Chuyên mục
Thủ đô Pháp chìm trong đêm bất ổn thứ 2

Thủ đô Pháp chìm trong đêm bất ổn thứ 2

Thứ năm 29/06/2023 11:04 GMT + 7

Cảnh sát Pháp đã giam giữ trên 70 người vì hành vi bạo loạn liên quan đến vụ một cảnh sát nổ súng bắn chết một thiếu niên 17 tuổi.


Lực lượng cứu hỏa xử lý ngọn lửa do người biểu tình phóng hỏa xe ô tô. Ảnh: Reuters.


Kênh truyền hình RT đưa tin trên 70 người đã bị giam giữ ở ngoại ô thủ đô Paris trong bối cảnh các cuộc bạo loạn bùng phát sau cái chết của một thiếu niên tiếp tục kéo dài đến đầu giờ ngày 29/6.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở ngoại ô Nanterre của Paris từ hôm 27/6 và nhanh chóng lan sang các thành phố lớn khác, bao gồm Toulouse, Lille, Lyon và Nice. Người biểu tình đã bắn pháo hoa vào cảnh sát, đốt cháy các thùng chứa rác cùng hàng chục chiếc ô tô.

 


Ảnh: Reuters.


Theo tờ Le Figaro, “vài chục” người đã bắn pháo hoa vào một nhà tù ở Fresnes, ngoại ô phía Nam Paris, và tìm cách đột nhập vào cơ sở này trước khi bị cảnh sát ngăn chặn. (Xem video dưới đây. Nguồn: Sputnik)

 

 

Tối 28/6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết 2.000 cảnh sát và hiến binh đã được đặt trong tình trạng báo động tại khu vực Paris, đông đảo hơn so với đêm hôm trước. Cảnh sát cũng được cấp phép khẩn cấp để sử dụng máy bay không người lái giám sát ở Nanterre.

 

 

 

Tối 28/6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết 2.000 cảnh sát và hiến binh đã được đặt trong tình trạng báo động tại khu vực Paris, đông đảo hơn so với đêm hôm trước. Cảnh sát cũng được cấp phép khẩn cấp để sử dụng máy bay không người lái giám sát ở Nanterre.

 

Một nhóm cảnh sát bảo vệ an ninh khu vực. Ảnh: Reuters.


Bạo loạn nổ ra sau khi một thanh niên 17 tuổi, được xác định là Nahel M., bị một cảnh sát bắn chết khi đang dừng chờ đèn giao thông. Tại thời điểm đó, cảnh sát cho biết Nahel đã không tuân thủ yêu cầu của viên cảnh sát. Mẹ của nam thanh niên, bà Mounia đã đăng một video lên nền tảng TikTok kêu gọi “một cuộc nổi dậy” để đòi lại công lý cho con trai bà.

 


Ảnh: Reuters.


Tổng thống Emmanuel Macron đã lên án cái chết của Nahel. “Chúng ta có một thiếu niên đã thiệt mạng. Điều đó không thể tha thứ được, không thể giải thích được và tôi muốn bày tỏ sự cảm thông và chia buồn với gia đình và những người thân yêu của cậu bé”, ông Macron phát biểu.

Nhà lãnh đạo Pháp đã đề nghị Bộ trưởng Bộ Thành phố và Nhà ở Olivier Klein chuyển lời chia buồn của chính phủ tới gia đình thiếu niên thiệt mạng.

Trên Twitter, ông Macron kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh và cảm ơn các cảnh sát, những người “cam kết bảo vệ mọi người và phục vụ nền cộng hòa”.

 


Một phương tiện bị thiêu rụi trong đêm bạo loạn ở Paris. Ảnh: Reuters.


Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Marine Le Pen gọi những nhận xét của Macron là “quá đáng” và “vô trách nhiệm”. Bà Le Pen cho rằng tòa án sẽ đưa ra phán quyết chính thức về vụ việc, đồng thời cho rằng tổng thống không nên làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra.

Viên cảnh sát nổ phát súng chí mạng đó đã bị bắt và bị buộc tội cố ý giết người.



Các mảnh vỡ, rào chắn ngổn ngang trên đường. Ảnh: Reuters.


Hoàng Trang

Nguồn: baotintuc.vn
32 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.