Chuyên mục
Sochi sẽ ra sao sau thế vận hội?
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sochi sẽ ra sao sau thế vận hội?

Thứ hai 24/02/2014 16:55 GMT + 7
Dự án nhiếp ảnh Olympic do Jon Pack và Gary Hustwit thực hiện đã phản ánh hai mặt đối lập của các thành phố từng tổ chức thế vân hội. Trong đó, nhiều thành phố phát triển mạnh mẽ sau khi thế vận hội kết thúc, nhưng có những thành phố lại trở thành bãi hoang. Vậy Sochi sẽ thuộc vào nhóm nào?

 
Bức tường Olympic tại Sarajevo (Bosnia & Herzegovina), nơi diễn ra Olympic Mùa Đông năm 1984 Ảnh: Olympic Project.

Trả lời trên tạp chí Salon, Jon và Gary đã chia sẻ quan điểm khá bi quan khi cho rằng: Núi tiền để tạo nên các công trình phục vụ Olympic Sochi 2014 không đồng nghĩa sẽ mang lại lợi ích tốt cho thành phố này trong tương lai. Trước đó, Jon Pack và Gary Hustwit đã chụp các thành phố từng có được “gói thầu Olympic” hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho phát triển kinh tế như Athens (Hy Lạp), Barcelona (Tây Ban Nha), ​​Bắc Kinh (Trung Quốc), Berlin (Đức), Helsinki (Phần Lan), Mexico City (Mexico), Moscow (Nga), London (Anh), Los Angeles (Mỹ), Montreal (Canada), Lake Placid (Mỹ), Rome (Italia), Sarajevo (Bosnia & Herzegovina)…
 
 
Khu liên hợp thể thao Athens. Ảnh: Olympic Project.
                    
Với Gary Hustwit, Athens là một trong những ví dụ điển hình cho sự đổ vỡ của các công trình phục vụ Olympic được dựng lên chỉ vì sự kiện đó. Hầu hết công trình này không mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố ngoài khả năng tạo việc làm cho người bảo vệ. Trong khi đó, để duy trì những công trình này, chính quyền thành phố Athens sẽ cần đến hàng chục triệu USD. Đây là vấn đề không dễ dàng ở đất nước có nền kinh tế yếu bấy như Hy Lạp. Có lẽ điểm sáng của Athens chính là sân vận động cầu lông, hiện vẫn còn được sử dụng, cho dù tên gọi đã chuyển thành: Nhà hát Cầu lông!
 
 
Trại cải huấn Adirondack tại làng Lake Placid (Mỹ), nơi từng tổ chức Olympic Mùa Đông 1980. Ảnh: Olympic Project
 
Khác với Athens, làng Olympic tại Lake Placid (hạt Essex, New York) đã bị chuyển thành nhà tù. Nhưng ly kỳ hơn là Sarajevo, nơi tổ chức Thế vận hội mùa Đông năm 1984 đã trở thành bãi chiến trường trong cuộc nội chiến ở Nam Tư cũ (1992-1995) khiến khoảng 10 nghìn người thiệt mạng. Đến nay, Sarajevo đã hồi sinh theo cách khác khi trên đống đổ nát hoang tàn người ta đã “biến” các bãi đất hoang thành sân bóng đá “không đường biên”. Nhưng dù sao nó vẫn được sử dụng cho mục đích thể thao.

Cầu nhảy trượt tuyết Igman trở thành sân đá bóng tại Sarajevo. Ảnh: Olympic Project
 
Ngược với tương lai màu xám của một số “sản phẩm” hậu Olympic, Barcelona lại là ví dụ tươi sáng. Tuy nhiên, để có được trái ngọt này, chính quyền thành phố đã phải chuẩn bị 50 năm theo nghĩa bóng để tập trung đầu tư vào những giá trị nằm ngoài các sân vận động đàng hoàng to đẹp. Đó chính là các công trình giao thông như đường sá, tàu điện ngầm để có thể phục vụ lượng người tăng đột ngột trong thế vận hội. Sau đó, chính người dân thành phố sẽ được hưởng lợi từ đó. Tầm nhìn xa của Barcelona cho thấy Olympic chỉ là cái cớ để họ tăng tốc độ nâng cấp hạ tầng cơ sở trong 5-6 năm để chuyển đổi thành điểm đến lý tưởng cho khách du lịch. Điều này có thể khiến nhiều người bản địa cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu trước Olympic mùa hè năm 1992, Barcelona không phải là địa chỉ nổi tiếng tại châu Âu, thì sau đó mọi chuyện đã khác.
 
 
Sân nhảy cầu cao Montjuic, Barcelona. Ảnh: Olympic Project
 
Với Sochi, Jon Pack và Gary Hustwit đã liên tưởng đến Bắc Kinh khi đằng sau sự kiện thể thao tốn kém (Bắc Kinh ngốn hơn 41 tỷ USD, Sochi tiêu hơn 50 tỷ USD) là hàng ngàn gia đình đã bị giải toả, di dời  đi nơi khác, chưa thể ổn định một sớm một chiều. Với những người còn lại, các công trình thể thao không phải là nhu cầu thực sự của họ. Trong khi đó, với hạ tầng dang dở, thậm chí là những khách sạn kỳ quái, liệu Sochi có trở thành làng du lịch hay không còn là câu hỏi lớn, trừ khi Chính phủ Nga tiếp tục bơm thêm tiền để hoàn thiện nó. Vị trí địa lý và những gì mà Sochi đã được đầu tư cho thấy kết quả bất thường. Vì thế, Gary cho rằng: Nếu tiếp tục duy trì “sự sống” của nó trong 10 năm hoặc 20 năm nữa hẳn cũng chỉ để giữ thể diện quốc gia mà thôi.
 

Nguyễn Minh
Nguồn: songmoi.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.