Chuyên mục
Cuộc gọi cuối của cơ phó trên máy bay Nga
BÌNH LUẬN
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.

Cuộc gọi cuối của cơ phó trên máy bay Nga

Chủ nhật 01/11/2015 09:24 GMT + 7
Trong cuộc điện thoại cuối cùng với con gái hôm 31/10, phi công phụ trên chuyến bay 7K9268 phàn nàn về tình trạng kỹ thuật của phi cơ.

Thân nhân hành khách trên chuyến bay 7K9268 khóc khi chờ tin người thân tại sân bay Pulkovo, thành phố St. Petersburg, Nga hôm 31/10. Ảnh: AP

Kênh truyền hình NTV của Nga đã phỏng vấn bà Natalya Trukhachev, vợ của cơ phó Sergei Trukachev trên chuyến bay gặp nạn tại Ai Cập. Người phụ nữ kể rằng con gái đã gọi điện cho Sergei trước khi ông lên máy bay, AP đưa tin.

"Anh ấy phàn nàn rằng tình trạng kỹ thuật của máy bay không tốt", Natalya kể.

Trước đó một quan chức Ai Cập xác nhận phi công chuyến bay 7K9268 đã liên lạc với các nhân viên kiểm soát không lưu để thông báo về nhiều vấn đề kỹ thuật trước khi máy bay biến mất trên màn hình radar. Viên phi công nói rằng ông muốn đáp xuống sân bay gần nhất.

Máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia rơi xuống bán đảo Sinai của Ai Cập khi đang bay về thành phố St. Petersburg, Nga hôm 31/10 khiến 224 người trên phi cơ tử vong.

Hãng hàng không Kogalymavia khẳng định tình trạng kỹ thuật của máy bay bình thường trước khi khởi hành, còn phi công là người giàu kinh nghiệm với 12.000 giờ bay. Máy bay được bảo dưỡng vào năm 2014.

Thông điệp cuối của những hành khách trên máy bay Nga


Phần lớn hành khách trên máy bay Nga trải qua quãng thời gian tuyệt vời ở Ai Cập trước khi tử nạn hôm 31/10.

Chuyến bay 7K9268 của hãng hàng không Kolavia chở 224 người từ khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh tại Ai Cập tới thành phố St. Petersburg của Nga. Đa số người trên phi cơ là công dân Nga. 3 người Ukraine và một công dân Belarus ngồi trên máy bay. Vụ tai nạn của 7K9268 là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử hàng không Nga.

Đa số hành khách trên chuyến bay là du khách trở về nhà. Biển Đỏ là điểm đến hấp dẫn quanh năm đối với du khách Nga. Phần lớn người Nga trên máy bay sống tại thành phố St. Petersburg. Ngoài ra một số người Nga tới từ các thành phố khác - bao gồm Samara, Pskov, Novgorod, Ulyanovsk.

Một nạn nhân trên máy bay Nga đăng ảnh lên Instagram trước khi tai nạn xảy ra. Ảnh: Viktoria Sevryukova 

Người quen và thân nhân của hành khách trên chuyến bay bắt đầu đưa những câu chuyện về họ lên mạng xã hội cùng với những bức ảnh cuối cùng trước khi thảm họa xảy ra.

"Xin chào St. Petersburg, tạm biệt Ai Cập. Chúng tôi sắp bay về nhà", người phụ nữ viết.Một nữ du khách Nga đưa ảnh chồng và con đứng ở trên cầu thang trước khi vào máy bay lên mạng xã hội VKontakte.

Nhiều nạn nhân khác trong vụ tai nạn cũng công bố rất nhiều ảnh về kỳ nghỉ ở Ai Cập lên mạng xã hội VKontakte. "Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi", một người viết như vậy dưới ảnh.

Một cặp vợ chồng tại St. Petersburg bay tới khu nghỉ dưỡng tại Ai Cập để kỷ niệm một năm sau ngày cưới.

"Cô ấy gọi cho chúng tôi hôm 30/10 và kể rằng họ đã trải qua quãng thời gian tuyệt vời ở khu nghỉ dưỡng, đồng thời khoe rằng thời tiết rất tuyệt. Cô ấy cũng gửi một số ảnh cho chúng tôi. Hai người trông rất trẻ trung và đẹp", một bạn của hai nạn nhân kể với RT, đồng thời nói thêm rằng người phụ nữ sẽ bước sang tuổi 35 vào ngày 1/11.

"Chúng tôi kết bạn ở khu nghỉ dưỡng, cùng ở trong một khách sạn. Tôi rất buồn khi biết tin về vụ tai nạn và sẽ giúp đỡ gia đình của hai cô gái", một trong hai chàng trai nói với LifeNews.Tại khu nghỉ dưỡng Sharm El-Sheikh, hai nam thanh niên Nga kết bạn với hai cô gái từ thành phố St. Petersburg. Sau đó hai cô gái lên chuyến bay 7K9268 để về nước.

"Vợ tôi lên chuyến bay 7K9268. Cô ấy và các con cùng bay tới Ai Cập song lũ trẻ trở về Nga sớm hơn. Vào khoảng 6h sáng hôm 31/10, vợ gửi tin nhắn cho tôi để báo rằng cô ấy đã lên máy bay", một người đàn ông kể với RT tại sân bay.

Viktoria Sevryukova, 24 tuổi, là một trong những người tử nạn. Yevgenia Beryozina, một người bạn của Viktoria, kể rằng cô đưa những ảnh về kỳ nghỉ với bạn bè ở thành phố Sharm el-Sheikh lên Instagram. Theo Yevgenia, Viktoria là cô gái giao thiệp rộng, vui tính, thông minh và có quan điểm sống tích cực. Trước khi về Nga, hai người đã nói chuyện qua mạng và Viktoria thổ lộ rằng cô muốn quay lại Biển Đỏ lần nữa.

"Vụ tai nạn là điều không công bằng đối với cô ấy", Yevgenia đau buồn nói.


Kim Ngân
Nguồn: news.zing.vn
31 bạn đọc
Đánh giá tốt
Chuyên mục liên quan

X
Bình luận của bạn:

СМИ сетевое издание «Baonga.com» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73891 от 29 октября 2018 г. Учредитель Ха Вьет Лонг, номер телефона: +7(905) 238 89 99. Главный редактор: Чан Тхи Тху Ха: Адрес электронной почты: [email protected]; Номер телефона: +7(960) 222 19 99. Настоящий ресурс содержит материалы 16+. Использование информации с данного веб-сайта возможно исключительно на следующих условиях: В конце текста необходимо указывать ссылку на сайт https://baonga.com. Текст должен копироваться в первоначальном виде. Не допускается удаление ссылки на данный веб-сайт из текстов материалов. Реклама: Rus +7(926) 282 29 86 (Viber, Whatsapp, Zalo); Вьетнам +84.979.137.386.