Chuyên mục
Quán quân Sao Mai 2015 và câu chuyện về những người thầy ở nước Nga
BÌNH LUẬN
Chúc mừng em Nguyễn Bảo Yến

Quán quân Sao Mai 2015 và câu chuyện về những người thầy ở nước Nga

Thứ tư 09/12/2015 09:40 GMT + 7
Giờ có thể gọi cô ca sĩ trẻ Nguyễn Bảo Yến là “con chim họa mi” của dòng nhạc thính phòng Việt Nam, bởi với bài hát “Chim họa mi” do nhạc sĩ Aleksandr Aliabev sáng tác phổ theo thơ của A.Delvig, cô đã đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2015.

Trò chuyện với Bảo Yến tại Matxcơva trong những ngày ghi hình chuẩn bị cho chương trình ca nhạc đón năm mới 2016 của VTV, nghe cô sinh viên năm thứ 3 chia sẻ về những người thầy của mình tại Nhạc viện Quốc gia Ural mang tên M.P.Musorsky lại càng thấm thía một điều gần như đã thành quy luật – nước Nga từ lâu đã trở thành nơi nuôi dưỡng nhiều nhân tài nghệ thuật cho Việt Nam và các thầy cô giáo Nga không ai khác chính là những người đã và đang âm thầm lao động, góp sức vun xới cho nhiều tài năng Việt đơm hoa, kết trái…

Bảo Yến tại Matxcơva trong những ngày ghi hình chuẩn bị cho chương trình ca nhạc đón năm mới 2016 của VTV

Nếu có dịp nghe Bảo Yến hát, chắc hẳn bạn sẽ ngạc nhiên tự hỏi không hiểu tại sao cô gái với vóc dáng nhỏ bé, mỏng manh lại sở hữu một chất giọng khỏe khoắn, trong sáng và có âm vực cao đến vậy. Bài “Chim họa mi” mà Bảo Yến chọn thể hiện trong đêm chung kết Sao Mai 2015 ra đời từ những năm 20 của thế kỷ 19, là tác phẩm âm nhạc quý trong kho tàng nhạc kinh điển Nga, đã từng được nhiều ca sĩ nổi tiếng người Nga và người nước ngoài trình diễn. Là ca khúc vừa khó hát, vừa không dễ nghe đối với  phần đông khán giả, nhưng với “Chim họa mi”, Bảo Yến – cô bé đến từ mảnh đất xa xôi Mường Khương, Lào Cai, đã giành chiến thắng vượt trội trước các đối thủ khác. Và như lời cô tâm sự, đa phần công sức làm nên chiến thắng ấy thuộc về các thầy cô giáo dạy thanh nhạc, dạy diễn xuất, dạy vũ công…của nhạc viện Ural - những người đã âm thầm lao động để cho ra đời “một con chim họa mi” hót hay nhất, truyền cảm xúc tuyệt vời nhất đến khán giả tại đêm chung kết của giải Sao Mai.


Bảo Yến (bên trái) đoạt giải nhất dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2015

Trong câu chuyện với chúng tôi, cô sinh viên Bảo Yến dường như chẳng nói nhiều về giải thưởng cao mới giành được, cô chỉ nói về những người thầy với tình cảm yêu thương, trân trọng: “Có lẽ cả cuộc đời mình em còn nợ các thầy cô giáo Nga nhiều lắm”. 

Những ngày đầu tới thành phố Ekaterenburg, vào học tại Nhạc viện Quốc gia Ural mang tên M.P.Musorsky, Bảo Yến đã có cơ duyên gặp người thầy đầu tiên - Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Vera Mikhailovna Baeva - người giúp cô học trò Việt định hình chất giọng và truyền cảm xúc cho chất giọng ấy dần hoàn thiện, đạt chuẩn mực cao về kỹ thuật và giành ngôi vị đầu bảng trong một cuộc thi âm nhạc có tiếng tăm tại quê hương. 

Tìm hiểu về cô giáo Vera mới biết trong cuộc đời hơn 40 năm đứng trên sân khấu, bà đã từng trình diễn khoảng 500 ca khúc nhạc trữ tình, opera, nhạc dân gian. Theo các chuyên gia, những ca khúc trong các tác phẩm soạn cho giọng đơn ca và dàn nhạc của hai nhạc sĩ vĩ đại người Đức là Bach và Handel với sự thể hiện của nghệ sĩ Vera Mikhailovna Baeva đã được coi là hình mẫu cho kỹ năng thanh nhạc. Bà không chỉ nổi tiếng với giọng ca xuất chúng, trong cuộc đời sư phạm của mình tại nhạc viện Ural, bà đã đào tạo hàng chục nghệ sĩ tên tuổi trong làng âm nhạc của LB Nga. Nhiều học trò của bà đã đạt danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú của Nga và của các nước cộng hòa thuộc Nga. Chỉ sau 8 tháng học cô Vera, Bảo Yến đã tham gia cuộc thi quốc tế “Akademia” 2014 dành cho nghệ sĩ đơn ca và đoạt giải nhì. Khi đó, cô giáo Vera cũng được nhận bằng khen vì đã có công đào tạo ca sĩ đoạt giải thưởng. Giờ đây, chắc hẳn cô giáo Vera cũng rất tự hào về cô học trò Bảo Yến lần đầu khẳng định mình trong lĩnh vực ca nhạc thính phòng tại quê hương. 


Bảo Yến nhận bằng khen tặng của cuộc thi quốc tế Academia 2014

Với Bảo Yến, cô giáo Vera Baeva giống như một vị thần màu nhiệm đã phát hiện chất giọng của cô và truyền dạy kinh nghiệm để chất giọng ấy hoàn thiện và truyền đạt cảm xúc tinh tế. Nhưng thật đáng tiếc, ở độ tuổi 80, lại ốm đau nhiều, cô Vera đã không thể tiếp tục dạy học được nữa. Và thật cảm động, trước khi tạm biệt học trò của mình, cô Vera đã đích thân tìm một cô giáo khác – cũng giỏi và tận tâm với nghề như mình, để tiếp tục dìu dắt Bảo Yến trong sự nghiệp ca hát. Và cô giáo mới Svetlana Yurevna cũng là một nghệ sĩ tài năng từng đoạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. 

Nếu em không được cử sang Nga học thì chắc chắn em không bao giờ có ngày hôm nay”, - đó là điều đầu tiên mà Bảo Yến tâm sự và đây cũng chính là nguồn cảm hứng để chúng tôi viết bài báo này chia sẻ cùng bạn đọc lời tri ân, lòng biết ơn vô bờ bến đối với thầy cô giáo Nga của của cô học trò Việt bước đầu thành danh trong sự nghiệp ca hát của mình. 


Cô giáo Vera Mikhailovna Baeva và Bảo Yến

Người Việt vốn trọng nghĩa tình thầy trò và người ta thường hay ví nghề giáo là nghề chèo đò và phải đưa được những con đò qua được bờ sông bên kia an toàn. Và cô giáo Vera, cô giáo Svetlana, thầy Dralov cùng những thầy cô giáo khác ở Nhạc viện Ural… vẫn đang tiếp tục đưa “con đò Bảo Yến” sang sông…Và chắc hẳn các thầy cô đều mong mỏi cô học trò của mình luôn nỗ lực lao động nghệ thuật, khẳng định bản thân bằng tài năng, không phụ công dạy dỗ của các thầy cô. 

Lòng biết ơn là lời cảm ơn xuất phát từ sự chân thành, lòng biết ơn những gì ta có. Người ở xứ tuyết thường hay ví lòng biết ơn giống như quả bóng tuyết, càng lăn xa càng lớn thêm. Hy vọng, tình yêu và lòng biết ơn chân thành dành cho những người thầy luôn là động lực để Bảo Yến tiếp tục con đường học vấn cùng với sự dìu dắt của những “người chèo đò” tại nhạc viện Ural, để giọng ca của con chim họa mi Bảo Yến sẽ vang xa hơn, chinh phục nhiều hơn khán giả trong và ngoài nước./.

Bài: Hải Hà
Ảnh: Hải Hà và tư liệu

Vài hình ảnh của Sao mai Nguyễn Bảo Yến tại LB Nga: 


Thầy dạy diễn xuất Dralov cùng các học trò


Giờ học vũ đạo


Bảo Yến và các bạn


Bảo Yến trong những ngày ghi hình tại Matxcơva 
chuẩn bị cho Chương trình ca nhạc đón năm mới 2016 của VTV








Nguyễn Bảo Yến trình bày bài hát “Chim họa mi” do nhạc sĩ Aleksandr Aliabev sáng tác trong cuộc thi Sao Mai 2015:



Nguyễn Bảo Yến trình bày nhạc phẩm " Đôi Bờ" trong Chương trình "Giai điệu Tự hào": 

                   
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.