Chuyên mục
Theo chân SV Việt dạo Lễ hội tiễn mùa đông
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Theo chân SV Việt dạo Lễ hội tiễn mùa đông

Thứ hai 27/02/2012 04:44 GMT + 7

Lễ hội dân gian luôn có sức hấp dẫn và thu hút nhiều người nước ngoài. Đặc biệt, đối với các bạn sinh viên ngoại quốc, đây sẽ là dịp tìm hiểu nét đẹp văn hóa của đất nước mà họ đang theo học và cũng là cơ hội trải nghiệm nhiều điều thú vị. Và Ngày hội Tiễn mùa đông hôm 26-2 đã trở thành một ngày đáng nhớ của nhiều bạn lưu học sinh Việt nam ở Moskva.

Năm nay, lễ hội Maslenitsa (hay còn gọi là lễ tiễn mùa đông), một trong những lễ hội truyền thống cổ xưa của nước Nga được tổ chức một cách hoành tráng và rộng khắp từ trung tâm thành phố Moskva cho đến tận vùng ngoại ô. Theo chân các bạn sinh viên thuộc các trường khác nhau, chúng ta sẽ lần lượt đến thăm nhiều địa điểm vui chơi trong dịp lễ hội năm nay.

Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng các bạn sinh viên trường Đại học sinh học ứng dụng Moskva (thường được gọi một cách ngộ nghĩnh là trường Bơ Sữa!) tham dự Ngày hội tiễn mùa đông mang đậm chất dân gian của một làng quê Nga ở vùng ngoại ô. Chuyến đi này đã được các cô giáo bộ môn tiếng Nga tổ chức thật chu đáo. Từ tuần trước, cô giáo đã giới thiệu về dịp lễ Maslenitsa và dạy các bạn nhiều từ ngữ mới thường được sử dụng trong dịp này. Đoàn sinh viên khởi hành từ buổi sáng tại nhà ga Kazan về hướng ngoại ô trên chuyến tàu electrichka. Từ ga tàu, đoạn đường đi bộ xuyên rừng suốt gần một giờ đồng hồ không hề làm vơi đi tâm trạng háo hức của các bạn lần đầu được tham dự lễ hội dân gian ở Nga.


Bếp lò xuất hiện bất ngờ giữa rừng làm ấm lòng các bạn


Đặc biệt, tấm lòng hiếu khách của những người Nga ở làng quê đã làm các bạn thật sự cảm động. Người dân dựng nên những bếp lò dã chiến miễn phí ngay bên đường, để khách bộ hành nấu những cốc chè nóng hổi , hoặc hâm lại những món ăn khách mang theo.
Cuối cùng, sân chơi đã mở ra trước mắt với hàng trăm người tham dự, đoàn sinh viên Việt nam đã được đón tiếp thật nồng hậu và chân tình.


Các bạn Việt nam cùng múa trong tiếng đàn accordeon réo rắt

Trong những bộ trang phục truyền thống, người dân Nga nhảy múa, quản trò trong tiếng kèn, tiếng nhạc dân gian vang lên khắp nơi làm không khí thêm náo nhiệt. Những trò chơi thú vị cuốn hút các bạn trẻ, cả Nga cả Việt đều hòa mình vào không khí tưng bừng của lễ hội mà dường như quên mất thời gian đang trôi nhanh.



Khi hình nộm Maslenitsa được đốt lên, nghi lễ tống tiễn mùa Đông đã hoàn tất, mọi người nắm tay nhau, hát lên những khúc hát đón mừng mùa xuân. Bạn K.Chi tâm sự: “Chúng tôi như đuợc sống trong không khí của nuớc Nga ngày xưa, những hình ảnh mà chúng tôi chỉ được biết qua sách báo, phim ảnh. Lễ hội dân gian Nga thật đặc sắc, người dân Nga cũng rất thân thiện”.

Sân khấu tại công viên Văn hóa Gorki- nơi diễn ra cầu truyền hình Moskva-Luân Đôn


Trong nội đô thành phố Moskva, nhiều bạn sinh viên các trường đã tự tìm đến trung tâm Lễ hội tiễn mùa đông năm nay tại công viên văn hóa Gorki. Ngay từ cổng vào, hàng loạt búp bê hình rơm trong những bộ quần áo dân tộc sặc sỡ đã xếp hàng đón chào các vị khách. Mùi bánh xèo từ những quầy hàng được bày dọc ven đuờng tỏa mùi thơm ngây ngất làm đói lòng khách tham quan. Một sân khấu hoành tráng được dựng lên ngay khu vực chính của công viên, chuẩn bị cho cầu truyền hình ca nhạc trực tiếp vào lúc chiều tối tại 3 điểm: Quảng trường Đỏ, Quảng trường Trafangar (Luân Đôn) và công viên Văn hóa Gorki.
Các đoàn nghệ thuật dân gian Nga từ khắp các vùng miền khác nhau liên tục biểu diễn nhiều tiết mục đặc sắc, mang đến cho ngày hội không khí náo nhiệt, vui nhộn. Những cô gái, chàng trai Nga trong trang phục truyền thống mời chào khách tham dự các trò chơi. Nhiều bạn trẻ ngại ngùng, chỉ đứng ngắm nhìn các em bé Nga hăng hái lăn xả vào cuộc chơi.


Các chàng trai Bauman thử sức trong cuộc kéo co


Một nhóm sinh viên trường Đại học kỹ thuật Bauman thử sức trong cuộc chơi kéo co cùng với các bạn Nga và nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng. Hai nhóm sinh viên Việt nam gặp nhau, cùng chơi trò ném tuyết trong khu đồi tuyết giữa cặp mắt tròn xoe của các em bé người Nga. Sau khi đã mệt nhoài, các bạn bước vào hàng bánh xèo gần đó, cùng thưởng thức món bánh truyền thống và ngụm chè nóng hổi với rượu mật ong, một thức uống đặc sản trong dịp lễ hội này.

Những quầy hàng lưu niệm với nhiều hình nộm bằng rơm sặc sỡ cũng thu hút sự chú ý của các bạn sinh viên người Việt. Ai cũng chọn cho mình một cô hoặc cậu búp bê rơm nho nhỏ, như muốn giữ lại chút kỷ niệm của dịp lễ hội trong lòng thủ đô nước Nga.

Ai cũng muốn giữ lại chút kỷ niệm của ngày hội


Điểm đến cuối cùng của các vị khách tham quan trong công viên là khu vực bờ sông, nơi sừng sững một chú chim lửa bằng gỗ và rơm cao 11 mét, đã bắt đầu ngùn ngụt bốc khói từ lúc chập tối. Khác với nghi lễ từ xa xưa, năm nay ban tổ chức lễ hội đã quyết định thay hình nộm người rơm bằng một chú chim lửa, thường tượng trưng cho điềm lành và sự cao quý trong truyện cổ tích Nga. Tống tiễn mùa đông bằng hình ảnh chú chim lửa cháy rực sáng trên bầu trời Moskva, phải chăng để thể hiện ước nguyện về tương lai tốt đẹp và tươi sáng cho cả nước Nga?


Chim Lửa được thắp lên trên bầu trời Moskva


Mùi gỗ bạch dương cháy thơm nồng như quấn quýt, tiễn chân 
các bạn sinh viên sau một buổi dạo chơi đáng nhớ. Bạn Tân, sinh viên trường Đại học kỹ thuật Bauman cho biết: đây là lần đầu tiên bạn tham dự lễ hội thú vị này sau nhiều năm ở Nga. Một bạn gái khác, sinh viên  Đại học Tài chính Moskva, lại tâm sự: bạn đã  đến nhiều lễ hội tiễn mùa đông, nhưng mỗi nơi, mỗi năm lại có những điều mới mẻ, đầy ấn tượng.

Những nét đẹp văn hóa được khám phá trong các dịp lễ hội Nga sẽ trở thành dấu ấn khó phai, giúp các bạn hiểu và gắn bó hơn với con người và đất nước Nga, là cầu nối, thắt chặt thêm tình hữu nghị Nga - Việt.

Xem một số hình ảnh về Lễ tiễn mùa đông


Đám rước ở vùng ngoại ô Moskva


Bạn trẻ Việt nam thử đàn ba-la-lai-ca


Thú vị với chiếc bánh xèo và người rơm "đúng chuẩn"( có thể xem là con trai hay con gái đều đúng cả!)


Trò chơi đánh phá tường thành tuyết


Trèo cột mỡ kiểu Nga


Hình nộm rơm 16 m cao nhất nước Nga ở thành phố Vologda

T.Trang




Nguồn: baonga.com
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.