Chuyên mục
Giải Đoàn Kết Moscow 2017: Tổng hợp kết quả ngày thi đấu 11/7
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Giải Đoàn Kết Moscow 2017: Tổng hợp kết quả ngày thi đấu 11/7

Thứ tư 12/07/2017 22:27 GMT + 7


FC OBOLEN VS FC QUẢNG BÌNH MOSCOW: 3-1
KẾT CỤC XỨNG ĐÁNG


Trận quyết chiến cho tấm vé bán kết còn lại của bảng A diễn ra theo kịch bản như đúng nhiều người dự đoán. Đội thể hiện được nhiều hơn ở ngày ra quân Fc Obolen đã có một chiến thắng cách biệt trước đội bóng còn nhiều việc phải làm Fc Quảng Bình Moscow.

Bậc thầy trong chiến thuật thi đấu của HLV kiêm cầu thủ Hải Linh giúp Obolen có đội hình ra sân cực kỳ hợp lý. Cao Minh nơi khung thành là điều miễn bàn. Việc đẩy Tùng Lâm trám vài vị trí của mình và đẩy mình ra biên để đưa Tuấn Anh chơi vị trí tiền vệ trụ là điểm nhấn quan trọng. Việc để Việt Hoàng vào hậu vệ cánh phải đưa Hoàng Ngọc Lên trên cũng xứng đáng được điểm cộng. Ngọc Tân có tên trong đội hình xuất phát bên tiền vệ cánh phải trong khi chơi cao nhất tiếp tục là cái tên Trường Thành được tin tưởng.

Bên phía Quảng Bình cũng có sự làm mới chính mình trong đội hình xuất phát. Thủ mộn Thanh Phúc được trao cơ hội thay cho Ngọc Khuê, Trần Sơn được đẩy về vị trí trung vệ để hạn chế sức mạnh tấn công Obolen. Trần Thắng đẩy sang đá hậu vệ trái, bên cánh phải là cái tên Trần Hưng. Thế Duy không thể thay thế nơi tiền vệ tổ chức. Trần Quỳnh-Trần Phương chơi hai bên hành lang tiền vệ. Anh Thịnh không có tên trong đội hình xuất phát do đáp chuyến bay muộn. Thay anh trên hàng công là Bá Thành. Đội hình Quảng Bình cũng là 3-1-2-1 như Obolen. 

Những phút đầu trận là những nhiệt quá mức của cả cầu thủ hai đội. Hệ quả là hai thẻ vàng chia đều cho cả hai ở phút thứ 5-6 giành cho Hải Linh và Trần Quỳnh.

Fc Obolen là đội có bàn thắng trước nhưng nó lại đến từ việc bắt bóng không chắc chắn của thủ môn Quảng Bình. Phút thứ 17, trong tình huống tấn công bên cánh phải, bóng được chuyền vào trong cho Trường Thành. Số 10 Obolen đánh đầu nhẹ vào trong. Thanh Phúc bắt bóng không gọn gàng để bóng vuột qua tay trước khi đập cọc gôn bay vào lưới. Bàn thắng được tính cho Trường Thành nhưng công sức của thủ môn Quảng Bình góp sức không nhỏ. 

Sớm có lợi thế bàn thắng, chiến thuật hợp lý, dàn cầu thủ đồng đều hơn, lối chơi cũng gắn kết hơn. Những điều đó giúp Fc Obolen làm chủ thế trận hoàn toàn trong hiệp một và điều chiều hướng trận đấu theo tính toán của mình. 

Hàng phòng ngự chắc chắn với do sự xuất hiện của Tùng Lâm. Hải Linh luôn ở nhà đề phòng và chỉ đạo trong khi cánh của Việt Hoàng được mạnh dạn tấn công hơn. Sự gắn kết từ dưới lên giúp Obolen tự tin triển khai bóng từ sân nhà. Không những thế lợi thế lại được nhân đôi khi họ có bàn thắng thứ hai ở cuối hiệp 1. Hải Linh thực hiện cú đá phạt từ phần sân nhà. Bóng treo bổng vào trong theo quỹ đạo không khó cản. Nhưng thủ môn Thanh Phúc lại tiếp tục không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hải Linh có bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội bóng áo trắng. Hai bàn trong hiệp một quả là lợi thế quá lớn cho Obolen. 

Bước sang hiệp 2, Quảng Bình có nhiều sự thay đổi. Anh Thịnh vào sân tạo luồng khí mới bên hướng tấn công bên trái. Ngọc Khuê vào sân thay thủ môn Thanh Phúc. Thành Luân cũng được tiếp tục thử sức bên cánh phải. Sự thay đổi đem lại sự tươi mới hơn về thế trận cho Quảng Bình. 

Nhưng thực chất lối chơi rời rạc của đội bóng áo xanh về cơ bản không có gì thay đổi. Những cơ hội tạo ra của họ đến từ sự nỗ lực cá nhân của số 7 hay đến từ những tình huống treo bóng vào trong cầu may của tuyến dưới Quảng Bình. Nhưng thủ môn Cao Minh đủ kinh nghiệm để xử lý những tình huống "muỗi đốt inox" đó. 

Hiệp hai Obolen vẫn triển khai thế trận nhàn hạ của mình. Nhiều sự thay đổi của họ nhằm vào tuyến giữa và hàng công. Trong khi hàng thủ vẫn đảm bảo sự chắc chắn.

Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-0 như hiệp một thì một tí cao trào được đẩy lên ở cuối trận. Phút 65', trong lần hiếm hoi xâm nhập vòng cấm Obolen, tiền vệ kiến thiết lối chơi Thế Duy mang về bàn thắng rút ngắn khoảng cách 1-2 nhen nhóm cơ hội có điểm cho những hậu duệ tướng Giáp. Nhưng niềm hy vọng chỉ trọn vẹn 3 phút ngắn ngủi rồi bị dập tắt không thương tiếc. Trong đợt phản công Hoàng Ngọc sút bóng ngoài vòng cấm ấn định chiến thắng 3-1 cho Fc Obolen. Trước đó cũng phải kể đến sự ăn ý của Hoàng Ngọc và người mới vào sân Việt Anh. Nếu may mắn hơn bàn thắng đã đến nhiều hơn và sớm hơn cho bộ đôi này. 

Một chiến thắng cách biệt xứng đáng cho những người làm chủ cuộc chơi. Họ mạnh hơn, chơi nhuần nhuyễn gắn kết hơn. Ba điểm là xứng đáng cho những gì Hải Linh và các đồng đội đã thể hiện. Cơ hội vào bán kết lại rộng mở với những chàng trai trẻ Obolen. Một chiến thắng nữa trước Công Giáo Moscow sẽ giúp Obolen chính thức có vé. Thậm chí một trận hoà cũng có thể giúp họ đi tiếp nếu Quảng Bình không giành chiến thắng cách biệt hơn hai bàn trước Sông La Hà Tĩnh ở trận đấu trước đó của bảng A vào ngày 15/7.

Lại một trận cầu lực bất tòng tâm của Ngọc Tú và các đồng đội. Có thể lỗi cá nhân buộc họ trả giá . Nhưng nhìn chung tập thể Fc Quảng Bình Moscow năm nay không có sự gắn kết. Không có sự nhiệt như phiên bản đời đầu. Đội hình quá ít ngôi sao, lại luyện tập với nhau không thường xuyên không cho Quảng Bình nhiều cơ hội để thể hiện. Trận cuối họ gặp Sông La Hà Tĩnh. Dù có chiến thắng thì quyền tự quyết bây giờ cũng không nằm trong tay họ. 





FC HẢI DƯƠNG VS FC SADAVOT: 4-1
HÔM NAY TRỜI NẮNG

Thời tiết mùa hè nước Nga năm nay khá lạ. Hầu như là những ngày mưa ẩm ướt. Nhiều người Nga đang tin về lý thuyết " Vũ khí thời tiết". Nó được hiểu nôm na là việc đối phương đang điều khiển cả thời tiết để làm vũ khí tấn công nước Nga. Mấy ngày qua những lời đồn đại về cuộc chiến vũ khí thời tiết cũng được gán cho hai ông bầu Hải Dương và Sadavot. 

Thực hư việc này không ai kiểm chứng, nhưng ta cứ nghĩ không có lửa làm sao có khói cho nhẹ đầu. Và hôm nay, 18h khu vực nhiệt độ ngoài trời chúng tôi đo được là 41 độ C.  Và trên thánh địa Bori 2B...

Hải Dương ra sân không có nhiều thay đổi so với trận hòa 2-2 với Anh Em Moscow. Minh Thỏa ngày càng chững chạc nơi khung thành. Nguyễn Hùng đá trung vệ, bên cánh trái Nguyễn Cường, bên phải là Long sếu vườn 88. Công Hiếu là một máy quét thương hiệu Makelele made in Haiduong ở giữa sân. Ngọc Hưng bên tiền vệ cánh trái. Anh Dũng chơi cao nhất hàng công. Sự thay đổi duy nhất thuộc về tiền vệ cánh phải Tiến Anh mang áo số 99. Đội hình 3-1-2-1 khá quen thuộc và đang được thịnh hành ở giải năm nay.

Trong khi bầu Hùng lại ra sân với sự làm mới chính mình ngay cả trang phục thi đấu. Đội hình 3-2-2 được ông bầu triển khai ngay từ đầu. Chắc bầu Hùng đang tính "khô máu" với bầu Linh. Thủ môn Quang Linh nơi khung gỗ. Trước anh là trung vệ Ngọc Hải, bên cánh phải là Như Thành, cánh trái là Xuân Mạnh. Khánh Xavi là bộ não của Sadavot. Chơi bên cạnh anh là sợ trở lại của cựu đội trưởng Quang Thuận thay Trung Kiên. Phía trên là bộ đôi Minh Vương - Thanh Sơn số 12.

Trận đấu được diễn ra kịch tính ngay từ đầu như chúng ta dự tính. Còn bàn thắng đến sớm chả ai ngờ. Ngay phút thứ 3, trong pha lên bóng bên cánh trái sau những pha bật nhả quen thuộc của hàng công Hải Dương trong vòng cấm Sadavot. Anh Dũng có pha gạt bóng hòng tìm kiếm khoảng trống để dứt điểm. Xuân Mạnh bên Sadavot truy cản trái phép và một quả penlenti được trọng tài thổi phạt. Ngọc Hưng không có tí khó khăn nào để đánh bại Quang Linh mang về lợi thế dẫn bàn cho Hải Dương ở ngay phút thứ 3. Ánh nắng chói chang ngày càng mạnh trên thánh địa Bori 2B. 

Có được bàn thắng sớm, "thiên thời địa lợi" chả có gì mà ngăn nổi Hải Dương lấy trọn luôn yếu tố nhân hòa. Đội bóng áo vàng càng đá càng hay. Hàng phòng ngự chắc chắn được chỉ huy bởi Nguyễn Hùng. Trên anh lại được bọc lót bởi độ "cáo" của Hiếu Đen. Những điều phải nói về hiệp một chính là sự bùng nổ ở hàng công với sự ăn ý của bộ ba Tiến Anh- Ngọc Hưng và Dũng A Hoàng. Đã thế yếu tố nhân hòa của Hải Dương lại được cộng thêm sợ hớ hênh của hàng phòng Sadavot. Trung vệ Ngọc Hải như chúng tôi đã cảnh cáo sẽ phải trả giá nếu cứ tiếp tục chơi bóng rườm rà. Phút 17', sau pha ngoặt bóng lừa tiền đạo đối phương không thành, cựu trung vệ Công Giáo bị Dũng Nico trừng phạt. Số 9 Hải Dương cướp bóng trong chân Ngọc Hải từ giữa sân. Trước mặt anh là khoảng trống mênh mông "cò bay thẳng cánh". Thủ môn Quang Linh lao lên sửa lỗi cho đồng đội. Nhưng anh chỉ làm nền cho cú lốc bóng đẹp mắt và đẳng cấp của Anh Dũng. Trận đấu mới chưa đến 20' tỷ số đã là 2-0 cho Fc Hải Dương. Một kết quả không thể ngọt ngào hơn cho cổ động viên xứ Vải.

Ngoài sân bầu Hùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ông khàn cổ kêu gọi anh em bình tĩnh, thời gian còn dài nhưng trong sân những cái bóng áo xanh hiểu rằng: Hôm anh trời nắng to. 

Đội hình hai tiền đạo có vẻ không hợp với Sadavot. Minh Vương có vẻ bị đẩy ra biên nhiều và chơi cao hơn so với đất diễn thường ngày của anh. Thanh Sơn có vẻ chạy chỗ uy hiếp không sắc sảo như Hồng Thịnh. Khánh Xavi kết hợp với Quang Thuận không giúp tuyến giữa Sadavot làm chủ thế trận. Nhưng cũng phải thông cảm cho tuyến trên của Sadvot bởi hàng phòng ngự của họ sớm dội cho họ " hai gáo nước lạnh" theo cách Fast and Furious. 

Trong khi cả hiệp một, những pha tấn công của Sadavot đếm trên đầu ngón tay. Và tất cả đều được Minh Thoả hoá giải thì những pha tấn công của Hải Dương lại đầy rẫy bởi sự xuất sắc của tam tấu" Tiến Anh - Ngọc Hưng- Anh Dũng". Trước khi hiệp một kết thúc bộ ba đều ghi tên mình trên bảng tỷ số. Phút 35' sau pha ban bật " tanh tách" Hưng mắm chọc khe "lênh láng nước" để Tiến Anh chạy chỗ nhanh như cắt, số 99 đánh dấu ngày ra mắt không thể tuyệt vời hơn của mình bằng cú chích bóng đẳng cấp mang về lợi thế dẫn bàn 3-0 cho đội bóng áo vàng.

Hiệp 2, Fc Sadavot có nhiều sự thay đổi. Trung Kiên được tung vào sân mang lại chất thép nơi tuyến tiền vệ vốn lép vế trước Hải Dương trong suốt hiệp 1. Hồng Thịnh vào sân để làm mới hàng công và tiếp cận khung thành nhanh chóng hơn bởi khả năng đánh hơi bàn thắng của mình. Một sự thay đổi có lý của BHL Sadavot bởi từ khi vào sân, Trung Kiên gần như hạn chế được Anh Dũng bởi khả năng càn quét lăn xả của mình. Còn Hồng Thịnh cũng chỉ cần 15' trên sân để chứng tỏ bản năng sát thủ của vua phá lưới giải lần III. Sau pha bóng lộn xộn trước phóng cấm Hải Dương ở phút 50', Hồng Thịnh có mặt đúng lúc mang về bàn rút ngắn khoảng cách 1-3 cho Sadavot. 

Mười phút sau bàn gỡ là 10 phút cho khốn khó cho Hải Dương. Những pha uy hiếp liên tục được nhồi vào trong. Nhưng trước sự kín kẽ của hàng phòng ngự áo vàng, những đường tấn công của Sadavot chủ yếu được nhồi bổng. Trong một ngày mà Minh Thoả cho thấy sự ra vào hợp lý và bắt bóng cực dính của mình thì mọi nỗ lực của Sadavot đều chỉ là những cơ hội không rõ ràng hoặc bị hóa giải. 

Không những thế họ còn bị dính đòn "hồi mã thượng" ở phút thứ 60'. Anh Dũng có bóng trong vòng cấm. Ngọc Hải cần 5 giây suy nghỉ để quyết định áp sát hay rà rà hướng chạy . Còn Anh Dũng chỉ cần 1 giây để suy nghĩ và tung ngay cú sút nâng tỷ số lên 4-1. Dấu chấm hết cho mọi nổ lực của những Gã Làm Vườn Sadavot. Không những thế, trung vệ Ngọc Hải còn khép lại ngày thi đấu không thể tồi tệ hơn của mình bằng tấm thẻ đỏ đầu tiên của giải ở phút thứ 67'.

Trận thua đóng kín con đường vào bán kết của Sadavot. Họ có trận đấu thủ tục cuối cùng với Anh Em Moscow ở trận cuối cùng vòng bảng ngày 18/7. Quả là đáng tiếc cho một dàn cầu thủ chất lượng cao của Sadavot, đặc biệt là những cái tên ở tuyến giữa. Rõ ràng tuyến dưới không chắc chắn đã lấy đi Fc Sadavot quá nhiều thứ.

Ánh nắng chói chang của sân Bori 2B toả vào mặt bầu Hùng. Sau trận đấu sẽ lại có nhiều anh em nói ra nói vào với ông bầu cô đơn này. Là lẽ đương nhiên thôi, khi thất bại người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm tất cả. Không biết mấy ai trong số 25 cầu thủ Sadavot hiểu cho sự tận tuỵ của ông. Những đội bóng khác, họ có ban bệ người này người nọ. Nhưng ở đội bóng chợ Fc Sadavot dường như chỉ có một mình ông chạy ra chạy vào. Ông Hùng được cái gì? Không một phút ra sân ở 3 mùa giải vừa qua như nhiều anh em BTC khác. Sự hy sinh của ông cho Fc Sadavot đã lấy đi của ông quá nhiều thứ, thời gian - tiền bạc. Ông chỉ có những điều tiếng sau thất bại, còn khi thành công đó là công lao lớn của tập thể.  Chúng tôi nhưng anh em BTC luôn thấu hiểu nổi khổ và khâm phục cho những nghị lực của Ông Hùng. Không một ai đóng góp cho phong trào bóng đá cộng đồng Việt tại Sadavot tận tụỵ và bền bỉ như ông. Chúng tôi luôn trọng ông, có ông BTC chúng tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Cố lên bầu Hùng ơi!

Thắng trận, Bầu Linh và anh em đã trả được món nợ ngoái. Trời Moscow hôm nay nắng, ánh nắng hy vọng đến với Fc Hải Dương. Họ đã lột xác hoàn toàn so với chính họ ở trước giải. 4 điểm sau 2 trận đã đấu, ngôi đầu bảng đang thuộc về họ. Một kết quả hoà trước Nghệ An Moscow sẽ giúp Công Tử Xứ Đông lần đầu tiên có mặt ở vòng bán kết. Hãy để ánh nắng dưới mặt đất bên cạnh đôi chân, đừng bay bổng. Fc Hải Dương sẽ tiến xa, hơn là một tấm vé bán kết. 


Nguồn: BTC
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.