Chuyên mục
Công chúng Nga với nhiếp ảnh: Nhìn từ góc độ một cuộc triển lãm
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Công chúng Nga với nhiếp ảnh: Nhìn từ góc độ một cuộc triển lãm

Thứ năm 22/05/2014 11:51 GMT + 7
Nếu bạn tới nước Nga vào bất cứ mùa nào trong năm, bạn đều có thể bắt gặp ai đó với chiếc máy ảnh hay chiếc điện thoại di động trong tay, say sưa ngắm nhìn và ghi lại những khoảnh khắc mà họ coi là ấn tượng. Dường như đây là thói quen, là thú vui, là cách hưởng thụ cuộc sống đã ăn sâu vào tiềm thức người dân của một đất nước mà vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp thiên nhiên, kiến trúc, con người… luôn được trân trọng và gìn giữ. 

Dự án “Những bức ảnh đẹp nhất nước Nga”…

Có thể chính vì vậy mà từ nhiều năm nay, công chúng Nga luôn chờ đợi để được xem cuộc triển lãm ảnh nằm trong khuôn khổ của dự án “Những bức ảnh đẹp nhất nước Nga” được thực hiện hàng năm, thu hút sự tham gia của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên ở đủ mọi lứa tuổi từ khắp mọi miền đất nước. Đây là dự án tầm cỡ liên bang, được Trung tâm Nghệ thuật đương đại “Vinzavod” thực hiện với sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa Nga. 

Theo dự án, từ đầu năm Trung tâm công bố thời hạn gửi ảnh, tiếp đến ban giám khảo tuyển chọn những bức ảnh đẹp nhất để trao giải thưởng, in thành album và cuối cùng là tổ chức triển lãm những bức ảnh đẹp nhất. Tiêu chí cuộc thi là bằng máy ảnh hoặc điện thoại di động bạn ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng nhất về đất nước Nga. Năm 2013, đối tượng dự thi được mở rộng hơn, bao gồm không chỉ công dân Nga, mà cả người nước ngoài cũng có cơ hội tham dự.

Đề tài ảnh gồm 5 lĩnh vực: “Thiên nhiên”, “Kiến trúc”, “Phong cách”, “Con người.Sự kiện và cuộc sống thường ngày”. Ngoài 5 đề tài cố định, còn “Đề tài đặc biệt” không cố định được lựa chọn riêng mỗi năm. 

“Đám cưới và đám tang” là đề tài đặc biệt của năm 2013. Với người Nga, đám cưới và đám tang là biểu tượng của đường đời. Cô dâu, chú rể trong ngày hạnh phúc nhất, người thân, bạn bè gặp gỡ chia vui – được coi là điểm đầu của con đường, rồi tới điểm cuối – người thân tiễn người thân, bạn bè tiễn bạn bè trên chặng đường cuối cùng sang thế giới bên kia. Vui-buồn là cung bậc của cuộc sống, và cung bậc ấy đã được thể hiện hoàn hảo trong những bức ảnh, khơi gợi nhiều cảm xúc của người xem.

Và cuộc triển lãm được mong đợi hàng năm.

Đến với triển lãm “Những bức ảnh đẹp nhất nước Nga” được tổ chức hàng năm, bạn sẽ có cảm giác như trong cùng một thời điểm, bạn được đi du lịch ở tất cả vùng miền của nước Nga bao la rộng lớn, được chứng kiến không chỉ niềm vui, mà cả những khó khăn, đau khổ mà con người nơi đây đang phải trải qua. Triển lãm là sự kiện được rất nhiều người quan tâm, bởi với người Nga, nhiếp ảnh vừa là môn nghệ thuật nghiêm túc, vừa là thú chơi mà bất kỳ ai cũng có thể tham gia. 

Thật may mắn chúng tôi đã có cơ hội được cùng Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Khánh tới xem triển lãm “Những bức ảnh đẹp nhất nước Nga năm 2013” đang diễn ra tại Matxcova từ cuối tháng 3 tới cuối tháng 5/2014. Tại đây đang trưng bày 339 bức ảnh đẹp nhất được lựa chọn trong số hơn 20.000 bức gửi tới dự thi trong năm 2013. 

“Người xem đông quá, mà lại mất tiền mua vé vào nữa chứ (giá vé 250 rúp, tương đương khoảng 150.000 VND)”, - anh Vũ Khánh lộ rõ vẻ ngạc nhiên, bởi theo anh, những cuộc triển lãm ảnh miễn phí ở Việt Nam cũng không thể thu hút số lượng khán giả đông như thế. Hỏi cô bé soát vé mới biết, mỗi ngày có khoảng 500 khách tới xem, vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì đông hơn nhiều, có thể lên tới cả ngàn người. Khách  xem ở đủ mọi lứa tuổi, thanh niên có, người già có, rồi còn cả gia đình bố mẹ con cái cũng cùng nhau tới xem triển lãm. Anh Vũ Khánh chụp rất nhiều ảnh người xem, hỏi ra mới biết anh thích cái cách người Nga thưởng thức tác phẩm ảnh, đặc biệt là các cặp đôi trẻ và cách họ chia sẻ cảm xúc khi đứng trước tác phẩm mình yêu thích.  Họ lặng lẽ hồi lâu ngắm nhìn tác phẩm, thi thoảng có hai mái đầu chụm lại, ghé sát bức ảnh để có thể nhìn rõ từng chi tiết, hay có người còn tạo dáng để ghi lại chính mình bên cạnh một bức ảnh đẹp... 

Được hỏi: “Bạn có thường xuyên tới xem triển lãm ảnh không?”, anh bạn trẻ Nilolai làm nghề phiên dịch, trả lời rằng anh là fan hâm mộ triển lãm “Những bức ảnh đẹp nhất nước Nga” ngay từ những ngày đầu tiên. Đề tài mà Nikolai quan tâm là những bức ảnh chụp thiên nhiên. “Tôi đi nhiều và muốn khám phá nhiều hơn nữa những địa danh đẹp của đất nước, triển lãm giúp tôi lựa chọn những tuyến du lịch tiếp theo của mình. Ngắm ảnh là lúc tôi được thư giãn nhiều nhất”, - Nikolai chia sẻ. Còn Nika – cô sinh viên báo chí năm thứ hai, thì quan tâm tới ảnh phóng sự, bởi theo Nika, đó là những bức ảnh chứa đựng những thông tin đắt giá về những gì đang diễn ra. Anh kỹ sư Oleg đến triển lãm chủ yếu để xem dòng ảnh chụp chân dung và phong cảnh. “Tôi thích chụp ảnh và muốn khám phá những điều mới mẻ tại đây”, - Oleg nói.

Mỗi người xem triển lãm đều có những cảm xúc, những suy nghĩ của riêng mình. Nhưng tựu trung họ đều là những người yêu ảnh. Năm ngoái, hãng Nokia đã thực hiện một cuộc thăm dò dư luận về thái độ đối với nhiếp ảnh tại các nước châu Âu và kết quả thu được là người Nga coi trọng nhiếp ảnh hơn bất cứ quốc gia nào khác ở khu vực này. Tính trung bình mỗi tháng một người Nga chụp khoảng 50 bức ảnh. Đó thực sự là con số thật ấn tượng. Và cũng theo kết quả thăm dò của Nokia, người Nga cũng giống như người Pháp, dành sự quan tâm đặc biệt cho chất lượng những bức ảnh họ chụp.

Có điều thú vị là Thủ tướng Nga D.Medvedev là một trong những nhà lãnh đạo Nga luôn nhiệt tình ủng hộ và dành mối quan tâm đặc biệt cho dự án “Những bức ảnh đẹp nhất nước Nga”. Bản thân Thủ tướng Medvedev cũng là người rất yêu nhiếp ảnh và ông đã chụp nhiều ảnh trong các chuyến đi của mình. Tại cuộc triển lãm ảnh năm ngoái, khi xem những bức chụp phong cảnh rừng rậm ở  Xibiri, mặt hồ Baican đóng băng, Thủ tướng cho rằng làm sao càng nhiều người xem những bức ảnh này thì càng tốt và để mọi người đều nhận ra rằng “cần đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở đó”.

Mỗi bức ảnh chuyển tải một thông điệp riêng. Như lời một thành viên của Ban giám khảo cuộc thi đã nói: “Chúng ta sống trong đất nước, nhưng lại chẳng biết gì nhiều về đất nước đó. Mỗi bức ảnh ở đây là một sự khám phá, bởi nhờ đó mà chúng ta hiểu rõ đất nước mình…”, thì ảnh chính là phương tiện chuyển tải thông tin hữu hiệu giúp bạn yêu hơn, hiểu hơn và trân trọng hơn quê hương, đất nước mình./.


Những quả dưa chuột

Thu muộn

Hoàn toàn đổi khác

Chặng đường cuối

Cô dâu

Đám cưới sắt- 60 chung sống

Gia đình xem triễn lãm ảnh

Tổng thống Putin sau lễ cầu siêu cho huấn luyện viên Công huân Nga về môn võ ziudo Anatoli Rakhlin. (đây là thầy dạy võ cho V.Putin khi ông còn trẻ. Sau lễ cầu siêu thầy, tổng thống Nga ra hiệu cho lính bảo vệ dừng lại, quyết định một mình đi bộ dọc con phố để tưởng nhớ người thầy mà ông yêu quý)

Vĩnh biệt con trai

  
Tổng thư ký Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Vũ Khánh tới xem triển lãm

Hải Hà 
(Theo Tạp chí Nhiếp ảnh của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam)
Nguồn: Tạp chí Nhiếp ảnh của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt N
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.