Chuyên mục
Bộ ảnh số 24:
BÌNH LUẬN
Mình đang ở bên Nga lên mình cũng cảm nhận dc sức quyến rũ của mùa thu. Ùa thu vàng lộng lẫy và óng ánh mang dáng vẻ...
Thật tiếc khi các cháu khong được giải nhất, bọ ảnh rất đẹp và ý nghĩa, gợi nhớ lại khung cảnh mùa thu vàng nước Nga...
Mùa thu nước Nga nói chung và ngôi trường Puskin nói riêng này đã để lại cho tôi nhiều kỷ niệm, những lần sang Nga công...

Bộ ảnh số 24: "Thu gắn kết - Bạn và Tôi" - Đức Mạnh

Chủ nhật 28/10/2018 04:08 GMT + 7
Tôi là Đức Mạnh, đến từ Hà Nội và hiện đang là sinh viên cao học năm 2 tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin/Mát-xcơ-va. Được học tập và sinh sống tại Liên Bang Nga là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên, mình cũng vậy, hai năm theo học tại ngôi trường này, vừa là ngôi nhà thứ hai vừa là nơi gắn bó nhiều kỷ niệm. Nước Nga không chỉ rộng lớn và còn đẹp cả về thiên nhiên, mỗi mùa có một cảm xúc riêng, mùa thu cũng vậy, nhẹ nhàng man mác gợi nhớ cho chúng ta những hoài niệm về tình bạn, tình yêu và nỗi nhớ.


Tham gia cuộc thi ảnh “Mùa thu vàng nước Nga” năm 2018 do BBT tổ chức, mục đích của tôi muốn nhân cơ hội này chụp một bộ ảnh kỷ yếu cùng lớp vào mùa thu để lưu giữ lại những kỷ niệm tại nước Nga cùng những thành viên trong lớp. Ngày lần đầu tiên chúng tôi đặt chân sang Nga cũng là ngày mùa thu vàng lá. Bộ ảnh mang tựa đề “Thu gắn kết - Bạn và Tôi” xin được gửi tới tất cả mọi người, những người yêu nhiếp ảnh, những người Việt đã từng có cơ hội đặt chân đến Nga vào mùa Thu, cùng những thế hệ sinh viên đã từng học tập tại Liên Bang Nga nói chung và tại Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin nói riêng.

Ngày 17.10 của 1 năm về trước, chuyến bay mang số hiệu Vn-65 đưa tôi đến với đất nước Nga xinh đẹp. Trên cùng chuyến bay hôm đó, có 9 thành viên mà sau này học cùng lớp thạc sỹ với tôi. Mỗi người một nơi, bắc có, trung có, nam có và chưa hề gặp mặt hay biết nhau từ trước. Đa phần những thành viên đều mới chỉ vừa tốt nghiệp đại học và được cử sang đây học thạc sỹ luôn. Một con đường phía trước đang chờ đợi tất cả chúng tôi, chưa ai biết nước Nga đẹp thế nào, con người Nga ra sao ngoài những trang sách vở. Chắc hẳn trên chuyến bay hôm đó ai cũng đều tâm trạng chung rất khó tả, bởi lẽ đây cũng là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời chúng tôi, những người vừa mới chỉ rời chân khỏi giảng đường đại học và vòng tay bố mẹ không lâu. Phía trước là cuộc sống tự lập, nỗi nhớ gia đình và làm thế nào để học thật tốt. Vui mừng, mong chờ xen lẫn hồi hộp, lo lắng về cuộc sống và việc học ở môi trường mới khiến tôi không cách nào chợp mắt trong suốt chuyến bay dài. Từ khoang cửa sổ máy bay tôi nhìn xuống phía dưới và chỉ vài tíc tắc sau tôi bị choáng ngợp bởi một màu vàng trải dài tít tắp, thi thoảng có chút sắc xanh nghịch ngợm đòi xen vô (mà sắc xanh ấy về sau tôi mới biết là cây thông, chẳng trách thông là biểu tượng của Noen, của năm mới vì xanh quanh năm bất chấp các người anh em xung quanh ngả vàng rơi rụng khi cuối thu). ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG, ĐẸP CHOÁNG VÁNG!!! Tôi lúc đó đã tự hứa nhất định sẽ chụp ngay một bộ ảnh Thu vàng tuyệt đẹp đăng facebook cho anh em ở nhà ăn bánh gato chơi!.
 
Quyết tâm là thế mà ngờ đâu lệch múi giờ, chưa quen đồ ăn, áp lực việc học khiến tôi quên béng mất ý định ban đầu. Lúc nhớ ra thì cũng là lúc nàng thu kiều diễm đi đâu đó, nhường chỗ cho nữ hoàng băng giá. HỤT MẤT THU VÀNG. Đành ngậm ngùi đợi thu năm sau vậy. 

Các bạn sinh viên trong lớp tôi chỉ đến từ hai nước, một là Việt Nam, hai là Trung Quốc. Nhóm Việt Nam chỉ có tôi với Công là con trai, lại hơn tuổi các em nữ nên lúc đầu hai anh em mỳ chính cánh chỉ lầm lũi lên lớp nghe giảng, hầu như không giao tiếp với ai. Không quen biết nhau từ trước, lại đến từ những vùng miền khác nhau nên lúc đầu nhóm Việt Nam chúng tôi chỉ chơi với nhau kiểu xã giao, hỏi bài, thông báo tin gì đó kiểu nay Giáo có việc, anh em về nhà trùm chăn ngủ tiếp! Lâu dần chúng tôi bắt đầu làm quen với nhau và không biết từ lúc nào trở nên thân thiết, gắn bó trong gia đình nhỏ RKI - Nhậu nhẹt, chém gió. Tôi với Công lớn tuổi hơn nên giống như hai người anh lớn trong gia đình. Còn tám cô công chúa nhỏ nhà chúng tôi thì mỗi nàng một vẻ, mười phân nhí nhố cả mười nên được đặt biệt danh: Hiền hí hởn, Trang tội nghiệp, Thái hạnh ngáo ngơ, Nguyễn Hạnh ngọc nữ, Sảnh xí xớn, Bé bé bồng bông, tiểu Yến tử và Vân Anh ngờ nghệch. Chúng tôi chia sẻ với nhau những khó khăn trong việc học và giúp đỡ nhau trong cuộc sống, đôi khi chém gió với nhau mà cười đến sái cả quai hàm. Mỗi lần tổ chức sinh nhật cho một thành viên trong lớp là một bất ngờ mà không lần nào trùng lặp, được lên kế hoạch cẩn thận, chia team mua đồ, team làm bánh, team úp sọt mà chủ nhân bữa tiệc không hề hay biết. Kế đó là chương trình ca nhạc theo yêu cầu, mỗi thành viên trong lớp đều có gu âm nhạc riêng, người nhạc trẻ, người nhạc tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga pha cả tiếng lào kèm ca trù cải lương, Bolero cũng có hết, nhưng hát cặp với nhau lại rất ăn ý. Đôi lúc một thanh niên đã hai mươi sáu tuổi như tôi cũng thấy bản thân mình như trẻ lại chục tuổi so với trước, có lẽ trong suốt sự học hành của mình, đây là lớp học mà tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Và dường như biết được đam mê nhiếp ảnh và nỗi lòng tiếc nuối thu vàng của tôi mà những người anh em trong gia đình RKI- Nhậu nhẹt, chém gió đã quyết định tổ chức một buổi chụp ảnh-dã ngoại thu vàng nguyên ngày tại ngay khuôn viên Viện tiếng Nga mang tên Pushkin. Đây cũng chính là bộ ảnh kỷ yếu đầu tiên nằm trong series “Kỷ yếu 4 mùa của lớp chúng tôi”. Tôi dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn cho buổi chụp hình, dạo xuống sân trường khi những tia nắng đầu tiên mới bắt bầu lên lỏi qua từng kẽ lá, thử máy và bắt chọn những khoảnh khắc chớm tỉnh giấc của nàng thu. Nàng thu nhẹ nhàng dạo bước. Nơi đâu nàng ghé qua cũng trở nên đẹp đến nao lòng. Dường như nàng thu đã may một chiếc áo choàng khổng lồ, phủ kín thiên nhiên, cảnh vật nơi nơi. Thu ưu ái tặng cho nước Nga yêu dấu khoảnh khắc đẹp nhất của mình: THU VÀNG. Chưa bao giờ tôi thấy thiên nhiên lại lộng lẫy nhường ấy. Tôi cứ dảo bước, lia góc máy và nhận ra một điều: Nàng thu đẹp không góc chết. 

Đúng 11h, tám nàng công chúa nhà chúng tôi được Công tháp tùng xuống sân trường. Nàng nào nàng ấy váy áo xúng xính, cười tươi hết cỡ, tạo dáng nhiệt tình, đọ sắc với nàng thu. Thu cũng phô diễn những góc cạnh đẹp nhất của mình để lên hình không kém cạnh cô bạn nào. Tôi đã bắt chọn được những khoảnh khắc đẹp nhất của thiên nhiên độ thu về, vẻ đẹp của những cô gái đẹp dịu dàng tuổi đôi mươi, sự lém lỉnh của bé con Nga khi phát hiện mình bị chụp trộm và tuyệt vời nhất là những bức ảnh cả lớp nhí nhố tạo dáng chụp hình chung. Tất cả những bức hình ấy sẽ giúp chúng tôi lưu lại vẻ đẹp rực rỡ của mùa thu nước Nga cũng như kỷ niệm về một gia đình nhỏ bé yêu thương nhau nhất mực. Thu không chỉ đẹp vẻ bên ngoài mà còn sáng lên trong mình những kỷ niệm về bất cứ ai đã cùng chụp ảnh với nàng, gắn kết họ với nhau theo một cách bí mật nào đó. Bởi vậy, trong tôi “Thu gắn kết-Bạn và Tôi”.

Album ảnh dự thi "Thu gắn kết - Bạn và tôi" của bạn Đức Mạnh































Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/manh.nguyenduc.9

Các thành viên tham gia thực hiện bộ ảnh: Tập thể lớp RKI-2. 

Địa điểm thực hiện bộ ảnh: Chụp ngày 17.10.2018, trong khuôn viên Viện tiếng Nga Quốc gia mang tên A.X. Pushkin, Công viên Тёплый Стан.

 


Nguồn: BBT Baonga.com
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.