Chuyên mục
Nói ‘không’ với phong bì, nhưng nhận thì... vẫn nhận
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nói ‘không’ với phong bì, nhưng nhận thì... vẫn nhận

Thứ ba 11/12/2012 04:12 GMT + 7
Những giải pháp, sáng kiến, cuộc vận động “nói không với phong bì” trong ngành Y vẫn chỉ là những lời hô hào không hiệu quả. Người chịu khổ vẫn là bệnh nhân!

Lâu nay, vấn nạn phong bì đã hiện hữu một cách phổ biến và đầy nhức nhối trong nhiều lĩnh vực. Đối với ngành Y – một ngành mà yếu tố y đức phải được đặt lên hàng đầu – thì chuyện người nhà bệnh nhân phải đưa phong bì cho bác sỹ, nhân viên y tế để được chăm sóc, chữa trị chu đáo là chuyện khó có thể chấp nhận. Biết là vậy, nhưng nhiều người cho rằng, đưa và nhận phong bì đã trở thành căn bệnh “ung thư” khó chữa của ngành Y tế.

Vấn đề này đã nhiều lần được “cày xới”, với nhiều cuộc vận động, nhiều sáng kiến, giải pháp được đưa ra. Nhưng xem ra, kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Bệnh nhân và người nhà, bằng cách này hay cách khác, vẫn phải “dúi” phong bì cho bác sỹ để họ thực hiện nhiệm vụ vốn có một cách nhiệt tình nhất.

Năm 2011, sáng kiến “Nói không với phong bì trong y tế” của Công đoàn ngành Y là một trong các đề án đoạt giải và được tài trợ thực hiện tại địa phương bởi chương trình “Sáng kiến phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức.

Dù là một sáng kiến của chính Công đoàn ngành Y và đã được tài trợ để triển khai thực hiện trong thực tế, nhưng đề án “Nói không với phong bì trong y tế” chưa cho thấy tín hiệu về một sự thay đổi tích cực. Nói cách khác, đề án trên mới chỉ dừng lại ở mức độ một sáng kiến được trao giải trong một cuộc thi.

 
Bác sỹ có nói "không" được với phong bì?

Trong kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 13 vừa diễn ra, nhiều đại biểu Quốc hội đã một lần nữa chất vấn khá gay gắt Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về vấn đề ý đức trong ngành y, đặc biệt là vấn nạn phong bì. Có vị ĐBQH chia sẻ đã từng rơi nước mắt khi nghe câu chuyện về những người nghèo phải nhịn ăn để có tiền nhét phong bì “biếu” bác sỹ, mong họ quan tâm chữa trị cho người nhà đang nằm viện.

Một điều rất bất ngờ, khi ĐBQH hỏi về đề án “Nói không với phong bì trong y tế” như đã đã nói ở trên, người đứng đầu ngành y tế cho biết bà không phải là “tác giả” của sáng kiến đã được ngành y tế triển khai năm 2011. Thậm chí, bộ trưởng Kim Tiến còn “không biết” khi cuộc vận động này được phát động.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nói: “Công đoàn ngành y tế Việt Nam đã phát động phong trào “nói không với phong bì” mà không xin ý kiến của Bộ, lúc đó tôi đang đi công tác. Sau đó, nhiều ý kiến trong Bộ nói lại nhưng tôi nói rằng cứ để cho Công đoàn làm vì họ nói lên sự thật, tuy là một sự thật đau lòng”.

Thừa nhận thực trạng có tiêu cực trong ngành mình quản lý, song Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng, đây là cuộc đấu tranh giữa cái thiện, cái ác và còn lâu dài. Theo bà Tiến, trong điều kiện quá tải, cơ sở vật chất chật chội, bác sĩ khám nhiều quá thì không thể hòa nhã, nhân cách cũng khó mà giữ được.

Sau đó, Bộ trưởng Tiến kêu gọi: “Chúng tôi hiểu, người nhà mong muốn bệnh nhân được chăm tốt nhưng hãy dứt khoát không đưa phong bì và giám sát nếu thấy bác sĩ, điều dưỡng nào nhận phong bì thì chụp ảnh gửi cho chúng tôi”.

Lời kêu gọi của bộ trưởng Y tế ngay sau đó đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi. Đa số các ý kiến cho rằng, không thể vừa đưa phong bì vừa chụp hình bác sỹ. Ngay cả khi một số bác sỹ bị đuổi khỏi ngành vì bị phát hiện nhận phong bì, vấn đề y đức và chất lượng dịch vụ y tế chưa chắc vì thế mà được cải thiện. Không được đưa công khai, nhưng chắc chắn không ít bệnh nhân và người thân sẽ vẫn phải “kín đáo và tế nhị” đưa phong bì cho bác sỹ để được chữa trị “đúng tiêu chuẩn”.

Như vậy, những giải pháp, sáng kiến, cuộc vận động “nói không với phong bì” trong ngành Y vẫn chỉ là những lời hô hào không hiệu quả. Người chịu khổ vẫn là bệnh nhân!


Duy Minh
baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.