn bán kinh doanh… thì sự vô lý lại thuộc về chính người lớn. Thậm chí để phản đối con, cha mẹ không ngần ngại làm mọi việc, kể cả những việc hồ đồ.

Tình yêu không phải là bất chấp tất cả. Khi yêu nhau mà bị cha mẹ phản đối, con cái cần xem xét lại và tham khảo ý kiến của cha mẹ. Em có thể tạm dừng tình yêu của mình một thời gian cho cô ấy và em có thời gian học hành phấn đấu. Hãy bằng thời gian ít nhất để chứng tỏ với bố mẹ nàng rằng, em có tâm huyết, có đủ bản lĩnh để làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.

Quyết định cuối cùng là ở bọn em.

Nguồn: eva.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.