Chuyên mục
Du khách Việt xem World Cup 2022 ở Qatar

Du khách Việt xem World Cup 2022 ở Qatar

Thứ hai 21/11/2022 17:07 GMT + 7

Có mặt tại Qatar trong những ngày diễn ra World Cup 2022, chị Kim Dung (Hà Nội) đã chia sẻ với Tiền Phong những trải nghiệm mới mẻ ở đất nước Vùng Vịnh. Đó là một Qatar xa hoa, tráng lệ với nhiều quy định có phần ngặt nghèo nhưng cũng đầy sức hút và rất hào phóng, hiếu khách.

 

Cổ động viên các nước đổ bộ đến Qatar. Ảnh: Kim Dung

 

Tôi đã gạt những băn khoăn về các quy định của nước chủ nhà để lên đường tới Qatar. World Cup vẫn là bữa tiệc bóng đá hấp dẫn khó cưỡng và những trải nghiệm tại Nga năm 2018 khiến tôi quyết định không thể bỏ lỡ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thủ tục nhập cảnh ở sân bay khá gọn lẹ, và bất ngờ đầu tiên tôi nhận được là…1 chiếc sim điện thoại. Nước chủ nhà tặng cho khách đặt chân tới Qatar dịp này mỗi người 1 chiếc sim để tiện liên lạc. Qatar đã bỏ ra hơn 200 tỷ USD (một số nguồn tin phương Tây nói lên đến 300 tỷ USD) để tổ chức World Cup 2022 và có vẻ như việc thêm một chút chi phí làm đẹp lòng du khách không phải vấn đề quá lớn.

Đã được kể về sự xa hoa của Qatar, tôi vẫn choáng ngợp khi nhìn vẻ đẹp và lộng lẫy của sân bay quốc tế Hamad. Mọi thứ đều sáng bóng như được dát bạc, dát vàng. Từ đây, khách có nhiều lựa chọn để di chuyển về trung tâm: xe bus, limousine, taxi hoặc thuê ô tô. Tôi chọn taxi, dù số tiền tương đối đắt.

 

 

Từ sân bay Hamad về trung tâm thành phố, đường phố thênh thang vun vút tầm nhìn, cờ xí, biểu ngữ đầy màu sắc khác nhau về World Cup 2022. Càng vào trung tâm, càng xuất hiện những tòa nhà cao tầng chọc trời với các thiết kế độc đáo hiếm nơi thấy. Về đêm, Qatar trở nên huyền ảo, lung linh hơn với những tòa nhà được lắp đèn màu, gắn với hình ảnh các ngôi sao bóng đá tham dự World Cup.

 

“Tôi thích World Cup ở Nga hơn, tôi được uống bia, đi chơi nhiều nơi, không phải để ý nhiều. Nhưng không sao cả, ở đây (Qatar) cũng rất vui. Tôi sẽ nhịn bia và tập trung thưởng thức bóng đá. Thật sự là không thoải mái lắm nhưng ở đây vẫn có khá nhiều thứ để khám phá, tôi sẽ thử cưỡi lạc đà. Nếu Brazil vô địch nữa thì càng tuyệt vời”. Pablo, một CĐV đến từ Rio de Janeiro

 

Ngày thứ 2 ở Doha, tôi gặp một số tụ điểm âm nhạc trên đường phố. Một số hình như mở khá khuya. Nhưng hôm qua là ngày thánh lễ, các cửa hàng đóng cửa để cầu nguyện. Lễ tân khách sạn nơi tôi ở, nói ở đây, người Qatar bắt đầu tuần mới từ Chủ nhật.

Tận hưởng vẻ đẹp của bóng đá

World Cup đã khai mạc, tôi gặp khá ít CĐV, không nhiều như tại Nga năm 2018. Có vẻ như những tuyên truyền tiêu cực trên truyền thông phương Tây, các quy định của nước chủ nhà như hạn chế rượu bia đã khiến khá nhiều CĐV nản lòng. Những người ham vui hẳn không muốn xem bóng đá mà thiếu bia.

 

 

Năm 2018, tôi từng gặp hàng đoàn CĐV các nước khác nhau, vui nhộn và ồn ào trên các tuyến phố ở Moscow hay Saint Petersburg. So với đó thì số lượng CĐV phương Tây khá ít, tôi gặp nhiều người đến từ Nam Mỹ hơn. Nhưng điều đó không ngăn cản họ ca hát, tham quan đây đó, mua sắm trong các siêu thị, trung tâm lớn. Tôi thích các CĐV Nam Mỹ, họ luôn tràn đầy năng lượng, vui vẻ, dễ gần và đặc biệt thường… sặc sỡ, hút mắt nhất. Rất dễ để bạn bắt chuyện với một nhóm CĐV Argentina hay Brazil, tất cả đều là những tay vui tươi, cởi mở.

Tôi đã thử lượn một vòng các trung tâm lớn ở Doha để tìm mua những vật phẩm lưu niệm World Cup. Giá không hề rẻ, một chiếc móc khóa cũng khoảng 380.000 đồng. Đó là số tiền không nhỏ với những du khách có thể gần 1 tháng ăn ngủ cùng World Cup, và đã phải bỏ ra khoản chi phí lớn cho khách sạn, nơi ăn nghỉ cũng như di chuyển. Nếu có thẻ Hayyan (phát cho những người có vé bóng đá), bạn sẽ được miễn phí sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, tàu điện…Nó cũng giúp tiết kiệm một khoản khá nếu ở lại Qatar lâu ngày.

Tại nhiều điểm giao cắt trên đường phố, Ban tổ chức nước chủ nhà bố trí các tình nguyện viên để hướng dẫn du khách. Tất cả đều rất nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ bạn những thông tin cần thiết. Trước những lời bài xích từ phương Tây, Qatar dường như đang nỗ lực để hình ảnh đất nước mình được lan tỏa một cách đẹp đẽ nhất. Truyền thông phương Tây có lẽ đã sa đà vào những câu chuyện ngoài bóng đá nhiều hơn mức cần thiết khi đề cập tới World Cup 2022. Với các tín đồ túc cầu giáo, nó có vẻ là thứ họ không quan tâm.

 

Kim Dung

Nguồn: tienphong.vn
27 bạn đọc
Đánh giá tốt

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: info@baonga.com; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.