Chuyên mục
‘5 chú bé bán diêm’ - cổ tích buồn thời hiện đại
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

‘5 chú bé bán diêm’ - cổ tích buồn thời hiện đại

Thứ năm 22/11/2012 14:31 GMT + 7
Thiết tưởng câu chuyện không có hậu về “cô bé bán diêm” trong tác phẩm cùng tên của đại danh hào Andersen chỉ xảy ra trong tưởng tượng, trong những trang sách, truyện hay những lời vỗ về ru ngủ của mẹ. Song, trên thực tế, có rất nhiều số phận bé nhỏ đang chịu những cảnh đời như vậy. Cái chết thương tâm của 5 cậu bé nghèo “trong thùng rác” ngày 15/11 vừa qua, tại khu Thất Tinh Quan, thành phố Tất Tiết, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc chính là một câu chuyện “cổ tích buồn” trong một xã hội hiện đại.



“Sáng hôm sau, tuyết vẫn phủ kín mặt đất, nhưng mặt trời lên, trong sáng, chói chang trên bầu trời xanh nhợt. Mọi người vui vẻ ra khỏi nhà. Trong buổi sáng lạnh lẽo ấy, ở một xó tường người ta thấy một em gái có đôi má hồng và đôi môi đang mỉm cười. Em đã chết vì giá rét trong đêm giao thừa. Ngày mồng một đầu năm hiện lên trên tử thi em bé ngồi giữa những bao diêm, trong đó có một bao đã đốt hết. Mọi người bảo nhau: "Chắc nó muốn sưởi cho ấm!." Nhưng chẳng ai biết những cái kỳ diệu em đã trông thấy, nhất là cảnh huy hoàng lúc hai bà cháu bay lên để đón lấy những niềm vui đầu năm” – Trích trong tác phẩm “cô bé bán diêm” của tác giả người Đan Mạch, Hans Christian Andersen. 

Giống với cô bé bán diêm, “5 cậu bé nhặt rác” chừng 9 - 13 tuổi cũng đã chết vì giá lạnh. Tất Tiết ngày hôm đó, sương giăng đầy và ngoài trời, nhiệt độ chỉ 6 độ C, 5 em bé vô gia cư đã núp vào trong một chiếc thùng rác và đốt lửa sưởi ấm. Ngọn lửa đã mang lại hơi ấm cho các em, nhưng khí carbon monoxide lại tàn nhẫn cướp đi mạng sống của 5 đứa nhỏ. Sáng sớm hôm sau, người ta cũng phát hiện ra các thi thể nằm co quắp bên cạnh đống lửa tàn.
 
5 cậu bé đáng thương lại bị bỏ quên là một mặt trái của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thành phố Tất Tiết giàu than đá nhưng nghèo đói và nổi tiếng với nạn tham nhũng. 
 
Theo Tân Hoa Xã, 5 bé trai trên đều mang họ Đào và bố mẹ chúng là anh em ruột. 3 tuần trước, chẳng rõ vì nghèo đói nên khát khao no đủ hơn hay vì bị gia đình đối xử tệ bạc như người cha của “cô bé bán diêm”, mà 5 anh em đã cùng nhau bỏ nhà đi. Chính quyền địa phương hiện đã phát động điều tra cũng như cách chức và đình chỉ công tác của 8 quan chức do thiếu trách nhiệm trong vụ việc. Nhưng giá như, “người lớn” có trách nhiệm sớm hơn một chút, các em chắc đã không có cái kết buồn như vậy.
 
Tin tức về vụ việc thu hút nhanh chóng trở thành vấn đề được quan tâm nhất, và lập tức đứng đầu danh sách tìm kiếm trên các trang mạng Weibo.com và Baidu.com. Rõ ràng những câu chuyện cổ tích buồn đã và đang tồn tại ở trong đời sống hiện đại toàn cầu. Ngay ở Mỹ - một đất nước phát triển bậc nhất thế giới cũng có tới 1,6 triệu trẻ vô gia cư, tức là cứ 45 trẻ thì có 1 lang thang cơ nhỡ (theo báo cáo năm 2011). Ở Việt Nam cách đây 3 năm là 2,6 triệu em. Với một quốc gia đông dân và phân hóa giàu nghèo rõ rệt như Trung Quốc, con số này hẳn lớn hơn nhiều.
 
Các nước trên thế giới đâu đâu cũng hay chiếu những hình ảnh về sự tăng trưởng thần kỳ cùng một chế độ an sinh xã hội tốt trên những màn hình LED cỡ lớn giăng khắp đường phố. Nhưng đằng sau những màn hình hào nhoáng ấy, vẫn có những đứa trẻ phải chết trong thùng rác, vì đói và lạnh, trong những ngày lễ đáng ra sẽ là thời khắc các em được quyền hưởng không khí đầm ấm sum vầy bên gia đình như lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh, khoảnh khắc giao thừa.
 
Nhiều người lên án gay gắt gia đình của 5 bé trai trên và đặt câu hỏi tại sao cha mẹ chúng không bảo vệ được những đứa con của mình. Hay thậm chí là vì nghèo đói sinh cùng quẫn mà ngược đãi khiến bọn trẻ phải bỏ nhà mà đi. Một số khác lại đổ lỗi cho chính phủ.
 
Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em năm 1989 đã chỉ rõ “mọi trẻ em đều có quyền cố hữu là được sống” và “các quốc gia thành viên phải đảm bảo đến mức tối đa có thể được sự sống còn và phát triển của các em”. Thế nhưng, những em bé “bán diêm” thời hiện đại vẫn đang ước mơ về một câu chuyện cổ tích với “một bàn đầy thức ăn, những món đặc biệt của ngày lễ Giáng sinh”, về ngôi nhà với người mẹ thân yêu và người cha vỗ về “mặc cho bé chiếc áo choàng dài thật ấm, thật đẹp, xong nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng bánh ngon”…

 Đồng An
Theo WSJ
Nguồn: songmoi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.