Chuyên mục
Mr. Đàm khuyên nhủ đàn ông, cảnh báo phụ nữ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Mr. Đàm khuyên nhủ đàn ông, cảnh báo phụ nữ

Thứ tư 26/12/2012 17:10 GMT + 7
Gác lại công việc bận rộn của một HLV, quý ông nhạc Việt có những chia sẻ rất chân thành về đời sống tình cảm của phái mạnh.



Một nhà văn Mỹ từng có câu “Nói là phải làm, dù đi qua chính bản thân mình vẫn phải làm”, quy chiếu vào công việc của một huấn luyện viên The Voice, tôi thấy anh mất công sức làm chương trình cho học trò, book show diễn, deal lại catse cho họ. Dường như, anh đang cố gắng làm đúng với những gì mình đã cam kết với chính lời nói của mình, khi anh “dụ dỗ” họ về với đội của anh?

Có lẽ trong tôi có một chút dòng máu của người Hoa nên uy tín lớn, lời nói của mình có giá trị lắm, không có thay đổi được. Lời nói có thể người ta sẽ hiểu lầm, sẽ ghét mình nhưng họ không khinh mình được.

Tôi muốn lời nói của mình nói ra phải được người ta truyền tai nhau rằng: Tôi nói lời nào là giữ lời đó, xưa đến giờ vẫn vậy. Ngay một câu nói với một bé bán vé số, đánh giày là: “đi ra chỗ khác đi, rồi lát chú đánh” thì người khác nói vậy để vậy thôi, để họ khỏi bị làm phiền. Thế nhưng đối với tôi cũng là một lời hứa.

Nghĩa là: Không bao giờ anh nói dối một đứa trẻ con?

Không! Ngay đến những đứa trẻ trong nhà, tôi cũng không nói dối chúng. Tất nhiên cuộc đời mà, lớn lên chúng sẽ biết nói dối thôi nhưng lúc này phải cho tâm hồn chúng thật sạch.

Nhưng tôi thấy ở anh có cả tính cách “bênh vực người yếu”?

Cái đó tôi gọi mình là rất nghĩa hiệp.

Nghĩa hiệp là điều mà người đàn ông cần, hay là người ai cũng phải cần nó?

Việc nói và giữ lời tôi nghĩ ai cũng cần có, vì nếu chỉ yêu cầu ở đàn ông thì phụ nữ tha hồ nuốt lời, không được! (cười).

 

Đàn ông Việt Nam đầy đủ những tính cách xấu, anh nghĩ họ nên cần thêm những đức tính gì nữa?

Họ nên nói ít thôi và khi nói làm cho người ta phải sợ. Phải suy nghĩ, kiếm tiền nhiều hơn vợ mình, phải là người đàn ông trụ cột trong gia đình, hét một tiếng cả nhà phải sợ hết. Đừng có bạ đâu kéo bạn bè về nhậu nhẹt rồi hành hạ vợ con lau chùi dọn dẹp. Vì khi say mình không còn là mình, ăn nói tầm bậy, bê tha.

Đối với hàng xóm đừng quá ích kỉ, hẹp hòi, hãy rộng lượng một xíu sẽ được lòng nhiều người hơn.

Và họ cũng nên chung thủy nữa chứ!

Nói chung là nên chung thủy vì nó làm tôn thêm giá trị của người đó. Gia đình khác khi thấy sự hạnh phúc của gia đình này cũng sẽ suy nghĩ vì cái đẹp, cái tốt có sự lan toả rất mau chóng.

Có người lại thích người đàn ông biết tát vợ mình, anh thì sao?

Đánh thì không nên nhưng nếu hỗn quá thì có thể. Tôi không muốn cuộc sống đó, tôi chỉ muốn nói chuyện với nhau bằng lời lẽ đàng hoàng.

Nhưng đàn bà thời nay rất thích trèo lên cổ đàn ông?

(Cười). Cũng có trường hợp đó, do mình chọn thôi. Mình là người thế nào thì sẽ chọn ra được một người như vậy.

Phụ nữ khi họ quát lên giữa nhà nhưng thực ra sau câu quát ấy là nỗi lo của họ nhiều hơn. Phụ nữ có quan tâm người ta mới gào thét lên như vậy chứ! Còn họ mà lơ là, bỏ mặc thì không bao giờ thèm nói tới mình.

Gào thét lên như vậy chỉ để chạy chữa cho việc không hoàn hảo trước mắt gia đình thôi. Người ta đã có một sự sắp xếp trong cách sống của họ như vậy rồi, trật đi người ta sẽ phản ứng để cuộc sống hoàn hảo như ý họ muốn.

Nhưng đàn ông thì luôn mồm rằng: “Hãy yêu chúng tôi nhiều đi và hiểu ít thôi”?

Tôi nghĩ vừa yêu vừa hiểu luôn nhiều nhiều một tí nó sẽ hỗ trợ nhau nhiều lắm! Không làm cho người ta phải bực mình nhiều, không mè nheo, không hỏi những câu vớ vẩn hay có những lúc họ cần yên tĩnh mình không hiểu cứ sà vô… Vì thế nên yêu và nên hiểu bằng nhau.

 

Anh thích gu đàn bà tinh tế hay mạnh mẽ?

Tôi thích một người mạnh mẽ tí xíu, có duyên, có giáo dục và hiểu đời xíu, đừng có lúc nào cũng như là bà giáo trong nhà. Họ phải biết đón nhận từng sự việc xảy đến với gia đình mình và tìm cách giải quyết một cách mạnh mẽ hợp lí, và công bằng nhất.

Và nếu để xây dựng một mô hình gia đình lý tưởng, anh nghĩ đàn ông rất khoái mô hình kiểu...

2 đứa con xinh đẹp, 1 cô vợ ở nhà biết chăm sóc con đừng hỏi han quá nhiều về chuyện giờ giấc đi đâu làm gì? Và đừng có chồng đi đâu cũng đòi theo chăm bẵm (cười).

Tôi thấy đàn ông thường tám với nhau về một cô vợ lý tưởng thế này: “Trong bếp như ôsin, lên giường như gái điếm, ra ngoài như bà hoàng” nhưng dường như họ đều thất vọng (cười!)

Ồ! Nếu các anh ấy có được điều như vậy thì quá tuyệt vời rồi, không còn gì mong muốn hơn nữa. Nhưng mà … khó đấy!

Theo NCĐT
Nguồn: thebox.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.