Chuyên mục
Trùm lừa Hà thành cô độc sau song sắt
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Trùm lừa Hà thành cô độc sau song sắt

Thứ năm 20/12/2012 04:21 GMT + 7
Chỉ vì chạy theo ma lực của đồng tiền, Trần Thị Thanh Nhã (sinh năm 1952, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) từng một thời từng làm mưa làm gió bằng những cú lừa ngoạn mục ở mảnh đất Hà Thành, rồi bỏ trốn vào Nam, thay tên đổi họ và tiếp tục hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thị đã đẩy cuộc đời mình vướng vào tội lỗi, để rồi hậu vận trở thành một kẻ cô độc, trắng tay. Xuân sắc qua đi, giờ không chồng cũng chẳng có con, ngồi trong trại giam Xuân Nguyên, Hải Phòng trả án tù chung thân, Nhã nghĩ lại mới thấy trong lòng dâng lên những nỗi xót xa và tiếc nuối…

Bị truy nã vẫn gây án

Gần 60 tuổi, cuộc đời của Nhã đã nếm trải đủ những sóng gió thăng trầm của một kiếp người. Có giàu sang phú quý, có sai lầm vấp ngã, có nhục nhã ê chề, để rồi từ một giáo viên đứng trên bục giảng được học trò kính trọng, Nhã đã trở thành một phạm nhân ăn cơm tù, mặc áo số…

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức, bố mẹ đều là giáo viên nên Nhã được ăn học đàng hoàng hơn những người bạn cùng trang lứa khác. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm Hà Nội, Nhã may mắn được nhận về giảng dạy môn hóa tại một ngôi trường cấp 3 ở Đông Triều, Quảng Ninh. 

Có chút nhan sắc, công việc ổn định nên ở độ tuổi ngoài 20, Nhã là người trong mộng của không biết bao nhiêu thanh niên đất Hà thành và vùng mỏ Quảng Ninh. Thế nhưng, mặc kệ những rào đón, tán tỉnh của các chàng trai, Nhã không hề bận tâm đến chuyện lập gia đình, sinh con đẻ cái. Đối với Nhã khi đó, điều quan trọng là phải làm gì để có được cuộc sống sung túc, đầy đủ, tiền bạc rủng rỉnh. Ngày ấy, với khao khát làm giàu và thay đổi số phận của mình, Nhã quyết tâm từ bỏ bục giảng vì đồng lương lúc đó không đủ để nuôi sống bản thân.

Giã từ bục giảng, thị lao vào các phi vụ làm ăn, mặc cho bố mẹ, anh chị và bạn bè can ngăn. Năm 1985, được bạn bè giới thiệu, Nhã tìm được mối buôn bán qua biên giới Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Những ngày đầu, thị buôn những món hàng nhỏ như cây kim, sợi chỉ, dần dần Nhã buôn đến thứ hàng hóa có giá trị cao và siêu lợi nhuận, đó là vàng. Rồi đường dây của Nhã bị lật tẩy, Nhã bị bắt về kết án 5 năm tù về tội buôn vàng qua biên giới. Năm 1989, Nhã được mãn hạn tù với 2 bàn tay trắng. Được trả tự do, Nhã vẫn không từ bỏ ý định làm giàu.

Đang trong lúc không biết xoay đâu ra chút vốn để làm ăn, sẵn có giấy tờ của căn nhà số 26 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, rộng 330m2 của mẹ Nhã là bà Nguyễn Thị Như, đang hưởng đồng thừa kế với 2 người khác, Nhã đã giả mạo chữ ký của mẹ đẻ trong các giấy tờ ủy quyền và giấy tờ thế chấp ngôi nhà, vay trót lọt của 5 quỹ tín dụng: Cầu Giấy, Đống Đa, Sông Nhuệ, Rồng Vàng, Trúc Bạch, tổng số tiền trên 600 triệu đồng. 

Số tiền vay được, một phần dùng để chi tiêu cá nhân và góp vốn làm ăn với một doanh nghiệp làm đường giao thông. Do kinh nghiệm làm ăn không có, Nhã thâm hụt vốn và không còn khả năng thanh toán. Khi mọi việc không thể cứu vãn được nữa, bị Công an thành phố Hà Nội truy nã gắt gao về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nhã bỏ trốn vào Đồng Nai và tiếp tục lấn sâu vào con đường tội lỗi.

Sống bơ vơ, chui lủi nơi đất khách quê người, Nhã dùng kế “kim thiền thoát xác” nhờ một đối tượng làm giả CMND, lấy tên là Nguyễn Thị Liên, hộ khẩu ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm cách làm ăn mới. Một ngày, Nhã làm quen với Nguyễn Đinh Vũ, làm dịch vụ giải chấp đáo hạn tiền vay tại các ngân hàng. 

Với chút nhan sắc có được, Nhã đã khiến Vũ mắc vào bẫy tình của mình. Vũ đã đến sống với Nhã như vợ chồng tại căn nhà thuê sang trọng thuộc phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua các mối quen biết của Vũ, Nhã tiếp tục tung các chiêu lừa vay lãi suất cao để trục lợi. Để tạo 1 vỏ bọc có uy tín trong giới lắm tiền nhiều của mà Nhã quen biết, Nhã mua đồ trang sức đắt tiền, thuê những chiếc xe sang trọng để đi lại, đồng thời lấy nhiều tên như: Hằng, Khánh, Liên, Hạnh, Minh để đăng quảng cáo trên báo về dịch vụ giải chấp đáo hạn tại các ngân hàng nhằm câu các con mồi. 

Khi gặp người có tiền, Nhã đưa ra những chiêu bài đầu tư, hùn vốn làm ăn lớn và cam kết vay trả rất đúng thời gian với lãi suất cao, khi nhận được tiền cho vay thị không ngần ngại rút tiền trả lãi trước. Không những trả lãi đầy đủ cho các chủ nợ mà Nhã còn rất chu đáo tặng quà và có những cử chỉ thân mật, hứa hẹn rất quân tử của một đại gia. Bằng thủ đoạn vay tiền trả lãi từ 0,2% đến 0,3% mỗi ngày, Nhã đã nhanh chóng tạo được lòng tin từ các đối tác. Chỉ trong vòng một năm, từ tháng 6.2000, với nhiều tên giả để làm ăn, Nhã đã lừa đảo và chiếm đoạt của 12 người với tổng số tiền lên đến 4,6 tỷ đồng, 27.100 USD, 3.000 đô la Australia, cùng rất nhiều tài sản có giá trị khác.

Cái giá phải trả

Chuyện làm ăn mờ ám của Nhã bị lật tẩy khi một trong số những chủ nợ nhờ đáo hạn giải chấp giúp số cổ phiếu của công ty cổ phần dược phẩm Vân Đồn. Vì thiếu nợ, Nhã đã mang số cổ phiếu đi thế chấp cho người khác. Tuy nhiên, cổ phiếu đó không có giá trị nếu người khác sử dụng vì người chủ cổ phiếu đã báo cho công ty cổ phần dược phẩm Vân Đồn. 

Biết chuyện Nhã đang có biểu hiện mập mờ về tiền bạc, các chủ nợ chẳng ai bảo ai lũ lượt kéo đến đòi tiền Nhã. Không còn khả năng trả nợ, bởi những đồng tiền vay được một phần Nhã đã ném vào việc chi tiêu cá nhân, một phần đầu tư kinh doanh địa ốc nhưng bị thua lỗ. Các chủ nợ phát đơn khởi kiện khiến Nhã bị bắt ngay sau đó với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nhã tâm sự: “Vì tham tiền, tôi đã tự đẩy cuộc đời mình chìm vào trong bóng tối, đẩy 12 gia đình vào hoàn cảnh túng quẫn, để đến bây giờ đầu đã 2 thứ tóc, tôi vẫn chỉ là một kẻ trắng tay, không chồng, không con. Nhớ lại những ngày đầu bước vào trại giam, tôi thấy mình sống mà như đã chết. Tôi hối hận rất nhiều nhưng chỉ biết khóc cho đến khi đôi mắt sưng húp, tưởng chừng như mù hẳn. Rồi căn bênh tiểu đường tái phát đã quăng quật tôi giữa 4 bức tường nhà giam trong nỗi cô quạnh ghê người…”.

Do phạm tội nhiều lần mang tính chuyên nghiệp, tài sản chiếm đoạt lớn, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, nên tháng 9.2003, TAND thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nhã mức án tù chung thân. Sau đó, Nhã bị di lý ra Hà Nội và thị đã bị TAND thành phố Hà Nội phạt 8 năm tù về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau hơn 10 năm bỏ trốn. Tổng cộng 2 bản án buộc Nhã phải chấp hành là tù chung thân. Nhã bị chuyển từ trại giam Chí Hòa, lên trại Xuân Lộc rồi di lý ra Hỏa Lò. 

Đến năm 2006, Nhã chuyển về trại Xuân Nguyên để thụ án. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã 9 mùa xuân Nhã phải đón tết sau song sắt của trại giam. Điều an ủi Nhã lớn nhất trong những năm tháng cải tạo, đó là sự quan tâm của anh chị đang sống ở Hà Nội. Mặc dù tuổi đã cao, anh chị vẫn xuống thăm cô em gái đều đặn, gửi cho Nhã từng cái kim, sợi chỉ, khăn mặt, xà phòng, dầu gội và thuốc men… Mắc căn bênh tiểu đường trong suốt 12 năm với nhiều biến chứng khiến mắt Nhã mờ đi nhiều, lúc thay đổi thời tiết thường xuyên bị đau nhức xương khớp nên lúc nào Nhã cũng phải sẵn thuốc trong người.

Đối với Nhã, sau tất cả những sóng gió, vấp ngã, giờ đây nằm trong trại giam, thị đã nhận thức được tội lỗi của mình. Hàng ngày, sau giờ lao động, Nhã vẫn dành chút thời gian để tụng kinh, niệm Phật và cảm thấy lòng mình thanh thản hơn. Nhã vẫn tự nhủ với lòng mình là phải cải tạo thật tốt, mong có sức khỏe, hy vọng một ngày nào đó nhận được sự khoan hồng của pháp luật để được tự do, sống nốt quãng đời còn lại để được làm người lương thiện.


xzone.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.