Chuyên mục
Người Việt ở Ba Lan: Bản giao hưởng vui ngày tuyết
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Người Việt ở Ba Lan: Bản giao hưởng vui ngày tuyết

Thứ ba 19/03/2013 07:56 GMT + 7
Nhắc đến Ba Lan, nhiều người nhớ ngay tới âm hưởng du dương say đắm lòng người từng vang lên trong những buổi hòa nhạc tại thủ đô Hà Nội các tác phẩm của nhạc sĩ thiên tài Sô-panh. Trên thực tế, không chỉ có sự giao lưu về văn hóa nghệ thuật, Việt Nam và Ba Lan đang có mối quan hệ tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, bởi hai nước đã là bạn bè tốt của nhau từ hơn 60 năm qua...



Từ giá trị vật thể ở khu Phố cổ…

Khi còn đang ngồi trên chuyên cơ số hiệu HVN1 của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, tôi và nhóm phóng viên tác nghiệp trong chuyến thăm Ba Lan của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều liên tưởng ngay đến câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu: “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan/ Đường Bạch Dương sương trắng, nắng tràn…”.

Quả vậy, từ sân bay về trung tâm Thủ đô Vác-sa-va, chúng tôi chứng kiến cảnh sắc tuyệt đẹp, lãng mạn của “đường Bạch Dương” và “sương trắng, nắng tràn”. Chỉ có điều, đang giữa tháng 3, nền nhiệt tại Vác-sa-va vẫn dưới âm từ 3 đến 8 độ C nên… tuyết chưa tan. Nhà báo Sông Thao (Đài Tiếng nói Việt Nam) nói vui: “Tiếc quá! Nếu băng mà đang tan, thế nào mình cũng trích câu thơ lồng trong bài viết”.

Thủ đô Vác-sa-va về đêm đẹp lung linh dịu nhẹ. Những tòa nhà, khu đô thị ở đây chịu ảnh hưởng nét kiến trúc của nhiều quốc gia. Gặp chúng tôi, ông Cao Lê Minh Thao, 51 tuổi, một người Việt đang sống tại Vác-sa-va cho biết: Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Vác-sa-va đã bị tổn thất nặng nề, hầu hết các di tích lịch sử bị phá hỏng. Sau chiến tranh, chính quyền thành phố đã tiến hành xây dựng lại toàn bộ khu Phố cổ. Mặc dù là sản phẩm“phục chế”, nhưng với bàn tay và trí tuệ tuyệt vời của người Ba Lan, khu Phố cổ đã giúp người xem hiểu thêm về nét kiến trúc mỹ miều, tinh hoa và độc đáo trước đây. Chính vì vậy, năm 1980, khu Phố cổ Vác-xa-va đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.

Sáng 16-3, khi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm khu Phố cổ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tỏ rõ sự trân trọng trước những sản phẩm vật thể có giá trị đang được bảo tồn, lưu giữ tại Vác-sa-va. Cùng với nhiều lĩnh vực khác, trong các cuộc hội đàm, gặp gỡ, tiếp xúc với Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện và Tổng thống Ba Lan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều đánh giá rất cao thế mạnh của Ba Lan trong lĩnh vực trùng tu di tích lịch sử, văn hóa; đồng thời mong muốn Ba Lan tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi và đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực này.

Trên thực tế, trong nhiều năm qua, phía bạn đã giúp chúng ta đào tạo cán bộ, phục dựng, trùng tu, cải tạo nhiều công trình văn hóa lịch sử quan trọng của Việt Nam như Kinh thành Huế, đô thị cổ Hội An, Tháp Chàm Mỹ Sơn, địa đạo Củ Chi… Tất cả các công trình tu bổ này đã và đang là điểm tham quan, du lịch, giáo dục lịch sử văn hóa có giá trị của Việt Nam, mỗi năm thu hút hàng vạn khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam.

…đến tiếng mõ chùa “phi vật thể” ở Vác-sa-va!

Chuyến thăm chính thức Ba Lan của Chủ tịch Quốc hội nước ta được các hãng truyền thông lớn của Ba Lan quan tâm, bởi đây là lần đầu tiên sau 20 năm mới có lãnh đạo cấp cao Quốc hội Việt Nam tới thăm. Vì vậy, chúng tôi đã phải vất vả “chen vai, sát cánh” cùng các đồng nghiệp nước bạn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp giữa lãnh đạo Quốc hội hai nước. Vào chiều 14-3, tại Trụ sở Hạ viện Ba Lan, sau lễ đón chính thức và hội đàm, khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến đặt hoa tưởng niệm các nghị sĩ Quốc hội đã mất trong chiến tranh thế giới thứ hai và trong vụ tai nạn máy bay ở Xmô-len-xcơ, một kênh truyền hình nước bạn còn tiến hành truyền hình trực tiếp sự kiện này.

Về phần mình, trong các cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo Ba Lan đánh giá rất cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai bên, triển vọng hợp tác trong thời gian tới và mong muốn nâng tầm quan hệ. Phía bạn cũng đánh giá đúng mức cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan về sự đoàn kết, gắn bó, tương thân tương ái; chấp hành tốt pháp luật, quy định nước bạn.

Theo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, tại Ba Lan hiện có khoảng 30.000 người Việt Nam sinh sống với 20 hội đoàn như: Hội người Việt Nam tại Ba Lan “Đoàn kết-Hữu nghị”, Hội Người cao tuổi, Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Câu lạc bộ trí thức Lê Quý Đôn. Các hội đoàn luôn là nòng cốt cho các phong trào hoạt động, góp phần đoàn kết và phát triển cộng đồng hướng về quê hương. Cùng với nhiều hoạt động khác, cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đang góp sức xây dựng một ngôi chùa tại Thủ đô Vác-sa-va và đã mời được nhà sư trong nước sang trụ trì. Chiều 15-3, với sự nhiệt tình rất lớn của ông Cao Lê Minh Thao, người Việt Nam định cư tại Vác-sa-va, chúng tôi đã vượt gần 30km từ nội đô đến địa điểm xây dựng ngôi chùa (hiện đang có một ngôi chùa tạm để phật tử thỉnh kinh). Giữa xa xôi băng giá, được nghe tiếng mõ tụng kinh niệm Phật, lòng chúng tôi ấm lại khi hình ảnh Việt Nam đang hiện hữu nơi này. Đại đức Thích Đức Đạt bày tỏ: Để mua được 8000m2 đất ở Vác-sa-va không phải là việc nhỏ; đó là nhờ sự hòa đồng, thành tâm của nhiều người. Vì vậy, ngôi chùa được lấy tên là Nhân Hòa, tiền mua đất và xây chùa chủ yếu do Phật tử là cộng đồng người Việt đóng góp. “Dĩ nhiên, để làm được điều đó phải có sự quan tâm rất lớn của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan trong việc lo thủ tục pháp lý với chính quyền nước sở tại. Hiện nhà chùa chỉ chờ giấy phép là sẽ khởi công xây dựng chùa mới”, Đại đức Thích Đức Đạt bày tỏ.

Quan tâm tới đời sống vật chất hay những nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tinh thần của người dân luôn là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, dù họ đang sinh sống ở nơi đâu. Chính vì vậy, trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo Quốc hội và chính quyền nước bạn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đều cảm ơn và đề nghị Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, phát triển kinh doanh, hưởng thụ các giá trị tinh thần...

Đó là chất liệu quý góp phần tạo nên những “bản giao hưởng” vui trên đất nước Ba Lan xinh đẹp.

LÊ THIẾT HÙNG
Nguồn: qdnd.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan
X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.