Chuyên mục
Giải Đoàn Kết Moscow 2017: Tổng hợp trước 2 trận ngày 11/7
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giải Đoàn Kết Moscow 2017: Tổng hợp trước 2 trận ngày 11/7

Thứ hai 10/07/2017 17:33 GMT + 7


FC HẢI DƯƠNG VS FC SADAVOT: DUYÊN NỢ THỜI TIẾT

Lần thứ hai liên tiếp, hai đội bóng ở cùng một bảng đấu. Cách đây 1 năm về trước, ngày 7/7/2016, cơn mưa nặng hạt đã đổ trên thánh địa Novo10. Trên sân bóng, Fc Sadavot cũng trút cơn mưa nặng hạt với lượng mưa 6-1 vào lưới Fc Hải Dương. Một kết quả đến nay vẫn chưa có lời lý giải. Nhiều người tin "thời tiết" chính là thủ phạm gây ra cuộc tàn sát trên.

Lượt trận thứ 2 bảng B, ngày thi đấu thứ 4 của giải Đoàn Kết Moscow năm nay, Hải Dương lại có cơ hội trả lại món nợ cho Fc Sadavot. Ở TTTM Moscow, người ta đồn bầu Nguyễn Linh ngày nào cũng cập nhật thời tiết, trang Facebook của ông bầu này  còn đổi ảnh hoa hướng dương- biểu tượng mặt trời hơn nửa tháng nay. Thậm chí cách đây mấy hôm người ta còn bắt gặp ông bầu này ra tận sân bay đón pháp sư Lương Ngọc Huỳnh- Dị nhân đuổi mưa số 1 Việt Nam, người đuổi mưa cho bầu trời Hà Nội nhân dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long.

 Ở TTTM Sadavot lời truyền tai còn kinh khủng hơn. Người ta đồn rằng, từ sau lễ bốc thăm vòng bảng, tại quầy hàng bầu Mạnh Hùng, cứ 16h chiều ngày nào cũng đóng cửa sớm, sau đó khói hương bay ra nghi ngút, khắp chợ rải đầy tiền vàng mã. Hỏi ra mới biết bầu Hùng "lập đàn cầu mưa" hơn nữa tháng qua.

Nói qua câu chuyện vui thế để thấy duyên nợ của Fc Sadavot và Hải Dương, cũng như thấy được mức độ quan trọng của cuộc chiến hôm nay. Sẽ là dấu chấm hết cho FC Sadavot nếu thất bại trong trận sinh tử này. Còn để thua, cơ hội vào vòng bán kết của Hải Dương cũng hẹp hơn bao giờ hết.

Mức độ quan trọng của trận đấu nhưng thế trận có lẽ sẽ không chặt chẽ tính toán nhiều. Hai đội như thường lệ sẽ chơi hứng khởi ăn miếng trả miếng. Một kịch bản đôi công với nhiều bàn thắng là điều chúng tôi dự đoán về trận đấu này. Nhận định càng có cơ sở khi hàng công hai đội thực sự đã chơi tốt trong những trận đấu đã qua trong khi hàng thủ bấy lâu chưa bao giờ là mạnh của cả Hải Dương và Sadavot.

Bầu Hùng sẽ đau đầu ở vị trí người gác đền. Rõ ràng thủ môn trẻ Ngọc Khuê đang đem lại nhiều vết nhăn trên trán bầu Hùng. Trung vệ Ngọc Hải cũng cần chơi đơn giản và dứt khoát. Cặp hậu vệ biên Như Thành - Quý vén cần chơi tập trung hơn cả trận. Khánh Xavi tiếp tục sẽ là niềm hy vọng . Minh Vương phải ghim bóng xuống thấp hơn nếu muốn sút xa, hoặc phải nghĩ nhiều hơn đến tình huống xâm nhập vòng cấm hơn bởi sút xa có vẻ không hợp với "phong thủy" sân Bori 2B. Lão tướng Trung Kiên cần phân phối sức cả trận. Hồng Thịnh cần tìm lại khả năng "đánh hơi" bàn thắng của mình.

Hải Dương cần tính toán lại đội hình ra sân - cách nhập cuộc của mình trong trận đấu then chốt này. Minh Thỏa nơi khung thành là vấn đề không phải bàn cãi nhưng trước anh là Nguyễn Hùng hay Công Hiếu lại là điều phải tính lại. Nguyễn Hùng mặc dù thua 2 bàn trong hiệp một trận Anh Em Moscow nhưng đó không phải là lỗi của cá nhân anh. Đẩy Công Hiếu về có vẻ chắc chắn hơn nhưng khi đó khó kiếm ra một máy quét tuyến tiền vệ như số 34 bởi Nguyễn Linh đang gặp vấn đề về sức khỏe- sự càn lướt. Long Sến với sự tỉnh táo của mình nên đá hậu vệ biên. Bên cánh hậu vệ còn lại nên tìm kiếm một cái tên khác để Nguyễn Cường lên càn quét tuyến trên. Dũng Nico- Ngọc Hưng là vị trí bất khả xâm phạm .

Tại bảng B hiện tại, với 4 điểm sau hai lượt đã đấu Fc Sông Lam Nghệ An đang ở trên đỉnh bảng. Anh em Moscow thi đấu 2 trận được 2 điểm đang xếp thứ hai. Fc Hải Dương đá 1 trận được 1 điểm đang xếp thứ 3. Với một trận thua chưa được điểm nào, Fc Sadavot đang xếp cuối cùng. Khoảng cách giữa các đội bây giờ chỉ là một trận thắng hay thậm chí một trận hòa cũng được san bằng. Do đó bảng B sẽ rất căng thẳng cho đến những giây phút cuối cùng. Trận nào còn lại trong bảng cũng được xem như trận chung kết.

Không những thế trận đấu hôm nay còn là trận đấu duyên nợ. Liệu Fc Hải Dương có để bầu trời Moscow tỏa nắng với một chiến thắng tiễn Những Gã Làm Vườn về với khu vườn Sadavot . Hay họ lại bị các chàng trai chợ Chim quần nát dưới trời mưa . Nhưng sẽ là đau đầu nếu trận đấu này kết thúc với một tỷ số hòa đặc biệt là hòa 1-1.  Khi đó loạt trận cuối cùng bảng B sẽ được đẩy lên cao trào kịch tính nhất. 



 FC QUẢNG BÌNH MOSCOW VS FC OBOLEN: KẾT CỤC KHÓ ĐOÁN

Kẻ phán xử bảng A, Sông La Hà Tĩnh đã có tấm vé đi tiếp vào bán kết. Tấm vé còn lại  là cuộc chiến" Tam quốc diễn nghĩa". Fc Obolen và Fc Quảng Bình Moscow đang có lợi thế hơn Fc Công Giáo Moscow bởi dù sao họ vẫn còn hai trận chưa đấu. Trận hôm nay, sẽ phân định rõ ràng hơn ai là chủ nhân thực sự cho tấm vé đi tiếp. Một thất bại đồng nghĩa với một tấm vé khứ hồi chờ ngày bế mạc đến chụp ảnh cho FC Obolen. Một thất bại, Fc Quảng Bình Moscow về lý thuyết chưa hết cửa vào vòng trong nhưng quyền tự quyết lúc đó không nằm trong tay họ nữa.Nên nhớ trận cuối họ đang còn phải gặp Sông La Hà Tĩnh.

Trận đầu ra quân kẻ có điểm nhưng chưa thể hiện được nhiều lối chơi. Trong khi kẻ thể hiện tốt lối chơi lại chưa có điểm. Bởi vậy sẽ khó nói cho kết quả trận đấu ngày hôm nay. Những cổ động viên Obolen vẫn mạnh dạn nhận định một kết quả có lợi cho các chàng trai trẻ của mình. Lối chơi có bản sắc, gắn kết hơn sẽ giúp Obolen vượt qua đội hình 8 cái bóng riêng lẻ của Quảng Bình Moscow.

Quãng Bình Moscow phải làm nhiều để cải thiện về lối chơi nếu muốn một kết quả có lợi. Tuyến dưới cần phải theo sát đối phương hơn nữa, cần phải phối hợp ăn ý hơn giữa trung vệ Trần Thắng và thủ môn Ngọc Khuê. Thế Duy- Ngọc Tú cần đảm bảo thể lực cho cả trận đấu trong khi tuyến trên Trần Phương - Anh Thịnh cần lưu ngay số điện thoại của nhau. 

Fc Obolen đã làm Sông La Hà Tĩnh vất vả mới bảo tồn chiến thắng. Lối chơi nhuần nhuyễn của họ dự đoán sẽ giúp họ dễ dàng kiểm soát thế trận trước Quảng Bình. Nhưng hiệu quả ở khâu cuối cùng mới là điều quan trọng nhất. Trận này Obolen cũng có thể ra quân với đội hình mạnh nhất có thể của mình. Obolen sẽ chả tìm đâu ra được người tin tưởng trước cầu môn như Cao Minh. Hải Linh vừa là lá chắn thép vừa là kiến trúc sư trong chiến thuật thi đấu của đội bóng áo trắng. Tuấn Anh quá xuất sắc bên cánh phải. Minh Ngọc sẽ đảm nhiệm bên hành lang hậu vệ hay trả về tuyến trên quen thuộc của anh. Văn Nhích- Minh Toàn vẫn thể hiện tốt trận vừa rồi. Bộ đôi chơi cao nhất trên hàng công Trường Thành- Quang Minh chưa thể hiện được nhiều trong ngày ra quân . Nhưng cũng dễ hiểu cho hai anh bởi trước cầu môn Sông La không phải là sàn diễn.

Với những gì đã thể hiện, Obolen sẽ được giới chuyên gia đánh giá nhỉnh hơn. Lối chơi tập thể, chiến thuật khoa học của ông bầu Hải Linh hy vọng mang lại niềm vui cho cổ động viên Obolen ít ỏi.  Nhưng giải năm nay có quá nhiều điều bất ngờ. Mọi dự đoán gần như là vô nghĩa trên sân. Quảng Bình Moscow nếu họ rút được kinh nghiệm từ trận đầu để "thoát xác" trong trận đấu này thì không biết điều gì sẽ xảy ra. Hãy cùng chờ đợi 70' khó lường của cuộc chiến Fc Quảng Bình Moscow vs Fc Obolen. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h30 ngày mai 11/7/2017.

Nguồn: BTC
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.