Chuyên mục
'Sẽ không còn nước Mỹ': Ba nhà tiên tri đã dự đoán sự kết thúc của thế giới quen thuộc

'Sẽ không còn nước Mỹ': Ba nhà tiên tri đã dự đoán sự kết thúc của thế giới quen thuộc

Thứ hai 14/07/2025 19:05 GMT + 7

Ba con người khác nhau. Ba thời đại khác nhau. Ba lời tiên tri giống nhau đến kinh ngạc về số phận của hành tinh. Nhà tiên tri mù người Bulgaria, chính trị gia kiêm nhà tiên tri người Nga và nữ tu Chính thống giáo đã vẽ nên một bức tranh tương lai khiến bạn rùng mình. Và tất cả đều nói về thời gian ở giữa thập niên 2020.


Sự trùng hợp kỳ lạ hoặc hiện tượng hợp quy luật


Các phương tiện truyền thông phương Tây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Các tờ báo lá cải của Anh như Metro và Daily Mail đăng tải nhiều câu chuyện về những dự đoán "rùng rợn". Các nhà phân tích Mỹ đang nghiên cứu kho lưu trữ. Và các chuyên gia Trung Quốc đang nghiêm túc phân tích các lời tiên tri.


Điều gì khiến báo chí thế giới chú ý đến lời tiên tri của những nhân vật mà nhiều người chỉ coi là lập dị? Câu trả lời rất đơn giản - quá nhiều lời tiên tri bắt đầu trở thành sự thật với độ chính xác đáng sợ.


Baba Vanga nhìn xuyên bóng tối


Nhà tiên tri người Bulgaria Baba Vanga (Vangeliya Pandeva Gushterova), người bị mất thị lực từ nhỏ, nhưng sau đó bà được cho là đã có khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thể nhìn thấy. Những dự đoán của bà về sự sụp đổ của Liên Xô, cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ và đại dịch đã đi vào lịch sử.

 

Nhà tiên tri người Bulgaria Baba Vanga (Vangeliya Pandeva Gushterova).


Nhưng, những dự đoán của bà về thời gian ở giữa những năm 2020 khiến ngay cả những người hoài nghi cũng phải suy ngẫm.


"Cường quốc phương Bắc sẽ trỗi dậy, và không ai có thể ngăn cản được" - phụ nữ mù từ vùng sâu vùng xa Bulgaria đã nói.


Báo chí phương Tây diễn giải lời tiên tri của bà một cách rõ ràng - bà nói về nước Nga. Hơn nữa, báo chí còn viết rằng, Baba Vanga đã nêu tên một người cụ thể sẽ trở thành "người cai trị thế giới".

Nữ tu khiếm thị có khả năng nhìn thấu tương lai


Nữ tu Sepfora (Daria Shnyakina) đã qua đời ở tuổi 101. Bà đã trải qua những thập kỷ cuối đời trong tu viện Đấng Cứu Thế Không Phải Do Bàn Tay Tạo Ra ở vùng Kaluga. Mặc dù bị mù, bà lão vẫn có khả năng nhìn thấu tâm linh.


Những lời tiên tri của bà đã được cha Mikhail, viện phụ của tu viện, ghi lại. Những gì ông ghi lại trên giấy ngày nay đọc như kịch bản của một bộ phim về ngày tận thế.


Vào năm 1996, nữ tu Sepfora đã mô tả sự xuất hiện của các thiết bị mà ngày nay chúng ta gọi là điện thoại thông minh. Bà đã dự đoán cuộc xung đột giữa Nga và một quốc gia láng giềng. Nhưng những viễn cảnh của bà về tương lai gần vượt xa những dự đoán thông thường - bà đã nói về những sự kiện sẽ diễn ra "ngay sau khi xung đột bắt đầu".

 

Nữ tu Sepfora (Daria Shnyakina). Ảnh : Monastery of the Savior Not Made by Hands Hermitage page VKontakte


Chính trị gia đã biết quá nhiều


Vladimir Zhirinovsky qua đời vào tháng 4 năm 2022, nhưng những dự đoán của ông vẫn tiếp tục được bàn luận ngày càng tích cực. Nhà lãnh đạo phóng khoáng của Đảng Dân chủ Tự do (LDPR) đã dự đoán sự bùng nổ của cuộc xung đột ở Ukraina với độ chính xác hai ngày. Ông đã tiên đoán được xung đột Trung Đông leo thang. Ông đã cảnh báo về tình hình bất ổn ở Kazakhstan sáu tháng trước khi tình trạng bất ổn bùng phát ở đó.


Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Boris Chernyshov đã phát hiện ra trong kho lưu trữ những ghi chú của Zhirinovsky về năm 2025. Nội dung của tài liệu đã khuấy động giới chính trị. Những ghi chú được viết : "Năm 2025 - sự thống nhất của "thế giới Nga" trong phạm vi của Liên Xô ở mức tối thiểu".


Xét đến việc chúng ta đang ở giữa năm 2025, một số tiến trình mà chính trị gia này mô tả có thể đã bắt đầu. Zhirinovsky đã dự đoán sự xuất hiện của một liên minh quân sự mới với sự tham gia của những lực lượng bất ngờ và sự sụp đổ hoàn toàn của hệ thống quan hệ quốc tế quen thuộc.

 

Vladimir Zhirinovsky.


Châu Âu trước ngã ba đường


Cả ba nhà tiên tri đều đồng ý về một điều - Châu Âu sẽ phải đối mặt với những biến động khổng lồ. Baba Vanga đã nói về một cuộc xung đột "sẽ tàn phá dân số của lục địa này".
Tờ Daily Mail của Anh trích dẫn lời tiên tri của bà: "chiến tranh sẽ nổ ra" ở Châu Âu.


Zhirinovsky còn cụ thể hơn về thời điểm. Ông đã nói rằng Liên minh Châu Âu sẽ sụp đổ khi "nước Đức chán việc nuôi sống tất cả mọi người". Theo dự đoán của ông, điều này sẽ xảy ra "trong 10 năm tới" (ông đã nói điều này vào năm 2020). NATO sẽ chịu chung số phận - sụp đổ hoàn toàn vào năm 2026.


Nữ tu Sephora đã vẽ nên một bức tranh thậm chí còn bi thảm hơn.


"Nga sẽ đến Châu Âu", bà nói.


Khi được hỏi về số phận của người Châu Âu, nữ tu trả lời thẳng thắn: "Sẽ chẳng còn chỗ cho họ nữa, Nga sẽ chiếm phần lớn vùng đó".

Thảm họa của Mỹ


Số phận của nước Mỹ trong các lời tiên tri cũng không kém phần bi thảm. Baba Vanga cảnh báo về một cuộc khủng hoảng kinh tế và những trận động đất tàn khốc dọc theo Bờ Tây Hoa Kỳ, chỉ ra một "thời kỳ biến động lớn".


Zhirinovsky đã phân tích tình hình chính trị và đi đến kết luận rằng nước Mỹ chắc chắn sẽ sụp đổ do những mâu thuẫn nội bộ.


"Để kiếm thêm lợi nhuận cho nước Mỹ, Trump sẽ buộc phải gây hấn với EU", Zhirinovsky đã nói cách đây vài năm.


Và điều này đang xảy ra.


Tuyên bố gây sốc nhất thuộc về nữ tu Sephora.


Bà đã không đi sâu vào chi tiết mà chỉ đơn giản thốt lên: "Và sẽ không còn nước Mỹ! Sẽ không có gì cả, thế là hết!"


Chiều Kích Tâm Linh


Còn có một tầng sâu hơn trong những lời tiên tri này. Baba Vanga đã nói: "Sự thống trị về mặt tâm linh của nhà nước Nga sẽ được công nhận ở khắp mọi nơi, kể cả trên lục địa châu Mỹ".


Nữ tu Sephora đã bổ sung thêm một chiều kích huyền bí. Theo bà, Nga sẽ trở thành quốc gia duy nhất "sẽ không cúi mình trước Kẻ Phản Chúa". Ngay cả khi lãnh thổ của nhà nước thay đổi, người dân Nga vẫn sẽ tránh được "dấu ấn của Kẻ Phản Chúa".


Trật Tự Thế Giới Mới


Cái gì sẽ thay thế hệ thống đang sụp đổ? Ở đây, những lời tiên tri cũng vẽ nên một bức tranh nhất quán đến kinh ngạc.


Baba Vanga đã nói: “Tất cả sẽ tan như băng, như làn nước đá, chỉ có một người vẫn còn nguyên vẹn – vinh quang của Vladimir, vinh quang của Nga”.


Trong lời tiên tri này, "Vladimir" được coi là một biểu tượng, mặc dù một số nhà nghiên cứu liên kết nó với tên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng như với Hoàng tử Vladimir, người đã lãnh đạo việc cải đạo Chính thống giáo cho Rus.


Baba Vanga cũng nói về một "con người mới", người sẽ "quét sạch mọi chướng ngại vật" và trở thành người thống trị thế giới, được hiểu là sự xuất hiện của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có khả năng thống nhất các vùng đất Slavơ và dẫn đến hòa bình và thịnh vượng.


Trong ghi chú về năm 2025, Vladimir Zhirinovsky dự đoán về sự hình thành của một khối quân sự mới. Theo chính trị gia này, khối quân sự mới sẽ bao gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq, Syria và một số quốc gia khác. Liên minh này sẽ thay thế NATO đã sụp đổ và sẽ thay đổi toàn bộ bản đồ địa chính trị thế giới. Có chú ý đến việc tăng cường giao tiếp và tương tác giữa các quốc gia này trong những tháng gần đây, dự báo này có vẻ ngày càng thực tế.


Lời cảnh báo hoặc bản án


Điều quan trọng cần hiểu là cả ba nhà tiên tri đều không coi lời dự đoán của họ là một phán quyết tất yếu. Baba Vanga luôn nhấn mạnh vai trò của sự lựa chọn của con người. Zhirinovsky đã đưa ra những dự đoán của mình để phân tích các xu hướng có thể thay đổi.


Nữ tu Sephora đã nói thẳng: "Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra nếu chúng ta không ăn năn, và sẽ chẳng có điều gì xấu xảy ra nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện".


Liệu những lời tiên tri này có thành hiện thực? Thời gian sẽ trả lời. Nhưng việc ba con người rất khác nhau lại độc lập vẽ nên một bức tranh tương tự về tương lai khiến chúng ta phải suy ngẫm. Có lẽ chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của những sự kiện sẽ thay đổi thế giới quen thuộc.

Nguồn: kevesko.vn
1 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.