Chuyên mục
Nỗi niềm người phụ nữ tố chồng và con trai đánh gãy cổ
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Nỗi niềm người phụ nữ tố chồng và con trai đánh gãy cổ

Thứ năm 20/09/2012 02:06 GMT + 7
Sau khi bị kéo vào phòng đóng cửa, bà Liên đã bị chồng và con trai đánh đến khi bất tỉnh. Sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 18/9 tại số nhà 361 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Liên, 53 tuổi, đang nằm bất động trên giường bệnh cho biết, vào khoảng thời gian trên, do con trai là Nguyễn Tú Khôi, 27 tuổi, tỏ ra hỗn láo nên “tôi đã có nhắc nhở và mắng Khôi mấy câu với hình thức mẹ mắng con”.  


Nạn nhân vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện

“Tuy nhiên, khi bị mẹ mắng máu nóng trong người nổi dậy, Khôi đã gọi tôi lên gác hai để nói chuyện. Bởi lẽ từ trước tới nay mỗi khi có chuyện tranh cãi với nhau, Khôi thường bảo lên nhà và đóng cửa lại để “hành” tôi nên lần này tôi không lên. Gọi mãi không thấy bà Liên lên, anh Khôi đã xuống kéo bà Liên lên phòng và khóa cửa lại để “tra tấn”, bà Liên kể

“Khi kéo vào trong phòng, Khôi đã túm tóc tôi và đấm vào mặt, đánh đập tôi mà không nghĩ đến tình nghĩa mẹ con”, bà Liên đau đớn.

Cũng theo bà Liên, khi biết con trai đánh mẹ, chồng bà Liên là Nguyễn Đình T., 56 tuổi, giáo viên cấp 2 trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã lên và bảo là “mày là loại chó”. Bà Liên có nói lại là “vì tôi là chó lấy người nên đã sinh ra hai đứa con là chó đấy”. Lúc này ông Tiến cũng nhảy xô vào nói “đánh chết nó đi để tao còn lấy vợ mới”.

Cả hai người nhảy vào đánh tới tấp bà Liên một cách dã man, mặc dù bà Liên đã van xin và kêu cứu.

“Lúc này, tôi bị đánh đau quá và cố gắng để mở cửa ra ngoài nhưng bị Khôi túm tóc kéo lại, bẻ đầu và đánh tiếp. Tôi đã cố gọi con dâu tên là Trang “Trang ơi, cứu mẹ với”, nhưng không thấy nó vào, và cũng không biết là lúc này con dâu nói gì nữa. Cũng may khi tôi kêu cứu thì có đứa cháu nhà bên cạnh bảo với mẹ là thím Liên bị đánh, khi cô Thúy sang đập cửa lúc này thấy có người nên “bọn chúng” đã không đánh nữa”, bà Liên kể.

Khi chị Thúy sang thì tôi đã thoát được ra ngoài và chạy xuống gọi cảnh sát đến giải cứu.

Được biết, bà Liên và ông T. có mâu thuẫn từ năm 2004. Khi đó, theo bà Liên, ông Tiến có hay đi ăn chơi ở ngoài và có cặp kè với những cô gái khác. Mặc dù không ghen tuông, nhưng bà Liên đã bức xúc bởi ông Tiến không làm đúng nghĩa một người chồng, người cha, cho nên đã xảy ra mâu thuẩn.

Cũng theo bà Liên, vợ chồng họ đã ly thân vào năm 2004 nhưng vẫn ăn chung đến tháng 10/2011 mới tách ra ăn riêng. Trong những năm qua, việc ông Tiến cùng anh Khôi đánh đập bà Liên là như cơm bữa.

“Trận đòn này khiến tôi phải chịu quá nhiều đau đớn, và dường như tôi đã bị tra tấn một cách dã man”, bà Liên nói.

Hiện công an phường Tương Mai vẫn đang tạm giữ anh Nguyễn Đình T. và Nguyễn Tú Khôi. Còn chị bà Liên đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Nguồn: baodatviet.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.