Chuyên mục
Người Việt tại Nga: Đêm giao lưu văn hóa 8/3 của sinh viên ĐHTH - RUDN
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Việt tại Nga: Đêm giao lưu văn hóa 8/3 của sinh viên ĐHTH - RUDN

Thứ tư 07/03/2012 12:43 GMT + 7
Mùa đông của xứ sở bạch dương và tuyết trắng ở Mátxcơva đêm nay dường như bớt lạnh đi (dù ngoài kia âm hơn 10 độ C) khi không khí của đêm giao lưu văn hóa kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trong hội trường ĐHTH Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) diễn ra hết sức sôi nổi với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những bó hoa tươi thắm và những lời chúc ngọt ngào

Chúng tôi bước vào một không gian lung linh nến, điện, tràn ngập hoa tươi, bóng bay đủ sắc màu, trên nền nhạc thánh thót…và cả những nụ cười tươi roi rói của các bạn sinh viên.

Về tụ hội ngày vui của chị em đêm nay không chỉ riêng các em gái Việt xinh xắn, còn có các cô sinh viên Lào trắng trẻo với những chiếc váy lạ mắt. Lại còn những cô gái Philipin dáng nhỏ bé với nước da nâu khỏe mạnh hay cả những anh chàng sinh viên nhạc công của Phi châu…đen bóng, các chàng trai Nga khỏe mạnh cao ráo trắng trẻo vui nhộn…

(Sau một phút tưởng niệm cho một bạn gái VN là sinh viên của trường vừa mất cách đây không lâu…một tình cảm không biên giới giữa những con người không cùng màu da sắc tộc bỗng trở nên thân thiện qua những khóe mắt hoe hoe đỏ…)

Với phong thái tự tin, bạn Mai K Đa, đơn vị trưởng thay mặt đơn vị lưu học sinh RUDN trịnh trọng giới thiệu lai lịch ngày 8/3 trên thế giới cũng như dành những lời chúc chân thành tốt đẹp nhất tới các bà, các chị và các bạn nữ.

Những bông hoa hồng đỏ tươi thắm được những chàng nghiên cứu sinh và sinh viên: Vương, Huy, Nghĩa, Quân v.v…của trường chững chạc trong những bộ comple đen lịch sự với gương mặt rạng ngời và cả dáng điệu hơi rụt rè bẽn lẽn lên tặng cho các mẹ phụ huynh sinh viên; nữ đại diện phụ trách sinh viên Lào; các khách mời là nữ lãnh đạo của các Ban ngành đoàn thể của đại sứ quán VN tại Nga…Và sau cùng là dành tặng cho các em sinh viên nữ của trường trong tiếng vỗ tay chân tình của cả khán phòng.

Các bạn sinh viên và nghiên cứu sinh của trường cảm thấy rất vinh dự khi được đồng chí Đại sứ Phạm Xuân Sơn cùng các cán bộ phòng Lưu học sinh của Đại sứ quán VN tại Nga cũng tới dự.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất tới toàn thể chị em có mặt trong đêm giao lưu văn hóa 8/3. Đồng thời đại sứ tâm sự: “…Vui với các bạn đêm nay tôi như được trở về cái không khí của một thời là sinh viên sôi nổi mà đẹp đẽ nhất...”


Đại sứ Phạm Xuân Sơn dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho phái đẹp.


Được biết trường ĐHTH Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN) là nơi có số lượng sinh viên VN theo học đông nhất tại Mátxcơva: Khoảng gần 200 sinh viên và nghiên cứu sinh. Về chất lượng học tập nghiên cứu theo chúng tôi được biết con số đạt yêu cầu tương đối cao kể cả những năm gần đây. Các mặt sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể thao khá đồng đều và nhất là trong tác phong đạo đức không có điều gì phải băn khoăn. Lãnh đạo nhà trường cũng giành những lời ngợi khen đúng mực với sinh viên, nghiên cứu sinh đang theo học tại đây.

Những lời ca như những cánh hoa bay xa…

Trong tiếng nhạc và từ một giọng ca nữ sinh viên cũng vui nhộn không kém, các bạn nam nữ sinh viên VN trẻ trung xinh xắn và khỏe mạnh với màn biểu diễn hoạt cảnh “Thời trang” qua những bộ trang phục lạ mắt mà dí dỏm tự thiết kế bằng giấy báo cắt vụn, ni lông xanh…quấn quanh người trông thật hấp dẫn xen cả chút nghịch ngợm mà vẫn toát lên vẻ thông minh từ những bàn tay khéo léo.

Tiếp đó là tốp ca nam Quân, Nghĩa…với chất giọng của các bạn ở đủ 3 miền Bắc Trung Nam làm sôi động thêm cho không khí của khán phòng.

Và kia, vũ điệu Lào của các nữ sinh viên từ đất nước “Triệu voi”, xứ sở của hoa Chăm pa và điệu múa Lăm vông hết sức mềm dẻo quyến rũ thu hút bao ánh mắt khán phòng. Chúng tôi được biết các bạn nữ sinh viên Lào cũng rất chịu khó trong học tập, họ lại rất dịu dàng thùy mị. Khi được hỏi về tình cảm Việt – Lào, chị nữ phụ trách sinh viên Lào trả lời rất thẳng thắn: “…Việt – Lào là 2 nước anh em tự bao đời, chúng tôi lúc nào cũng muốn chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau…”

Bạn Mai K Đa (đơn vị trưởng) đã có một bài hát tủ “Ngôi sao cô đơn” với ngón đàn ghita tự gảy thu hút cả khán phòng để rồi vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng.

Hay một bài thơ tự biên của một anh bạn sinh viên khác mà cái đầu của bạn này đã được tay thợ cạo ngoài phố sửa cho “nhẵn thín” trông thật nghịch ngợm đã tặng cho các bạn nữ một bài thơ về “trái tim thổn thức ngày 8/3”, làm ai cũng phải vỗ tay tán thưởng.

Ban nhạc sinh viên gồm 3 thành viên với một bạn trẻ Phi châu, một VN và một Trung đông cùng trống gõ, đàn ghita vừa hát bản nhạc của xứ sở Kênia…nghe lạ tai nhưng vẫn có chút gì dân dã của quê hương họ.

Quả thật đêm giao lưu văn hóa kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 vì thời gian có hạn, nhưng cũng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng các vị khách quí và bạn trẻ các nước một tình cảm khó phai nhạt…Với ngày vui 8/3 mà các anh chị em nghiên cứu sinh, sinh viên của trường đã tự bỏ tiền túi từ những đồng học bổng ít ỏi và dành cả những thời gian hiếm hoi để tạo ra những niềm vui cho chị em thì quả là một món quà vô giá đáng trân trọng.

Võ Hoài Nam (Ctv báo Dân trí, từ Mátxcơva)

 Hình ảnh trong đêm giao lưu văn hóa 8/3 của sinh viên ĐHTH - RUDN
(Ảnh: Dương Quốc Quân - Nghiên cứu sinh của trường)


Đơn vị trưởng Mai K Đa đọc lời khai mạc đêm giao lưu


Hoa tặng cho các phụ huynh của sinh viên và các vị khách quí.


Hoa cho các bạn nữ sinh viên Lào, Philipin.


Đại sứ Phạm Xuân Sơn cùng mọi người chụp ảnh lưu niệm


Tốp ca nam của trường.


Mai K Đa và “Ngôi sao cô đơn”.


Tiết mục múa của các bạn nữ sinh viên Lào


Hoạt cảnh vui nhộn “Thời trang” của sinh viên VN


Ban nhạc “các màu da” của trường biểu diễn 

Video: Mừng Quốc tế phụ nữ tại RUDN

Nguồn: dantri.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.