Chuyên mục
Sự thật về câu chuyện bị người ngoài hành tinh “bắt cóc”
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Sự thật về câu chuyện bị người ngoài hành tinh “bắt cóc”

Thứ hai 21/03/2016 04:53 GMT + 7
Nhân loại vẫn không ngừng tìm kiếm các nền văn minh bên ngoài trái đất. Và dù thực hư về sự tồn tại của các nền văn minh đó đúng đến đâu thì câu chuyện về một vài người lên tiếng khẳng định việc họ đã bị những sinh vật lạ ngoài hành tinh bắt cóc, nhưng may mắn còn sống sót đã thực sự trở thành một đề tài thu hút sự chú ý của dư luận.

Những nhân chứng


Tất nhiên, cho tới nay, không có bất cứ bằng chứng hữu hình nào chứng minh, ai đó từng bị bắt và đưa lên tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Dẫu vậy, câu chuyện của một số nhân chứng tuyên bố họ từng bị người ngoài hành tinh bắt cóc thực sự gây tò mò và thu hút sự chú ý của công luận. Ba người phụ nữ đang lái xe gần Stanford, Kentucky cũng tuyên bố bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Để kiểm tra tính chân thực của câu chuyện kỳ lạ đó, các chuyên gia đã tiến hành thôi miên họ. Điều bất ngờ là cả ba đều kể lại câu chuyện giống nhau. Thêm vào đó, chuyên gia còn mời họ làm bài kiểm tra phát hiện nói dối. Họ cũng vượt qua bài kiểm tra khó khăn này. Điều đặc biệt là, cùng khoảng thời gian 3 phụ nữ trên bị bắt cóc, những người dân sống ở trong khu vực này đã nhìn thấy UFO. Do đó, câu chuyện của họ được một số người tin là có thật. Ngày 13-8-1975, sĩ quan không quân Charles L. Moody đang di chuyển ở vùng sa mạc thuộc tiểu bang New Mexico, Mỹ thì phát hiện 1 đĩa bay khổng lồ đang hạ cánh xuống đất. Rồi Moody nhìn thấy những sinh vật lạ trên chiếc đĩa bay và cảm thấy cơ thể mình tê cóng. Hơn 1 giờ sau anh tỉnh lại và thấy chiếc đĩa bay đang biến mất trên bầu trời đêm. Những ngày sau đó, Moody dần dần nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh cho biết mình đã bị đưa lên đĩa bay, đặt lên chiếc bàn kim loại và “đối thoại” với người ngoài hành tinh bằng ngoại cảm. 

Tháng 8-1993, cô Kelly Cahill, người Australia, đang lái xe trở về nhà vào nửa đêm thì thấy một vật thể lạ xuất hiện trên bầu trời chiếu luồng ánh sáng xuống quanh chiếc xe hơi. Sau một thời gian bất tỉnh, Kelly tỉnh lại và không hiểu điều gì đã xảy ra. Khi về nhà Kelly phát hiện ra một dấu vết lạ ở gần rốn của cô và cô cảm thấy đau bụng dữ dội. Cô cũng dần nhớ lại là mình đã nhìn thấy UFO dài 30m và có những người lạ cao lớn trong đó. Vào thời điểm UFO xuất hiện, còn một chiếc xe khác gần xe Kelly. Những người trên xe này cũng thông báo là bị UFO bắt cóc và thử nghiệm, dù họ chưa từng tiếp xúc với Kelly.

Nghệ sĩ người Anh Lloyd Canning cho biết, trong suốt 10 năm anh đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh 6 lần, sau đó anh cũng vẽ ra một số bức tranh, chủ yếu về đề tài ngoài hành tinh này. Theo tờ “Mirror” của Anh đưa tin, anh Lloyd lần đầu tiên bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh vào năm 2005. Trên đường lái xe về nhà, anh phát hiện một phi thuyền khổng lồ lơ lửng ở phía trên chiếc xe của mình. Anh nói rằng cho đến nay anh đã bị bắt cóc tổng cộng 6 lần bởi 6 phi thuyền khác nhau. Anh cảm thấy rất kinh ngạc khi lần đầu tiên nhìn thấy một phi thuyền khổng lồ, hình trụ tròn sáng chói và sau đó anh cảm thấy không được khỏe. Từ lúc bị bắt cóc, hầu như mỗi tuần anh đều nhận được một bức hình theo chủ đề của người ngoài hành tinh. Anh Lloyd tin tưởng rằng người ngoài hành tinh muốn thông qua anh để truyền tải thông tin. Năm 1985, Whitley Strieber đang có chuyến dã ngoại cùng gia đình ở ngoại ô New York (Mỹ) thì xuất hiện một âm thanh lớn vào nửa đêm làm mọi người giật mình tỉnh giấc. Whitley phát hiện một sinh vật lạ đang ở trên giường ngủ của mình. Nhiều giờ sau đó, ông thấy mình bị bỏ lại một mình trong rừng cây gần nhà mà không còn nhớ điều gì đã xảy ra. Từ sự giúp đỡ của các chuyên gia thôi miên, Strieber nhớ lại việc mình đã bị bắt cóc lên UFO và bị người ngoài hành tinh khám nghiệm hậu môn và não.

Có một trong những "nạn nhân" như vậy là Travis Walton. Ông Walton cho biết, hiện tại vẫn chưa nguôi ám ảnh về sự cố xảy ra với mình cách đây hàng chục năm, khi ông còn là một chàng đốn củi, vào một ngày đã bị đánh đến bất tỉnh nhân sự và khi tỉnh dậy thấy bản thân ở giữa vòng vây của các sinh vật ngoài hành tinh trên con tàu của họ. Sự cố xảy ra ngày 5-11-1975, sau một ngày làm việc vất vả ở rừng quốc gia Sitgreaves gần Heber, bang Arizona, Mỹ. Ông Walton và 6 công nhân đốn củi khác đang trên đường trở về nhà khi họ đột nhiên nhìn thấy một chiếc đĩa bay sáng bóng, có đường kính 12m quần liệng trong không khí. 

Walton lần đầu tiên kể về câu chuyện bất thường với mình trong một cuốn sách nhan đề "Trải nghiệm của Walton", xuất bản năm 1978 và về sau được chuyển thể thành bộ phim "Ngọn lửa giữa bầu trời" năm 1993. Câu chuyện của ông mới đây đã được phản ánh trong một bộ phim tài liệu nhan đề "Travis: Câu chuyện thực về Travis Walton". Ông Walton đã hé lộ các chi tiết đáng sợ về trải nghiệm của mình trong tay của nhiều sinh vật "không phải con người", cũng như cảm giác nghẹt thở và nỗi sợ hãi rằng ông sắp chết. "Khi tôi lần đầu tiên có thể tập trung nhìn mọi thứ khi tỉnh lại, tôi vẫn nằm ở trên bàn. Ngay khi nhìn thấy một khuôn mặt và biết đó không phải là con người, tôi đã cố gắng đánh đuổi nó ra xa mình. Bọn chúng nhỏ hơn nhiều so với tôi và tôi nghĩ đó là lí do chúng bỏ cuộc. Một khi chúng phát hiện không thể kiểm soát được tôi, chúng bỏ đi. Tôi thực sự khiếp sợ". Ông Walton được tuyên bố bị mất tích trong 5 ngày. Trong khoảng thời gian đó, các đồng nghiệp của ông bắt đầu nghi ngờ có trò dàn dựng. Khi Walton rốt cuộc xuất hiện trở lại, không biết mình đã biến mất bao lâu, một cuộc điều tra quy mô lớn đã diễn ra, kể cả nhiều cuộc kiểm tra tâm - sinh lý và kiểm tra nói dối. Ông Walton nói, ngày càng có nhiều bằng chứng khoa học về khả năng tồn tại sự sống ngoài hành tinh, phần nào giúp minh oan cho ông và những người tuyên bố đã chạm trán với sinh vật ngoài trái đất.

Từ những nhân chứng này một nhóm chuyên nghiên cứu vật thể bay không xác định (UFO - được cho là thuộc về người ngoài hành tinh) ở Winnipeg, Canada đã phân tích 14.617 trường hợp "nhìn thấy UFO" ở Canada trong suốt hơn 2 thập kỷ qua. Kết quả cho thấy, UFO thường xuất hiện vào lúc 22g và nửa đêm, tập trung phần lớn vào tháng 7 và tháng 8 hàng năm. Trong số 14.617 trường hợp, có đến 3%, tương đương với 467 trường hợp báo cáo tin rằng đã gặp gỡ với người ngoài hành tinh, thậm chí còn cáo buộc bị người ngoài hành tinh dòm ngó và bắt cóc. Ở những TP được xem là “điểm nóng” có vật thể bay UFO của người ngoài hành tinh xuất hiện nhiều nhất là Toronto, Winnipeg, Vancouver và Calgary. 

Tới nay đã có khá nhiều nhân chứng khẳng định mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc.  

Chứng minh


Trước những nhân chứng xuất hiện cùng với việc các nhóm nghiên cứu về quy luật “bắt người” của người ngoài hành tinh được thống kê, khiến các nhà khoa học phải đau đầu về hiện tượng tới giờ vẫn chưa có được một câu trả lời hợp lý nhất. Nếu hiện tượng bị người ngoài hành tinh bắt cóc là có thật, thì hẳn phải có các bằng chứng thực tế. Trên thực tế, rất nhiều những người bị bắt cóc đều tuyên bố có các vết sẹo, vết lằn và các bằng chứng vật lý khác bao gồm cả thiết bị mà người ngoài hành tinh cấy ghép vào cơ thể họ. Rất nhiều người “bị bắt cóc” và kể cả một số người nhớ là mình chưa từng bị bắt cóc, họ đã từng trải nghiệm hiện tượng một số bộ phận nhất định của cơ thể bỗng bị lồi lên. Một vài người đã chụp X-quang và thấy có các vật thể lạ bên dưới da. Những người khác đã làm phẫu thuật loại bỏ chúng? Một ví dụ điển hình là trường hợp của Licia Davidson. Cô đã làm phẫu thuật lấy bỏ một vật thể giống pha lê bên trong chân của cô vào năm 1997. Những trường hợp khác gồm có Pat Parrinellio và Mary Jones và họ đã làm phẫu thuật lấy bỏ các vật thể lần lượt ở mu bàn tay trái và ngón chân cái bên trái. Những mẫu vật này đã được gửi đến Viện Khám phá khoa học quốc gia ở bang New Mexico để tiến hành phân tích thêm. Quá trình phân tích có sử dụng quang phổ laser, phân tích luyện kim, và các khám nghiệm sử dụng kính hiển vi điện tử quét, cùng với một số thử nghiệm khác. 

Thế nhưng các nhà khoa học chưa ghi nhận được bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào của công nghệ. Tuy nhiên, lớp mô bao quanh vật thể được cấy ghép (khi chúng nằm trong cơ thể) lại không xuất hiện phản ứng viêm, một triệu chứng thường thấy khi các vật thể ngoại lai được đặt vào trong cơ thể người. Hơn nữa, trong tất cả các trường hợp, vật cấy ghép dường như có liên kết với các tế bào thần kinh hoặc được các mô thần kinh bao quanh. 

Giả định người ngoài hành tinh đang thật sự bắt cóc con người và bắt ép họ trải qua các thử nghiệm đáng sợ về mặt tinh thần và thể chất, thì câu hỏi đặt ra là tại sao. Thật không may, đây cũng là câu hỏi khó trả lời nhất bởi lẽ chúng ta không thể tiếp cận và đặt câu hỏi trực tiếp với người ngoài hành tinh. Câu trả lời có lẽ chỉ đơn giản là sự tò mò. Rốt cuộc, một số những thử nghiệm nghiên cứu mà con người tiến hành trên động vật ngoài thiên nhiên có thể được so sánh với những vụ người ngoài hành tinh bắt cóc con người. Các nhà khoa học cũng đánh dấu, đeo thẻ, hay gắn các thiết bị lên thân động vật để dễ dàng nhận diện chúng trong môi trường tự nhiên cũng như theo dõi chúng di cư. 

Dẫu sao vũ trụ vẫn luôn chứa đựng những điều bí ẩn đang thách đố tri thức của nhân loại. Và nỗ lực kiếm tìm một nền văn minh ngoài trái đất có lẽ chưa dừng lại cho tới khi kết quả của công việc này “lộ diện”.

Thủy Liên
Nguồn: phapluatxahoi.vn
26 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.